Mọi sự bắt nguồn từ một bà hàng xóm bán
bánh bao dạo đến nhờ bà Sáu Xinh
chữa bệnh nhức đầu. Tiếp đó, tin đồn lan đi nhanh chóng rằng bà Sáu Xinh là người được “trời” cho phép thần thông chữa bá bệnh để cứu nhân độ thế, chữa đâu hết đó... Dù
bệnh nhân bị bệnh thế nào, bà Sáu Xinh cũng chỉ áp dụng phương pháp duy nhất là dùng lưỡi lam “đau đâu cắt đó”. Ngoài cắt lể, những bệnh nhân nặng còn được bà cho thỉnh thêm bùa chú đem về đốt thành tro hòa
nước uống.
Theo TTXVN, có ngày bà Sáu Xinh dùng hết 6 hộp lưỡi lam (60 cái) để chữa bệnh! Trong khi đó, không thấy cơ quan chức năng địa phương đến nhắc nhở, xử lý.
B.T.Q