Bố bị bỏng điện cao thế, các con có nguy cơ thất học

(Dân trí) – “Mấy đứa nhỏ ở nhà nó học được lắm. Tui nằm viện đây rồi không biết lấy tiền mô để mua sách vở, quần áo cho chúng nó đi học”, anh Nguyễn An khóc nghẹn ngào.

15.6135

Chúng tôi tìm đến khoa Ngoại bỏng – tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) – nơi anh Nguyễn An (sinh 1965, trú thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đang điều trị do bị bỏng điện cao thế vào một buổi sáng đầu tháng 8. Trong phòng bệnh chỉ có một mình anh An đang nằm, còn vợ anh – chị Nguyễn Thị Nhân đang đi ra ngoài, một lát sau mới vào.

Chị Nhân cho biết, vợ chồng anh có 4 đứa con. Đứa con gái đầu đã lớn và lấy chồng, 3 đứa còn lại đang tuổi ăn tuổi học. Đứa lớn học lớp 11, đứa tiếp theo học lớp 8 và đứa út học lớp 3. Cả gia đình sống nhờ vào hơn 4 sào ruộng mà chủ yếu là làm lúa nên cũng rất khó khăn. Những năm mất mùa, không có tiền đóng tiền học cho con, vợ chồng anh vay mượn quay vòng, khi nào có thì trả lại.  Cứ thế, cuộc sống cũng trôi qua từng ngày. Thế nhưng, mới đây, anh An không may gặp tai nạn khiến gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Anh An đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Anh An kể:  “Cũng là do tôi dại mà ra. Hôm đó vào khoảng 5h30 ngày 7/7, tôi đi tập thể dục thì thấy mấy đứa nhỏ thả diều bị mắc vào trụ điện. Thương tụi nhỏ, tôi lấy cái que tre (bị ướt) trèo lên trụ điện để chọc diều cho tôi nhỏ. Khi tôi vừa đưa tre lên để chọc diều thì tôi thấy tay phải bị hút lên, tay trái quơ vào dây điện. Sau đó tôi bị rớt xuống ruộng”.

Anh được vợ đưa đến Bệnh viện Mộ Đức cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Anh An khóc nghẹn ngào lo cho các con khi còn ít ngày nữa là vào năm học mới

Khi chúng tôi nhắc đến mấy đứa con anh ở nhà. Anh khóc nghẹn ngào nói: ““Mấy đứa nhỏ ở nhà nó học được lắm. Tôi nằm viện đây rồi không biết lấy tiền mô để mua sách vở, quần áo cho chúng nó đi học”.

Tiếp lời chồng, chị Nhân bảo, mấy đứa sắp vào năm học mới rồi nhưng bố thì nằm viện, mẹ lo chăm bố, tiền bạc đều đổ dồn vào để chữa bệnh nên không ai lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Hôm vừa rồi con bé nó gọi điện ra bảo mẹ gửi tiền về để mua sách vở nhưng tôi nói với nó từ từ để mẹ tính.

Theo chị Nhân, vì lúc anh An bị tai nạn, không có bảo hiểm y tế nên rất tốn kém. Tính đến thời điểm này, tiền viện phí, ăn uống, đi lại đã hết 70 triệu đồng. Mà để có tiền cứu chữa chồng, chị Nhân phải đi vay mượn của anh em, bạn bè, bà con lối xóm. Cũng may, từ ngày 1/8, anh An đã có bảo hiểm y tế nên chi phí cũng đỡ hơn.

Vợ chồng anh An rất mong sự hỗ trợ của cộng đồng

Cũng theo chị Nhân, anh An có vấn đề về thần kinh, mỗi lúc lên cơn thì la lắng, chửi bới vợ con, không làm việc. Có khi lời và việc làm không được bình thường. Bà con hàng xóm bảo đưa anh đi viện khám nhưng vì không có tiền nên cũng chưa bao giờ đi khám cả.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đỗ Văn Hùng, trưởng khoa Ngoại bỏng – tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) – người trực tiếp điều trị cho anh An cho biết, bệnh nhân An bị bỏng điện cao thế, nhập viện trong tình trạng bỏng 32%, độ 3, 4, 5 ở các vùng mặt, cổ, ngực, 2 tay, đùi bên phải. Hiện bệnh nhân đã phải cắt cụt tay phải, cắt lọc hoại tử đùi và cổ tay trái. Ngày mai bệnh nhân sẽ được phẫu thuật để ghép da ở các vùng bị bỏng nặng. Ngoài ra, bệnh nhân An còn bị suy tim.

Hiện anh An đã bị cắt cụt tay phải 

“Ngày đầu bệnh nhân mới vào viện, do không có bảo hiểm nên chi phí điều trị lớn trong khi hoàn cảnh của bệnh nhân lại khó khăn, chúng tôi không biết kêu gọi giúp đỡ. Sắp tới, bệnh nhân còn phải ghép và chỉnh hình 2- 3 lần nữa, làm tay giả, chỉnh hình sẹo nên chí phí cũng khá lớn mặc dù từ ngày 1/8 đã có bảo hiểm y tế”, bác sĩ Hùng nói thêm.

Theo xác nhận của ông Trần Quang Thanh, phó chủ tịch xã Đức Thạnh, gia đình anh An làm nông, kinh tế khó khăn, thuộc diện cận nghèo của xã. Mong các cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình họ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 1510: Chị Nguyễn Thị Nhân (vợ anh An), thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Số ĐT: 01649. 149. 139

2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Khánh Hồng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]