Cảm thương người mẹ bị ung thư sau 12 lần thụ tinh ống nghiệm

Cặp vợ chồng Lindsay và Jon Hall đã trải 12 lần thụ tinh trong ống nghiệm trong 12 năm để có được 3 đứa con nhưng sau đó bi kịch đã xảy ra.

15.6014

Theo tin tức từ Mirror, sau hơn 12 năm cố gắng với 12 lần thụ tinh trong ống nghiệm và tiêu tốn hơn 12 nghìn bảng Anh, vợ chồng Lindsay và Jon Hall, đã từng lo sợ mình không bao giờ có con song họ cũng đã có một gia đình hoàn hảo với 3 em bé rất kháu khỉnh, bé Taylor (5 tuổi) và cặp song sinh Esme và Oliver (1 tuổi).

Bà mẹ 33 tuổi đã rụng hết tóc sau khi bị bệnh ung thư.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của họ thật ngắn ngủi sau khi cặp song sinh chào đời vài tháng, mẹ Lindsay được thông báo có một khối u ở ngực và được chẩn đoán bị ung thư vú ở giai đoạn thứ 3. Điều đau khổ hơn cả đó là cặp đôi biết rằng nguyên nhân có thể do sự tăng lên của hormone thai kỳ.

Dù vậy, mẹ Lindsay vẫn rất lạc quan khi cho biết việc hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ đã khiến cô bị bệnh nhưng cô không hề hối tiếc vì điều đó.

“Tôi và chồng đã chờ đợi rất nhiều năm mới có thể sinh con và không thể vì một lý do gì mà tôi dễ dàng bỏ họ đi", mẹ Lindsay chia sẻ.

“Vô cùng đau khổ khi biết rằng việc có con đã làm tôi tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú nhưng gia đình là cả thế giới của tôi và tôi không hề hối tiếc bất cứ điều gì. Cuộc sống không có con cái không phải là lựa chọn của tôi và Jon”, mẹ Lindsay xúc động nói.

Thông tin cuối cùng mà bà mẹ 3 con này chia sẻ là cô đã thực hiện hóa trị và cắt bỏ cả hai bên ngực. Sau đó, mẹ Lindsay sẽ phải trải qua quá trình xạ trị để ngăn chặn bệnh và chuẩn bị để cắt bỏ tử cung giúp giảm thiểu bất cứ mối đe dọa nào.

Người mẹ và cặp song sinh.

“Tôi và chồng đã chờ đợi rất nhiều năm mới có thể sinh con và không thể vì một lý do gì mà tôi dễ dàng bỏ họ đi. Có lúc tôi đã suy nghĩ rất bi quan nhưng tôi lại nghĩ đến chồng và các con, tôi lại cố gắng chiến đấu với bệnh tật, mẹ Lindsay chia sẻ.

Nói về nguyên nhân bị bệnh của mình, bà mẹ 33 tuổi nói: “Họ nói rằng bệnh ung thư của tôi là do sự tăng lên của hormone thai kỳ, việc tiêm kích thích tố khi làm IVF đã góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh. Tôi đã hỏi chuyên gia của mình, rằng có phải chính IVF đã làm tôi bị ung thư? Bác sĩ không trả lời nhưng nếu có biết trước điều này  thì tôi vẫn sẽ làm để có được những đứa con".

Tuy đã dần rụng hết mái tóc nhưng mẹ Lindsay vẫn lạc quan chiến đấu với bệnh tật và muốn có nhiều thời gian hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Được biết, năm 20 tuổi, Lindsay kết hôn với Jon, một cầu thủ bóng rổ ngồi xe lăn và ngay sau đó họ đã muốn có con. Sau một thời gian dài không thành công, cặp đôi đã rất đau khổ vì không thể tìm ra nguyên nhân. Phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF là lựa chọn duy nhất. Người mẹ này cho biết, cô không hề nghĩ gì đến việc tiêm các hormone vào cơ thể trong mỗi lần làm IVF và chỉ có một suy nghĩ đó là về những đứa con.

Chuyên gia Yinka EBO của trung tâm chữa trị Ung thư vú từ thiện Now lý giải: “Việc điều trị IVFF sẽ làm tăng mức độ kích thích tố nữ như estrogen. Khi lượng estrogen tăng lên quá cao sẽ có mối quan hệ với nguy cơ cao mắc bệnh ung thư vú. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu khẳng định IVF có thể làm tăng nguy cơ khiến phụ nữ bị ung thư vú. Những mối liên hệ giữa việc mang thai và ung thư vú là khá phức tạp. Về lâu dài, việc có thai có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh này nhưng trước mắt, các nhà nghiên cứu lại thấy nó làm tăng nguy cơ một chút ngay sau khi phụ nữ sinh nở.”

Sau ca sinh đôi, bệnh ung thư của mẹ Lindsay đang ngày một nặng nề. Người mẹ 33 tuổi đã dần rụng hết mái tóc nhưng cô vẫn lạc quan chiến đấu với bệnh tật và không ngừng hy vọng có thêm nhiều thời gian với tổ ấm bên chồng cùng 3 thiên thần nhỏ của mình.

Khánh Vy (Theo Mirror)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

 

Nên đọc
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]