Đòi "quà" 8/3: Tôi cứ thấy tồi tội làm sao ấy!

GiadinhNet - Chị em thường lý lẽ với chồng rằng: “Một năm chỉ có một ngày 8/3 nên anh phải quan tâm đến em, anh phải tặng quà, anh phải rửa bát, anh phải quét nhà, anh phải nấu cơm…” Tôi cũng là một phụ nữ, tôi cứ thấy tồi tội làm sao ấy!

15.571
LTS: Sau khi giadinh.net.vn đăng bài “Ngày 8/3: Nhàm, nhảm và nhạt nhẽo”, chị Nguyễn Thị Mây ở Thành Công, Hà Nội đã viết bài gửi đến tòa soạn nêu quan điểm của mình về cách kỷ niệm ngày 8/3 hiện nay. Chị Mây cho rằng, thực tế ngày 8/3 đang bị biến tướng thành một ngày "phụ nữ được nhận quà", đó là lý do làm mất đi ý nghĩa của ngày kỷ niệm.
 
Có một thực tế là mỗi khi đến ngày 8/3, chị em phụ nữ thường mong được chồng tặng quà, nấu cơm hoặc quét nhà rửa bát với lý lẽ rằng “Một năm chỉ có một ngày 8/3 nên anh phải quan tâm đến em, anh phải tặng quà, anh phải rửa bát, anh phải quét nhà, anh phải nấu cơm…”!
 
Ai được chồng quan tâm thì vui hơn cả tết. Đơn giản họ là phụ nữ, họ dễ mủi lòng.
 

Thôi thì cả đời phải gánh chịu bất công, cả năm có mỗi một ngày 8/3 thì chị em ta phải đòi cho bằng được. Thế nhưng cách “đòi quyền bình đẳng” như vậy xem ra chẳng bình đẳng một chút nào. Tôi cũng là một phụ nữ, tôi cứ thấy tồi tội làm sao ấy!

Và tôi tự hỏi: “Tại sao phụ nữ lại chỉ có 1 ngày được quan tâm trong khi đàn ông nghiễm nhiên có 364 ngày được hưởng sự sung sướng nhờ dồn hết trách nhiệm việc nhà lên vai phụ nữ? ”.

Và “Tại sao chỉ có 1 ngày mà không phải là 365 ngày?” hay “8/3 không phải là ngày phụ nữ mà cũng là ngày của nam giới”??? Nói là ngày của đàn ông là bởi, khi có sự bình đẳng nam – nữ thì hạnh phúc không còn là của riêng ai nữa.

Vì thế tôi thấy rằng, chị em ta không cần phải có quà, cũng chẳng cần phải có hoa, cũng không cần nốt việc chồng nấu cho một bữa cơm…khi mà hàng ngày họ vẫn để cho chúng ta bù đầu tóc rối với hàng tá công việc không tên, nói với ta không phải bằng lời yêu thương mà có thể bằng nắm đấm hay thỉnh thoảng lại thốt lên câu “đồ đàn bà” mang đầy sự miệt thị và coi rẻ.

Sinh ra ngày 8/3 là để cho chị em phụ nữ chúng ta có được 365 ngày không bị phân biệt đối xử, không phải chịu sự phi lý về thời gian làm việc, không bị bạo lực gia đình, không bị coi rẻ và hạnh hạ như một người dưới “quyền” đàn ông – một thứ “quyền lực phi lý” tồn tại dai dẳng từ hàng thế kỷ trước.

Thứ mà phụ nữ chúng ta cần là sự tôn trọng yêu thương hàng ngày, hàng giờ chứ không phải đợi có một ngày để nhận những lời chúc sáo rỗng, những bông hoa vô hồn hay nhiều thứ quà tặng vật chất sống sượng. Đừng để cho đàn ông thắc mắc rằng “tại sao phụ nữ lại lắm ngày như thế” và “tại sao lại không có “ngày đàn ông” để họ cũng được nhận quà.

Bởi, nếu chị em phụ nữ không hiểu đúng ý nghĩa của sự bình đẳng thì làm sao chúng ta đòi được sự công bằng?!

Nguyễn Thị Mây

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]