Bà cụ bị ngược đãi được cháu nội chăm sóc tốt

Dân trí Bức xúc trước thông tin bố hành hạ bà nội, 7 người con của ông Diệu ngay lập tức đã đến đưa bà nội về chăm sóc. Sau khi về nhà cháu, cụ Thúy cảm thấy vui và ăn uống nhiều hơn. Các cháu luôn túc trực bên bà.

15.5841

Sáng nay (21/11), phóng viên báo Dân trí đã cùng chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ phường 3, quận Gò Vấp (TPHCM) đến nhà chị Thảo Trang - cháu nội cụ Thúy ở xã Hoà Phú, huyện Củ Chi - nơi bà cụ được đưa về phụng dưỡng.

Các cháu của cụ kể, từ hôm qua đến giờ cụ Thúy vui vẻ lắm. Tối nằm bên cạnh các cháu, cụ cười đùa hoài và ngủ thật ngon. Sáng nay các cháu đã đút cho cụ ăn được cả một tô bún bò. Chiều nay, trong nhà có đám cưới đãi nhà hàng, nhưng vẫn cắt cử người ở nhà chăm sóc cụ.

Nét mặt rạng rỡ, cụ Thúy vừa cười vừa nói: “Vui lắm mấy chú ơi, chúng nó cứ xúm lại quanh tôi suốt từ tối hôm qua đến giờ. Chúng ép tôi ăn, rồi hỏi thăm tôi nhiều lắm. Ở đây, tôi cảm thấy dường như cuộc sống của mình có chút ý nghĩa hơn”.


Cụ Thúy rất vui khi về ở với cháu nội.

Một người con của ông Diệu tâm sự: “Cả mấy chị em, ai cũng sống với bà ngay từ nhỏ nên thương bà lắm. Khi bố đưa bà vào trong này, chị em tôi cũng muốn đón bà lên sống chung nhưng đi làm cả ngày, để bà ở nhà một mình không tiện, với lại bố ở nhà hoài nên mới để bà ở với bố. Chứ có ai ngờ, có chuyện này xảy ra. Giờ bà về đây chị em tôi sẽ cố gắng thay phiên nhau phụ chị Trang chăm lo cho bà đến nơi đến chốn”.

Chị Thảo Trang kể: “Hồi trước bà ở ngoài Quảng Ngãi với đứa em của tôi, sau đó em tôi vào làm việc ở Sài Gòn nên bà sống một mình. Cách đây hơn 7 tháng bà bị đau nặng, nằm liệt giường nên bố và mẹ Duyên mới về đưa bà vào đây để tiện chăm sóc. Hồi mới vào bà phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do bố tôi làm hết - từ giặt giũ, tắm rửa, cho ăn…

Sau khi đoạn băng quay cảnh ông Diệu đánh cụ Thúy được tung lên mạng và báo chí vào cuộc, ông Diệu đã bỏ đi. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về người đàn ông này. 

Hoài Lương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]