Hiện tại, ở Khoa Ung bướu trẻ em của bệnh viện K Tam Hiệp có gần 50 trẻ em đang điều trị. Tại đây, có những em bé chỉ chưa tròn tuổi nhưng tóc đã rụng gần hết, bởi mắc phải căn bệnh quái ác như ung thư máu, ung thư tinh hoàn, ung thư võng mạc…
Ngoài những phần quà gửi tới các trẻ em tại Khoa Ung bướu tại viện K Tam Hiệp, ca sỹ Trọng Tấn còn dành nhiều phút giây chia sẻ, động viên tinh thần của các em và gia đình tại đây.

Ca sĩ Trong Tấn cùng vợ của mình đến từng giường thăm từng em nhỏ đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh quái ác này
Đặc biệt, trong thẳm sâu sự sẻ chia, ca sĩ Trọng Tấn đã cất lên tiếng hát trầm ấm và xúc động bài hát “Cả nhà thương nhau,” “Một đời người một rừng cây,” “Nơi đảo xa” như tiếng lòng đồng cảm, thắp lên tia sáng hy vọng tới cho các em và gia đình lạc quan, chiến đấu cùng bệnh tật hiểm nghèo. Là nghệ sĩ có rất nhiều tâm huyết cho hoạt động từ thiện xã hội, ca sĩ Trọng Tấn muốn trong đường dài sắp tới, anh sẽ thành lập được một quỹ bảo trợ, từ đó lan tỏa tới giới nghệ sỹ và cộng đồng để chung tay, sẻ chia hướng tới trẻ em bị ung thư.

Sau khi rời khỏi nhạc viện Hà Nội, ca sĩ Trọng Tấn dành nhiều thời gian hơn cho công việc riêng cũng như đi từ thiện của mình
Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ: “Ung thư là nỗi kinh hoàng của bệnh tật, vậy mà có những em bé chỉ vài tháng tuổi đã mắc căn bệnh quái ác này. Điều đó chính là sự bất hạnh của các em, Trọng Tấn mong muốn gửi đến các em tiếng hát của mình thắp lên sự hy vọng và chiến đấu bền bỉ với căn bệnh nguy hiểm này. Những món quà nhỏ gửi đến các em như một lời động viên, một sự chung sức cùng gia đình để mong sau này các em khỏi bệnh sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc như bình thường".

Anh tận tình chăm sóc các bệnh nhân nhỏ tuổi đang bị bệnh và gửi đến họ tiếng hát của mình để những bệnh nhân có thêm niềm tin vào cuộc sống
Ca sĩ Trọng Tấn cũng cho biết, sự hướng tâm chia sẻ tới những mảnh đời bất hạnh đã thôi thúc không riêng mình mà rất nhiều người cũng có chung tâm nguyện đó, như một triết lý cho chính là nhận lại. Cuộc đời mỗi người thật ra rất ngắn ngủi và hữu hạn. Cũng giống loài hoa chỉ khi nở rộ mới ngát hương thì trái tim con người khi mở lòng, trắc ẩn với những số phận bất hạnh thì đó mới ý nghĩa lớn nhất mà chúng ta tri ân, để lại cho cuộc đời chúng ta.
Dạ Thảo