'Đào' nhậu thuê - tuyệt chiêu 'độ đào' thành máy hút tiền

Để “đào” có “sao”, có “vạch” - người làm chủ và dẫn dắt tại các cuộc nhậu, buộc ông trùm trong giới này phải thực hiện những chiêu thức tuyển và “độ” đào vô cùng khắc nghiệt, ma mãnh.

15.6
Kỹ nghệ giăng bẫy tìm “đào”

Thông qua sự sắp xếp từ một số quan hệ trước đây những ông anh hiện chủ các vũ trường lớn tại Hà Nội, được tiếp xúc với Dũng “Vespa”. Dũng vốn đam mê thú chơi xe Vespa nên có biệt danh như vậy. Gã được người trong giới coi là ông trùm trong tuyển mộ “đào” cho các vũ trường.

Ngay lần hẹn gặp đầu tiên với PV tại một quán nhậu trên phố Kim Mã (quận Ba Đình, TP.Hà Nội), Dũng “Vespa” đã “cắp nách” 4 “đào” rất xinh đi kèm, nhằm giới thiệu cho chúng tôi. Điều đó đủ thấy, Dũng khá sành về “khoản chị em”. Dũng có cách nói chuyện khá hấp dẫn người ngồi đối diện.

Khi nói vấn đề chúng tôi đề cập ở trên, y cười: “Đây là cái nghiệp của tôi ông ạ, không khéo mồm thì làm sao mà kết nối được với các đại gia trong những tiệc nhậu, tạo việc làm cho các em”. PV hỏi vui, nói chuyện khéo như ông thì hẳn ông không gặp khó khăn khi tuyển “đào”? Dũng lắc đầu: “Không đơn giản như nghĩ đâu. Tuyển được một cô gái chấp nhận bước vào môi trường uống rượu thuê cực khó. Đặc biệt những hotgirl (gái xinh) là sinh viên thì tôi phải có kỹ nghệ riêng đấy. Thậm chí là đầu tư thời gian dài để “giăng bẫy”.
 

Thảo Ly một sinh viên chuyên uống rượu thuê trong lần gặp PV

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dũng Vecspa chỉ sang một “đào” đang ngồi bên cạnh cười nói: “Nếu không tin, ông hỏi em Thảo Ly. Tôi phải “mời mãi” em mới tham gia đấy!”. Cô gái tên Thảo Ly lấy tay đấm nhẹ vào vai Dũng cười. Sau này có một lần PV hẹn gặp riêng Thảo Ly tại một quán gà trên phố Giảng Võ (TP. Hà Nội).

Thảo Ly tâm sự: “Em sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Thái Bình, hiện em là sinh viên năm thứ hai, đại học V.H.. Em tham gia các tiệc rượu PR từ kỳ 2 của năm học, thông qua mối dắt của một người bạn cùng phòng. Hiện nay, em mới chỉ ở hạng nhậu thuê “di động” (dân nhậu thuê cũng có cấp bậc sẽ được nhắc đến ở phần sau-PV). Một tuần tùy theo công việc, tùy theo sự sắp xếp của người quản lý mà em được điều đi tham gia các cuộc nhậu nhiều hay ít. Có tuần, em đi một vài ba lần nhưng cũng có tuần chẳng được sắp xếp đi nhậu lần nào.

Thường thì các cuộc nhậu kéo dài khoảng 2 tiếng. Vừa nói chuyện với khách, vừa uống rượu, bọn em được người quản lý (ông trùm-PV) trả 500.000 đồng. Cũng có khi, trước cuộc nhậu, các ông trùm ra điều kiện luôn là trận nhậu này sẽ không có tiền công nhưng tiếp viên được phép cầm “tiền bo” của khách. Khi đã được “bật đèn xanh” nhận “tiền bao” của khách, bọn em sẽ “cháy” hết mình. Khi đó, bản thân em có thể “cưa” nguyên 2 lít rượu trong suốt trận nhậu mà vẫn tỉnh táo!”.

Thấy tôi ngạc nhiên, Thảo Ly tiếp: “Trung bình mỗi ngày em chịu được khoảng 1,5 lít rượu vào người. Sáng ngủ dậy, em vẫn có thể lên giảng đường học được. Làm nghề này tiếp xúc với đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi trong một cuộc nhậu, có người kém tuổi, bằng tuổi nhưng đa phần là lớn tuổi thậm chí phải “cạch” ly và chịu sự mơn trớn của những vị khách bằng tuổi bố mẹ, ông bà mình!”.

Khi PV hỏi, nghề này chứa đựng bên trong nó nhiều yếu tố nhạy cảm, em lại là sinh viên, có nên kiếm một công việc khác phù hợp hơn không? Thảo Ly nói: “Cũng khó anh ạ! Đặc thù của nghề này nó khiến người ta dễ “nghiện” lắm. Không chỉ là nghiện rượu đâu, mà là nghiện cái không khí, cái âm thanh và cả tình-tiền trong đó”.

“Cà rốt” thì ít… “cây gậy” thì nhiều

Trở lại cuộc gặp với Dũng Vecspa, khi PV hỏi, trong giới nhậu thuê có phân cấp không? Dũng “Vespa” nói luôn: “Có chứ! Phải phân cấp thì mới quản lý được. Và, phân cấp thì mới biết “đào” hạng A, hạng B ra sao để “trả lương” chứ”.

Theo lời của Dũng “Vespa”, trong giới “đào” nhậu thuê, mặc định có ba thứ hạng: Thứ nhất là “đào” chuyên nghiệp, làm việc cố định tại các quán dưới danh nghĩa là nhân viên PR. Thứ hai là dạng gái nhậu thuê “di động”. Họ chỉ đi làm khi có điện thoại của khách yêu cầu hoặc khi nhân viên quản lý của các quán gọi đến. Thứ ba là dạng nhậu thuê “nghiệp dư”. Đó là những người có trình độ, có nhan sắc nhưng vẫn nhận lời đi nhậu để tiếp khách khi có người trả giá cao.

 

Một tiệc rượu bay đêm tại một vũ trường mà PV được mời tham gia

Thành phần tham gia đội quân nhậu thuê cũng khá đa dạng: Nhân viên các quán nhậu, quán cà phê... sau một thời gian chuyển hẳn qua làm “đào” nhậu thuê để có thu nhập cao hơn nhờ có ngoại hình, uống được bia, rượu. Song, các ông trùm chuyên tổ chức tiệc nhậu muốn thể hiện được đẳng cấp của mình trong giới này thì phải sở hữu nhiều “đào” xuất thân từ... sinh viên.

Lý do mà Dũng “Vespa” đưa ra là: Khách luôn thích “đào” uống rượu thuê xinh, biết uống rượu và phải có chút kiến thức xã hội. Đặc biệt, họ thích các “đào” thông minh trong cách nói chuyện, biết dẫn dắt câu chuyện. Trong cuộc nhậu, chỉ cần một “đào” đủ “tiêu chí” này thì các ông trùm chắc chắn, buổi tiệc nhậu ấy sẽ thành công.

Dũng “Vespa” cũng tiết lộ: “Thu nhập của hầu hết các “đào rượu” hoàn toàn dựa vào “tiền bo” của khách, thấp nhất là 200.000-500.000 đồng, cao thì cả triệu đồng. Tùy theo khả năng uống bia, rượu, ngoại hình, giao tiếp của “đào” và thành phần, đẳng cấp của khách.

Cũng theo ghi nhận của PV, khi tiếp xúc với những đầu mối và các cô gái chuyên làm nghề này cho thấy, mặc dù họ không nhận được tiền lương cứng nhưng để được gia nhập “đội quân” nhậu thuê thường trực tại các quán hoặc được người quản lý các quán lưu tâm gọi đến khi khách có nhu cầu, các cô gái nhậu thuê buộc phải cạnh tranh trong thế giới của mình trên ba tiêu chí: Uống tốt bia rượu, ngoại hình xinh xắn và có khả năng giao tiếp, ca hát. Đây thực sự là môi trường cạnh tranh khốc liệt, buộc các cô gái dù mới vào nghề hay thuộc đẳng cấp “sao” phải có những chiêu thức riêng để không chỉ lấy lòng người quản lý mà còn phải xây dựng cho mình hệ thống những vị khách “ruột”.

Cũng từ những gì mà Dũng “Vespa” chia sẻ, để sở hữu những sinh viên uống rượu thuê có ngoại hình đẹp, học giỏi nhưng lại có hoàn cảnh khó khăn thì ông trùm phải mất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để “đệ tử” tìm kiếm. Kênh tiếp theo, thông qua bạn bè giới thiệu. Thực tế, các ông trùm rất thích chu cấp về mặt tài chính cho những đối tượng này, bởi theo Dũng, khi sinh viên đã mắc vào nợ nần thì rất dễ... điều khiển, bắt thóp họ. Khi đó, đôi bên có những ràng buộc với điều kiện bằng miệng nhưng hiệu lực hơn ký văn bản. Điều này cũng lý giải phần nào nhiều cô gái bị lựa chọn đến nghề này không phải từ sự tự nguyện.

Thảo Ly bộc bạch với PV rằng, ngày “cho” từ 1,5 lít đến 2 lít rượu và bia vào người, nhưng vẫn không say. “Đào” nhậu này cho rằng, không cần đến “thần dược” gì cả, chỉ cần luyện là uống không say và không hại đến sức khỏe. Nghe xong, tôi choáng và liên hệ ngay với dược sỹ Hà Thanh (hội Dược liệu TW). Dược sỹ Thanh phân tích: “Không có “thần dược” giúp người uống rượu không say; không ai “luyện” được uống nhiều rượu bia không say.

Uống viên giải rượu để tăng khối lượng rượu khi đi nhậu chỉ chuốc họa vào thân. Có trường hợp suýt mất mạng vì tưởng mình đã có thuốc giải rượu nên cứ uống thoải mái. Rượu ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, nhất là khi bạn đã ở tuổi 45 trở lên. Vì vậy, không nên “luyện” uống nhiều rượu và càng không nên uống thuốc kích thích để uống được nhiều rượu. Rượu và thuốc cùng một lúc được chuyển hóa qua gan làm gan tê liệt, gây tương kỵ về mặt hóa học, gan làm việc quá tải gây tích lũy chất độc ở gan, trường hợp nặng còn gây hoại tử gan.


Theo Nhóm PV - Người đưa tin
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]