Bí kíp cải thiện tinh binh cực đơn giản

(Sức khỏe) - Mùa hè đến rồi các mẹ yên tâm làm món này để cải thiện tinh binh cho chồng nhé!

31.2051

Hai vợ chồng tôi mong mãi mà vẫn chưa đẻ thêm được đứa thứ 2. Con đầu của chúng tôi năm nay cũng đã lên 10 tuổi. Suốt 5 năm qua chúng tôi đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh mãi mà vẫn không ăn thua. Ai cũng bảo là chồng tôi tinh trùng quá yếu không thể nào có con tự nhiên được. Tôi năm lần bảy lượt đi thụ tinh nhân tạo nhưng kết quả cũng chẳng có gì.

Chồng tôi năm nay cũng đã gần 40 tuổi rồi. Chuyện ấy cũng không còn hứng thú gì nữa. Cả hai chúng tôi đều thấy đường con cái bế tắc. Theo bác sĩ đông y, tây y đều có cả. Ai cũng bảo là vô sinh thứ phát rồi.

Tình cờ tôi được một người bạn mách cho phương thuốc chữa tinh trùng yếu rất đơn giản. Lúc đầu nghe qua tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên do có bệnh thì vái tứ phương, cộng với đây cũng là bài thuốc rất dễ làm và không có tác hại phụ nào. Tôi bắt tay vào làm cho chồng tôi uống.

Cứ mỗi ngày hai lần tôi lấy rau ngót rửa sạch, ngâm qua nước muối để loại trừ thuốc trừ sâu cho yên tâm rồi xay nhỏ vắt nước. Tôi còn cho thêm một ít muối cho dễ uống rồi bỏ vào tủ lạnh một lúc. Nước rau ngót tươi nhìn xanh mát uống lạnh chẳng khác nào nước giải khát, rất dễ uống. Chồng tôi thấy vợ ngày nào cũng hì hục xay xay, lọc lọc nên lúc đầu cũng vì thương vợ nên mới uống. Bản thân anh cũng không tin rằng bài thuốc đơn giản này có thể chữa trị được bệnh của mình.

Chồng tôi lúc nào cũng rơi vào cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Nhiều khi tôi cũng sinh ra thèm cảm giác ân ái như nhiều cặp vợ chồng khác nhưng chẳng bao giờ có được. Theo thời gian, tuổi tác càng cao thì mong muốn này càng trở nên xa vời.

Vợ chồng tôi cũng dùng nhiều loại thuốc hỗ trợ và có đến các bác sĩ nam khoa chữa bệnh nhưng chẳng ăn thua. Các bác sĩ mách dùng hải sản hay những thức ăn nhiều kẽm để bồi bổ cho sinh lý. Gần một năm, hai vợ chồng mình rơi vào trạng thái 1 đến 3 phút. Có những hôm, vợ chưa kịp hưởng thụ thì chồng đã đầu hàng. Chồng tôi chán nản, anh rơi vào trạng thái stress. Nhiều khi thấy chồng khổ sở như đứa trẻ tự kỷ mà mình thấy xót lòng.

Thế nhưng sau một thời gian uống nước rau ngót tôi thấy chuyện đó ở chồng được dần dần khá hơn. Sau gần hai tháng kiên trì uống nước rau ngót, chuyện vợ chồng tôi cải thiện rõ ràng. Từ chỗ chỉ 1 đến 3 phút, vợ chồng tôi kéo dài quan hệ tình dục thêm được 5 đến 7 phút.

Tôi tìm hiểu thêm thì rau ngót rất tốt cho sức khỏe của mọi người nên yên tâm xay cho chồng uống hàng ngày. Gần một năm rồi, chồng tôi đã trở lại thời kỳ mới lấy vợ và tôi cảm thấy thoải mái hơn. Điều quan trọng, chồng tôi tự tin hơn mỗi khi gần vợ.

Đến tết vừa rồi tôi chậm kinh 1 tuần và khi đi khám thì mới biết mình đã có thai. Tôi không ngờ là đến lúc cả hai vợ chồng không còn hy vọng nào nữa thì tin vui lại đến với chúng tôi.

Tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm này của mình, những cặp vợ chồng đang mong muốn có con sẽ có thêm một phương thuốc đơn giản để điều trị bệnh yếu ở đàn ông.

Mùa hè đến rồi các mẹ yên tâm làm món này để cải thiện tinh binh cho chồng nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]