Bốn ông bố nổi tiếng lội bùn bắt cá

Hoàng Bách, Minh Khang, Phan Anh và Trần Lực mò mẫm dưới đầm để bắt cá bằng nơm trong tập 10 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?'.

15.5846

Tập 10 chương trình thực tế 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' phát sóng lúc 12h ngày 3/1, tiếp tục là chuyến trải nghiệm của 4 cặp bố con ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sau giấc ngủ ngon trên thuyền, Bờm tỉnh giấc trong tình trạng lờ đờ. 

Hoàng Bách tất bật vào bếp chiên trứng, làm bữa sáng cho con trai.

Mặc dù không thích món bánh mì trứng nhưng Tê Giác vẫn ăn ngon lành, để có sức thực hiện nhiệm vụ của ban tổ chức.

MC Phan Anh hướng dẫn nàng công chúa nhặt rau để nấu mì cho bữa sáng.

Bố con Minh Khang vất vả di chuyển vì thân hình quá khổ. Cả hai đều chọn bánh mì trứng ăn lót dạ.

Sau bữa sáng, các bố tách nhóm để thực hiện thử thách bắt cá bằng nơm. 4 ông bố Hoàng Bách, Minh Khang, Phan Anh và Trần Lực bàn kế hoạch tác chiến, sao cho bắt được nhiều cá nhất. Mất vài giờ đồng hồ bì bõm dưới đầm lầy, họ cũng thu được 'chiến lợi phẩm' là hơn 20 con cá cùng một số cua đồng. MC Phan Anh tự nhận là người "sát cá" bởi bắt được nhiều cá nhất. Trong khi đó, vì mải mê khoe thành tích mà ông bố Trần Lực để xổng mất 2 con cá. Riêng hai ông bố Minh Khang và Hoàng Bách cũng bắt được số cá mà ban tổ chức yêu cầu. 

Trong khi đó, các nhóc tỳ Tê Giác, Bờm, Bo và Suti ngồi ghe để đi hái bông điên điển về nấu lẩu cá. Suốt chặng đường ngồi trên ghe, 4 em nhỏ mải mê 'tám chuyện' về cá sấu, cá mập. Trong lúc hái điên điển, Tê Giác hồn nhiên kêu muốn đi vệ sinh. Cậu bé tụt quần, 'giải quyết nỗi buồn' ngay tại chỗ khiến 3 nhóc tỳ khác bịt mũi trêu. Cuối cùng, 4 em nhỏ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về trong tình trạng mệt lả.

Với số cá bắt được, Minh Khang và Hoàng Bách đem ra chợ đổi lấy cá linh. Bằng tài ăn nói ngon ngọt, nhạc sĩ 'Đứa bé' đã thuyết phục được người bán hàng giúp đỡ. 

Bốn ông bố tự tay chuẩn bị bữa cơm với món cá rán thơm lừng cho các con.

Ảnh: Bảo Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]