Để bé chịu chơi thật ngoan khi mẹ bận rộn

Khi thu dọn quần áo, chị Linh lại dạy con: “Đố Bông xếp cho mẹ quần áo sáng màu và sẫm màu đấy?”. Thế là bé vừa được chơi cùng mẹ, mẹ vẫn làm được việc mà bé lại học được thêm khối kiến thức nữa.

15.6205
  • 1
    "Chịu chết" vì bị bé phong tỏa
     
    Công việc của chị Thu Giang (28 tuổi, Phúc Xá, Hà Nội) đòi hỏi nhiều khi phải đem việc về nhà, thế nhưng việc chẳng lúc nào là hoàn thành đúng hạn bởi bé Bi nhà chị “nghịch hơn giặc".
     
    Cứ thấy mẹ mở máy tính, tài liệu ra là bé Bi (2,5 tuổi) lại lân la sang chỗ mẹ chơi. Bé rất nhanh tay và nghịch ngợm. Vì mẹ “không chơi” với bé, bé sẽ ra ấn thật nhanh nút shut down hoặc trộn linh tinh tài liệu của mẹ vào nhau. 
     
    Ở tuổi này, bé khá bướng, việc quát mắng dường như chỉ sợ vài lần đầu, xong rồi đâu lại hoàn đó. 
     
    Chị Giang chia sẻ: “Lần đầu nhắc, bé cũng vâng dạ rồi lại lon ton chạy ra chỗ mẹ nghịch. Mắng thì con khóc váng nhà, coi như dỗ con xong cũng đủ mệt chứ đừng nói đến làm việc nữa”.
     
    Chị ở cùng với bố mẹ chồng, dù rất theo ông bà và bố nhưng biết mẹ làm việc thể nào bé cũng ra nghịch bằng được. Cả nhà nói thì bé cứ “ứ hự, con muốn chơi với mẹ cơ”. 
     
    Mà đâu chỉ có vậy, mỗi khi mẹ làm gì bé lại chạy xung quanh đòi làm cùng, nếu mẹ không cho thể nào cu cậu cũng lên kế hoạch “phá”. 
     
    Chị Phương cũng nhấn mạnh rằng, dù mình có bận rộn, tối mắt với việc ở công ty, việc nhà
    nhưng nếu tham khảo cả ý kiến của bé, mình sẽ được một công đôi việc. (Ảnh minh họa)
     
    Nhiều bà mẹ cũng đau đầu khi bé cứ chạy quanh và nằng nặc phải đi chợ cùng, phải làm cùng, phải chơi cùng mẹ nhưng họ lại nghĩ cho bé đi, làm cùng thì vướng chân vướng tay. 
     
    Chị Tú Lan (Chương Dương, Hà Nội) bán hàng ở nhà, việc khá bận rộn nhưng chị cũng bị phân tâm nhiều và đôi khi phải dừng công việc để chăm sóc con. 
     
    Nhiều khi bé Xù nhà chị quá nghịch, không nghe lời mẹ, thế là vợ chồng lại to tiếng. Anh bảo chị: “Dẹp ngay cái cửa hàng này đi mà chăm con, kẻo nó lớn mà hư vì thiếu sự quan tâm đấy”. 
     
    Việc làm thế nào để vẫn dạy bé ngoan khi bố mẹ bận rộn được rất nhiều chị em quan tâm.
  • 2
    Bận rộn nhưng vẫn dạy được bé
     
    Chị Nhã Phương (Linh Đàm, Hà Nội) cho rằng, khi bé hơn 2 tuổi, thay vì “nhốt” bé ở nhà, bố mẹ cũng nên cho bé đi cùng. Đi chợ là một ví dụ. 
     
    Bởi cho bé đi cùng hay hơn rất nhiều việc để bé nước mắt ngắn nước mắt dài khóc đòi theo. 
     
    Khi đưa bé đi chợ, bạn hãy chỉ cho bé biết đâu là củ cà rốt, đâu là cái bắp cải. Su hào thì màu gì mà quả cam có màu gì, quả sầu riêng thì gai nhọn ra sao?...
     
    Có thể, trên cả quãng đường đi, bạn dạy bé đếm từ 1 tới 7 củ khoai tây trong túi xách. 
     
    Ở lứa tuổi lớn hơn, bạn có thể dạy bé nhận biết đâu là trứng gà, đâu là trứng vịt. Bạn có thể chỉ cho bé sự khác nhau giữa các con gia cầm như thế nào. Được thấy tận mắt "các bạn 2 chân đó", bé sẽ nhập tâm nhanh hơn là nhìn qua tivi, sách báo. 
     
    Bạn cũng có thể hỏi ý kiến bé xem “hôm nay con thích ăn gì?”. Những câu hỏi đơn giản đó lại là chất xúc tác cực hữu hiệu khiến bé tự hào, tự tin khi “mình thật là người lớn, bố mẹ còn hỏi ý kiến của mình cơ đấy”.
     
    Chị Phương cũng nhấn mạnh rằng, dù mình có bận rộn, tối mắt với việc ở công ty, việc chợ búa nhưng nếu tham khảo cả ý kiến của bé, mình sẽ được một công đôi việc nữa nhé. 
     
    Trên một diễn đàn dành cho chị em, chị Linh Trần (mecukhoai) chia sẻ cách “vừa nấu ăn ngon mà vẫn dạy được con tốt”. Bé Bông nhà chị Linh mới tròn 4 tuổi, rất hiếu động và ít khi ngồi một chỗ xem phim trong lúc mẹ bận. Mẹ có làm gì thì thể nào bé cũng lăng xăng ra hỏi han, rủ mẹ chơi cùng. 
     
    Mỗi ngày đi làm về, chị tất tả đón con rồi chợ búa cơm nước. Vì hai vợ chồng ở riêng nên ngoài việc nấu bếp, dọn nhà, chị vẫn phải trông chừng Bông. 
     
    Trước đây, chị còn lo lắng không biết phải “xử lý” Bông thế nào nhưng giờ thì “bé ngoan lắm nhé”. 
     
    Mẹ quét nhà, bé lại lũn cũn ra nhặt đồ chơi của mình cất vào giỏ, xếp lại dép đi trong nhà ngay ngắn, đặt bạn gấu bông lên đúng vị trí trên bàn.
     
    Khi thu dọn quần áo, chị lại dạy bé “đố Bông xếp cho mẹ quần áo sáng màu và sẫm màu đấy?”. Thế là bé vừa được chơi cùng mẹ, mẹ vẫn làm được việc mà con lại học được thêm khối kiến thức nhé!
     
    Chị Linh còn chia sẻ, những lúc phải mang việc về nhà, chị cũng sẽ chuẩn bị cho con một chỗ ngồi thật xinh ngay bên cạnh, có giấy và bút tô màu. Thế là Bông rất ngoan tô tô vẽ vẽ mà mẹ vẫn làm việc được tốt!
     
    Các mẹ hãy nghĩ ra cách để bé tham gia cùng, như vậy dù các bà mẹ có bận rộn đến đâu cũng không phải dừng công việc vì lo con nghịch phá bên cạnh. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]