“Cụ Thọ” chữa ung thư: Đau đâu xăm đấy

0

Nghe tiếng đồn, người dân ở nhiều nơi đổ xô về một phòng khám tạm bợ, gọi thầy bằng cái tên rất đáng kính “cụ Thọ” và đem sức khỏe, tính mạng của mình giao cho thầy.

Ung thư, tai biến đều chữa bằng… xăm!

Chúng tôi tìm đến nhà nghỉ  Vườn Hồng trên đường Trương Hán Siêu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương để tìm hiểu thực hư chuyện “thần y” chữa thành công bệnh ung thư cho nhiều người. Những bệnh nhân khác thường gọi thầy lang này bằng cái tên đáng kính hơn “cụ Thọ”.

Bác Chuyên hồ hởi nói: “Đã tìm đúng địa điểm rồi đấy, nhiều người đến đây chữa 5, 6 hôm bệnh đã tiến triển. Không chỉ chữa các loại ung thư mà tất cả các bệnh từ tai biến mạch máu não, u não, thần kinh… cụ đều chữa khỏi hết”.

Nhân viên nhà nghỉ bồi thêm: “Cụ chữa cả cho bà chủ khách sạn, buổi tối người đến chữa bệnh đông như hội”.

 

Phòng khám thuê tại một nhà nghỉ

Không cần siêu âm, chiếu chụp, người bệnh đến với cụ chỉ cần một bộ kim và vài chục cc thuốc thì mọi bệnh đều khỏi. Một phương pháp chữa bệnh mà thầy lang Thọ coi là bí truyền là xăm và bôi thuốc vào vết xăm.

Thầy không phải là người xăm trực tiếp, mà ngồi chỉ cho đệ tử xăm. Việc xăm cũng rất đơn giản: lấy kim, lau qua giấy và chọc trực tiếp vào nơi bệnh nhân cho là đau nhất.

Khi nghe tôi trình bày nhà xa, người ốm không đi được, thầy cười hả hê: “Đơn giản lắm, cứ mua thuốc về nhà tự xăm, cụ dạy cho cách về nhà xăm. Không ít người nhờ cụ đã trở thành thợ châm cứu”. 100 nghìn đồng/cc thuốc, một người bênh điều trị trong 5 – 6 hôm mất khoảng 20 cc thuốc và bộ kim châm có giá 1 triệu đồng – thầy báo giá.

Thấy tôi băn khoăn, thầy chấn an ngay: “Giá này là rẻ đấy, thuốc là biệt dược, bí truyền nên đắt và đảm bảo dùng cho bách bệnh. Phương thuốc bí truyền này ta đã bán cho Trung Quốc lấy 1 tỷ đồng, nhưng thương bà con nên ta vẫn chữa bệnh cứu người”.
 
Thầy cứ gạ gẫm bảo lấy ngay thuốc về nhà, tôi lấy lý do là người bệnh vừa phẫu thuật không tiện xăm thuốc. Thầy vỗ tay “Càng tốt, vết mổ chưa lành thuốc càng ngấm sâu, nhanh khỏi bệnh hơn những người chưa mổ”.

Quảng cáo mãi, thấy tôi vẫn không mua thuốc, thầy tính bài cuối cùng “Ngày mai ta về rồi, ta cho con địa chỉ cụ thể và số điện thoại, nếu chờ ra ngoài Tết lâu quá thì cứ lên nhà ta chữa cho”.

Thầy Thọ tự hào: “Số điện thoại của ta phải đến 2/3 đất nước biết đến, nhiều người bệnh chuyển sang di căn gặp ta cũng khỏi được, thuốc này đặc trị di căn tốt nhất đấy”.

Tin “thần y”, tiền mất tật mang!

Chúng tôi đã cất công tìm đến một vài bệnh nhân được “cụ Thọ” châm cứu hết hàng chục triệu đồng mà vẫn tiền mất tật mang.

Bác Hoàng Văn Linh (thành phố Hải Phòng) bức xúc: “Con bác bị mất ngủ. Trong một lần đi trên xe ô tô nghe vài người rỉ tai nhau về một thần y nên vợ bác đưa con đi chữa bệnh.

Từ bệnh mất ngủ, thầy Thọ phán bị viêm xương vỏ xọ, có thể dẫn đến u não và yêu cầu chữa trị ngay. Lo sợ bệnh tật phát triển nên người nhà bác cũng chạy chữa theo yêu cầu của cụ.  Ban đầu nói chỉ châm cứu 1 ngày, rồi đến hai ngày, một tuần …, nhưng bệnh mãi cũng chẳng khỏi.

 

Cụ Thọ” đang chuẩn bệnh cho một bệnh nhân

Cảm thấy có chuyện gì bất an, nên bác Linh đến tận nơi xem chữa trị như thế nào mà tốn kém vậy. Bác giật mình khi thấy người châm cứu tay không mang găng tay y tế, dùng kim châm không qua sát khuẩn, dùng đá mài khi kim cùn, dùng giấy vệ sinh lau máu.

Không biết thuốc hiệu quả đến đâu nhưng thấy dụng cụ y tế không có vệ sinh, giấy phép hành nghề không có, làm việc kiểu giấm giúi nên bác đưa con về nhà không chữa nữa.

Bác Trần Cường (phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) bức xúc: “Sao nhân dân mình dễ tin người quá, bệnh ung thư, biết bao giáo sư bác sĩ ngồi lại còn không tìm ra được cách chữa trị,  y học thế giới đã bó tay mà lại đi nghe một thầy lang băm”.

Mỗi lần nhìn bà con đến khám chữa bệnh mà bác thấy xót xa, thương cho những người bệnh vẫn tiền mất tật mang.

 

BACSI.com (Theo Bee)

15.6293--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]