Người đàn ôngtấm lòng hiếu thảo này có tên là Đại Wu Xun, đang sinh sống tại Trung Quốc. Nhà của ông Đại Wu Xun nằm trong vùng miền núi ở thị trấn Quảng Tây.

Hình ảnh người đàn ông với tấm lòng hiếu thảo khiến mọi người cảm phục

Ông Đại Wu Xun luôn dành cho người mẹ cử chỉ quan tâm

Cha của ông Đại Wu Xun đã qua đời trong một vụ tai nạn. Thời gian ngắn sau người mẹ của ông cũng bị gãy đôi chân và bị bại liệt từ đó. Người mẹ đáng thương của ông cơ bắp dần teo lại, mọi sinh hoạt hàng ngày đều không thể lo được cho mình. Ông Đại Wu Xun đã không ngần ngại đi học khóa lớp đào tạo để có thể chăm sóc cho người mẹ của mình.

Hành động giống hệt của người mẹ khi ông còn nhỏ

Ông Đại Wu Xun dành hết quỹ thời gian rảnh của mình để chăm sóc cho mẹ. Ông thậm chí còn không dám ra ngoài quá 30 phút khi không có ai trông mẹ. Gia đình của Đại Wu Xun có 6 người con và ông là người thứ 5 và cũng là con trai út trong gia đình.

Ông Đại Wu Xun chăm sóc cho mẹ từ những việc làm nhỏ nhất như cắt móng tay, rửa chân... Người con hiếu thảo đã nuôi sống mẹ bằng việc trồng măng cụt, ớt và chăn nuôi lợn. Năm 2014, con gái của ông Đại Wu Xun đã đỗ vào một trường trung học nổi tiếng. Tuy nhiên, mức học phí ở đó quá cao so với thu nhập hiện tại của gia đình ông Đại Wu Xun.

Ông Đại Wu Xun đã quyết định đưa mẹ lên thành phố để có thể vừa kiếm thêm tiền nuôi con gái học hành. Ông Đại Wu Xun đã phải làm rất nhiều nghề để có đủ tiền cho con gái đóng học phí.

Ông Đại Wu Xun phải mưu sinh để có thể cho con gái học hành

Ông Đại Wu Xun đã đi đến khắp mọi nơi để có thể kiếm được việc làm từ các nhà hàng, quán ăn nhanh... Được một người giới thiệu và ông đã làm việc tại một cơ sở bình nước đóng chai. Sau một thời gian, ông đã bị sa thải vì đã mắc phải những sai sót trong quá trình làm việc.

Những hành động hiếu thảo của ông Đại Wu Xun khiến nhiều người phải suy ngẫm

Dù rất buồn bã nhưng khi về nhà ông luôn dành cho mẹ nụ cười. Mỗi đêm trước khi đi ngủ ông thường kể chuyện cho mẹ nghe và đấm bóp để cho mẹ có giấc ngủ thoải mái nhất.

Một niềm mơ ước nhỏ nhoi nhưng khiến nhiều người không kìm được nước mắt

Niềm ao ước của ông là được một lần cùng mẹ chụp bức ảnh. Chính vì vậy, ông Đại Wu Xun đã mua thuốc nhuộm tóc màu đen, mượn chiếc kính và điện thoại di động cũ để cùng mẹ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của hai mẹ con.

Cô con gái của Đại Wu Xun cũng là một người hiếu thảo

Không chỉ có vậy, người con gái của ông cũng luôn tỏ ra có hiếu với bà nội. Thời gian rảnh rỗi, cô cháu gái thường chải tóc, tâm sự cùng bà để có tinh thần lạc quan hơn trong cuộc sống.

 

 

Lòng hiếu thảo của ông Đại Wu Xun với người mẹ của mình khiến nhiều người cảm động. Gia đình của ông Đại Wu Xun luôn cần sự giúp đỡ của mọi người để họ có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Tâm An