Lúc này, anh Lộc không nên nói lý với vợ

Anh hãy cố gắng tìm những cử chỉ và lời nào làm sao cho vợ thấy được là anh vẫn yêu thương cô ấy. Lúc chị ấy nguôi ngoai thì anh nên giải thích tại sao anh không dám chia sẻ những chuyện này cho vợ. Lời nói nhỏ nhẹ sẽ làm cô ấy thay đổi được mà.

15.606
From: Thuy Khanh
To:
[email protected]
Sent: Friday, October 18, 2002 4:43 AM
Subject: Chia se kinh nghiem voi Anh Loc

Gửi anh Lộc,

Một lần nữa, tôi viết thư để chia sẻ kinh nghiệm với anh. Theo số tuổi đời và tuổi trong đời sống hôn nhân thì tôi xa anh rất nhiều, nhưng mà ít nhiều tôi cũng có thể đóng góp với anh từ cách nhìn của một người ngoài cuộc với hy vọng giúp anh hàn gắn vết nứt của gia đình.

Tôi thông cảm và hiểu được cảm xúc của anh lúc này lắm. Anh bị vợ gán tội ngoại tình trong khi đáng lẽ ra anh phải được biểu dương vì giữ được mình trong sạch trong suốt hai năm qua, bên cạnh một cô gái đã có tình ý với anh. Vâng, anh đáng được biểu dương và tôi cầu mong anh luôn giữ được mình thánh thiện như thế cho hết cuộc đời. Ở đây, tôi muốn phân tích giùm anh những gì anh nói và những gì vợ anh suy nghĩ. Vì tôi là phụ nữ nên ít nhiều tôi hiểu diễn biến tâm lý của phụ nữ. Và vì tôi là người ngoài cuộc, tôi không bị tình cảm chi phối cách suy nghĩ của mình.

Khi vợ nghe anh kể về cô Linh, vợ anh sẽ cảm thấy ghen lắm. Có lẽ còn ghen hơn khi là nghe anh ăn nằm với Linh nữa. Vì đối với phụ nữ chúng tôi, tâm hồn quan trọng hơn. Thế mà nghe trong 2 năm, anh chia sẻ hết tâm tư, tình cảm, buồn vui cho một người xa lạ. Đang trong cơn ghen, chị ấy không muốn cho anh có thêm một người bạn nào khác nữa, cũng chỉ vì chị mong muốn anh từ giờ trở đi tâm sự với chị, và chứng tỏ cho chị thấy anh yêu chị nhiều.

Trong khi anh bị vu oan là ngoại tình, cộng vào sức ép không cho anh có quyền giao du với bạn bè, anh cố công phân tích lý lẽ cho chị thì những điều đó, đối với một người phụ nữ đang giận, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Khi mà anh đòi ly dị hay là hai người nói đến chuyện ly dị, chị vợ anh không cho anh quen với bạn bè nữa, mà anh đồng ý thì chẳng khác nào anh đang chứng tỏ cho vợ biết là anh thà bảo vệ tình bạn hơn tình vợ chồng.

Đứng ở quan điểm của người ngoài cuộc, tôi tin là anh có lý. Vì không thể nào lại sống trong một gia đình mà bị gò bó như là ở trong khám Chí Hoà được. Nhưng trong lúc này thì anh không nên đem lý ra nói với vợ anh nhiều quá. Anh hãy cố gắng tìm những cử chỉ và lời nào làm sao cho vợ anh thấy được là anh vẫn yêu thương cô ấy. Sau khi cô ấy bớt giận rồi, anh mới có thể nói lý được. Lúc chị ấy bớt giận thì anh nên giải thích tại sao anh không dám chia sẻ những chuyện này cho vợ. Lời nói nhỏ nhẹ sẽ làm cô ấy thay đổi được mà. Phần anh, anh cũng nên chia sẻ với vợ những tâm tư tình cảm của anh. Nếu vợ anh có giận thì anh cũng có thể khuyên bảo cô ấy nhẹ nhàng. Như một số độc giả nói, nếu như trong gia đình mà người nào cũng đi tìm người ngoài để tâm sự và chia sẻ tất cả mọi cảm xúc thì chẳng còn tồn tại gia đình đâu anh ạ.

Với cô Trang, anh quan hệ để làm ăn. Vậy đâu có gì mà không thể cho vợ anh theo được? Như thế vợ chồng anh vừa có thêm bạn, và anh vẫn tiếp tục công việc làm ăn của anh. Tôi ủng hộ việc mình có bạn thân (nam hoặc nữ) sau khi lập gia đình vì những người bạn tốt sẽ giúp mình rất nhiều trong cuộc sống và giúp phần làm cuộc sống của mình tốt đẹp. Nhưng khi lập gia đình rồi, thì hai người trước tiên phải là những người bạn thân nhất của nhau, vì vợ là partner, là người bạn đồng hành đi suốt cuộc đời mình. Khi mình có bạn mới, cũng nên giới thiệu cho nhau. Như thế, mình danh chính ngôn thuận mà chơi với bạn mình và vợ chồng mình cũng có thêm một người bạn. Một phần vợ của anh không hiểu những điều này, có lẽ chị ấy cũng không có nhiều cơ hội để có bạn mới và giao tiếp bên ngoài. Tôi khuyên anh nên tạo mọi điều kiện cho vợ anh ra ngoài giao du với bạn bè.

Tôi không biết là tính cách của anh có thay đổi sau khi có bạn mới hay không. Nhưng tôi cảm thấy anh mau nản lòng. Chuyện chưa phải trầm trọng lắm, anh không tìm hết mọi cách để hàn gắn hoặc là bồi đắp cho tình cảm gia đình, mà lại bi quan nghĩ rằng cuộc sống sẽ như thế. Với tư tưởng ấy, anh khó tìm được hạnh phúc toàn vẹn lắm. Vì trong gia đình nào rồi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách. Chỉ có tình yêu và bao năm tình nghĩa mới có thể giúp mình vượt qua thôi.

Mong rằng anh cùng chị sẽ xây dựng và bồi đắp cho hạnh phúc gia đình ngày càng thắm thiết hơn. Chúc anh chị hanh phúc.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]