Nhiếp ảnh gia người Đức Bernhard Lang bay dọc theo bãi biển Adriatic ở Ý với máy ảnh để chụp cảnh tượng dân chúng phơi nắng trên bãi biển.

Những bức ảnh bất thường làm cho con người biến thành những chấm nhỏ nhoi với những chiếc dù tạo ra một quang cảnh ấn tượng.

Hàng ngàn “tín đồ phơi nắng” nằm thư giãn trên cát vàng bên dưới những chiếc dù đã được nhiếp ảnh gia người Đức Bernhard Lang chụp ra những bức ảnh hết sức ấn tượng.

Những chiếc dù màu tạo ra những mẫu hoa văn hình học thú vị tương phản với cát vàng và vùng biển màu thiên thanh.

Từ lợi thế trên không những người dân ở bãi biển hoặc đang bơi chỉ là những đốm nhỏ so với những chiếc dù màu hực hỡ.

Lang nói với tờ My Modern Met: “Thông điệp của tôi là nhằm cho thấy tác động của con người đối với môi trường tự nhiên. Mặt khác, cảnh tượng này cũng cho thấy chúng ta chỉ là những tạo vật nhỏ nhoi chứ chẳng bõ bèn gì như ta nghĩ.”

Lang đã chụp theo nhiều phong cách khác nhau.

Có những người không chú ý đến ống kính nhưng cũng có những người ngước lên nhìn.

Từ trên không có thể nhìn từng tấc đất của một ngày hè đông đúc trên bãi biển Adriatic.

Bãi biển này có vẻ như dành cho mọi người nhiều sự riêng tư với những khoảng cách nhất định.

Trong bức ảnh này những bước chân của những người tạo nên ngày hè trên cát trông thật thú vị.


Bernhard Lang cho biết tác phẩm của mình muốn nói lên tác động của con người trên trái đất, và cũng cho thấy con người chẳng là gì so với thiên nhiên.

Những bức không ảnh cho thấy dọc theo bãi biển Adriatic rộng lớn ở Ý, không một tấc đất nào lãng phí đối với những người phơi nắng hè.

Từ hơn 300m trên cao, sân bóng chuyền trông lạ lẫm với tấm lưới xanh tạo thành một đường kẻ.

Màu vàng của những cánh dù là cho chúng trông như vô danh với sự tập trung vào con người trên chiếc thuyền đỏ.

So với bức ảnh trên, những cánh dù trong ảnh này tạo ra một ảo ảnh quang học làm cho ta khó nhìn tập trung.

Những người tắm nắng ở đây dường như bị vây bởi những rào tre bảo đảm cho họ sự riêng tư.


Từ góc trên cao, Bernhard lang có thể chụp những lâu đài cát bên trong một khu rào chắn.

Từ trên không, Bernhard cho ta thấy một góc nhìn gần như không giới hạn về một ngày hè với hàng ngàn người Ý đi cắm trại.

Đây là những sắc màu tương phản trông giống như một trò chơi cổ xưa nào đó trên cát.

Góc tiếp cận này thật lạ đến độ ta chẳng thể quyết định là bức ảnh có chụp đúng pháp hay không.


Bức ảnh bên trái, những người tắm nắng có vẻ như chẳng thú vị bằng những người trong ảnh bên phải.

Trong bức ảnh này, nhiều người kéo ghế nằm của mình sát với biển, tạo ra một sắc độ lạ.
Theo thegioitiepthi