Con ung thư thiếu tiền biết cầu xin ai!

“Gia đình tôi bây giờ kiệt quệ lắm rồi, cả nhà trông chờ vào đồng lương hơn 2 triệu của ba bé Hiếu. Bao nhiêu khoản tiền cần phải chi nào là tiền thuốc, tiền học, tiền ăn… Lương chưa lĩnh mà đã vay mượn tiêu hết trơn rồi”, đó là chia sẻ của chị Hoàng Thị Hường.

15.6145

TIN BÀI KHÁC:










Bé Lê Xuân Hiếu (12 tuổi cư ngụ tại 80/4/224, tổ 45, khu phố 9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang thiếu tiền… nuôi bệnh. Căn bệnh ung thư máu của em cần phải được điều trị lâu dài và liên tục. Tuy nhiên, qua vài năm điều trị gia đình em đã kiệt quệ đang đứng trước nguy cơ bỏ dở giữa chừng.

Theo chị Hường cho biết, ngày bé Hiếu là một đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống tốt và rất ngoan. Ngày cháu đang học lớp 4, một buổi tối về kêu đau nhức 2 chân. Chị đoán rằng ban ngày ở lớp con chạy nhảy nhiều nên mới mệt mỏi như thế. Chị gặng hỏi thì bé cũng nói là ban ngày có đùa giỡn.

Sau khi chị xoa bóp rượu thuốc cho con và cấm con tới lớp quậy phá. Chỉ được vài ngày sau Hiếu lại về kêu đau chân với mẹ, Hiếu đã bị một trận đòn oan.


Với sự hồn nhiên của Hiếu ít ai nghĩ em đang phải đối mặt với tử thần
Nhiều ngày liên tiếp sau đó ngày nào Hiếu cũng kêu đau 2 chân và cuối cùng em không thể đi nổi. Bắt đầu từ ngày đó Hiếu gần như phải sống chung với bệnh viện.

Chị Hường đưa con tới khám ở đâu cũng chỉ được chẩn đoán bệnh khớp thể thiếu niên và thiếu can xi. Chị phải đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị cả năm trời theo phác đồ viêm khớp thể thiếu niên. Mỗi lần đưa con đi viện là một lần chị hy vọng bé… gặp được thầy được thuốc để mau chóng khỏi bệnh.

Nhưng cứ lên viện điều trị bớt về nhà được ít ngày lại tái phát. Chỉ tới khi bé được xét nghiệm máu, xét nghiệm tủy đồ mới phát hiện ra căn bệnh ung thư máu.

“Khi bác sĩ gọi tôi vào báo tình trạng bệnh của bé bị ung thư máu phải điều trị lâu dài. Tôi đã khóc và nhiều đêm sau đó nữa đêm nào tôi cũng thương con mà khóc. Tôi biết rằng khóc cũng không thể giải quyết được việc gì nhưng cứ nghĩ tới con, tới hoàn cảnh gia đình nước mắt tôi lại cứ trào ra. Cứ nghĩ đến cái cảnh mẹ thì phải sống ở viện chăm con, cha với đồng lương còm cõi lấy tiền đâu chữa bệnh cho con. Tôi không dám nghĩ tới ngày mai, thực sự rất bế tắc. Tiền nhà không còn, tiền vay cũng hết, giờ cứ sống lay lắt ở bệnh viện chờ tiền thuốc chờ tấm lòng hảo tâm. Chữa trị tới bây giờ rồi mà ngưng thuốc bỏ cuộc thì tội nghiệp nó lắm. Bây giờ nó đã khỏe hơn rất nhiều so với trước. Chẳng biết cầu xin ai ngày nào tôi cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ thôi”, chị Hường buồn rầu chia sẻ.

Với cảnh 2 vợ chồng làm công nhân nuôi 2 đứa con ăn học, và phụ cha mẹ già nuôi người em bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống của anh Lê Xuân Vận và chị Hoàng Thị Hường cứ “lấy chỗ nọ bỏ chỗ kia” cũng sống qua ngày.

Hơn 2 năm trời bé Hiếu nằm viện, chị Hường cũng phải bỏ việc theo con nên khoản thu nhập vốn đã ít lại càng ít hơn. Một mình anh Vận không thể kiếm đủ tiền lo chi phí cho gia đình nên anh đã vay đủ chỗ từ người thân đến công ty. Không còn cách nào khác anh mượn cả sổ hộ nghèo của cha để vay tiền lo cho con.

Áp lực đối với gia đình anh Vận bây giờ rất lớn, đủ thứ tiền dồn lên vai anh nào là tiền chữa bệnh cho con, tiền nợ lãi, tiền ăn… Không hiểu rồi với căn bệnh hen suyễn kinh niên anh có trụ vững để làm chỗ dựa cho gia đình ấy không. Anh đang chẳng còn chỗ nào bấu víu, cơ hội tiếp tục chữa bệnh cho Hiếu rất mong manh. Có lẽ chỉ có những “chiếc phao” của bạn đọc hảo tâm mới có thể giúp Hiếu vượt qua được khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lê Xuân Vận (80/4/224 tổ 45, khu phố 9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0165 350 7835)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Lê Xuân Hiếu con chị Hoàng Thị Hường ))
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
-The currency of bank account: 0011002643148
-Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

Qua TK ngân hàng Viettinbank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3. Hoặc trực tiếp đến báo VietNamNet
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM
Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]áo VietnamNet
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]