Em bé dân tộc Stiêng, bệnh tim nặng hết tiền chữa bệnh

“Một mình cha nó ở nhà làm không đủ tiền mua gạo cho mấy đứa con ăn, tiền đâu mà gửi lên đây để mua thuốc cho thằng Nam. Từ hôm Điểu Nam lên đây tới nay có mấy triệu vừa tiền thuốc, vừa tiền tiêu đã hết sạch cả rồi. Tiền thuốc những ngày này do người ta cho đấy. Hết tiền này rồi không biết lấy đâu ra, khéo lại phải đưa nó về nhà thôi”, chị Thị Nghĩa mẹ Điểu Nam tâm sự.

15.572

TIN BÀI KHÁC:









Điểu Nam (11 tuổi, dân tộc Stiêng cư ngụ ấp Sốc Lết, xã Tân Lợi, huyện Hướng Quảng, tỉnh Bình Phước) bị bệnh cơ tim giãn nở, suy tim đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày Điểu Nam được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tay chị Thị Nghĩa cũng chỉ có vỏn vẹn 3 triệu đồng vừa tiền nhà vừa vay mượn để đưa con lên thành phố chữa trị.

Mới cách đây 1 tháng Điểu Nam còn là cậu bé khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật. Chỉ trong một đêm em lên cơn đau co thắt vùng ngực khiến em khó thở.

Điểu Nam đang rất cần sự trợ giúp của bạn đọc
Đang là một đứa bé khỏe mạnh bỗng dưng suy kiệt không thể đi nổi, không thể ăn uống được. Em chỉ nằm một chỗ kêu đau và mệt, gia đình đưa đến bệnh viện thị xã Bình Long thấy dấu hiệu bệnh nặng em được chuyển lên bệnh viện huyện. Qua sơ cứu và thăm khám cũng chỉ ngày hôm sau em được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Khi lên nhập viện cho Điểu Nam chị Thị Nghĩa chỉ có hơn 3 triệu đồng, nộp tạm ứng viện phí hơn 2 triệu, còn 1 triệu đồng để dùng cho những việc khẩn cấp.

Chỉ ít bữa số tiền ít ỏi đó đã hết veo, bác sĩ yêu cầu đóng tiếp tiền tạm ứng viện phí chị không biết xoay xở ở đâu. Những cú điện thoại gọi về nhà chạy tiền gửi lên chữa bệnh cho con cũng không có kết quả bởi ở nhà anh Điểu Long cũng không thể xoay ở đâu ra.

Một chút may mắn đến với em là được vài tổ chức từ thiện quyên góp nộp tiền tạm ứng viện phí cho Điểu Nam được gần 10 triệu đồng.

Hiện tại số tiền đó đã hết, gia đình tiếp tục phải đóng viện phí để bé Điểu Nam tiếp tục được điều trị. Nhưng với sự khó khăn của gia đình chị Thị Nghĩa lúc này việc kiếm tiền cũng khó như mò kim đáy bể.

“Bác sĩ lại mới yêu cầu đóng tiền tạm ứng cho Điểu Nam. Bây giờ em ở đây trông con thì kiếm đâu ra tiền, gọi điện về nhà cũng vay không ra, một mình chồng đi làm thì may lắm cũng đủ miếng cơm chín cho 3 đứa ở nhà. Bây giờ chẳng biết làm thế nào nữa, hết tiền bác sĩ không điều trị nữa thì cho nó về thôi”, chị Thị Nghĩa than thở.

Anh Điểu Long và chị Thị Nghĩa làm nông nghiệp quanh năm bám với 3 sào ruộng cấy lúa để nuôi 5 miệng ăn trong gia đình. Ngoài những lúc làm việc nhà hai vợ chồng đi mót mủ cao su. Mỗi ngày, một người cũng chỉ kiếm được vài kg mủ đem bán với giá 15 ngàn đồng/kg. Những lúc không có mủ thì kiếm con cá con tôm cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Theo chị Nghĩa một năm dù cố gắng bao nhiêu cũng vẫn bị hai tháng thiếu đói. Với số lúa làm ra không đủ cho cả gia đình ăn trong một năm. Số tiền mót mủ cao su dành dụm lại để đong gạo và lo những chi phí khác trong gia đình. Tiền kiếm được tới đâu hết tới đó không có dư giả.

Khi Điểu Nam bị bệnh tiền trong nhà cũng chả có là bao phải đi vay mượn hàng xóm mới được mấy triệu bạc cầm theo. Hai bên nội ngoại cũng đều khó khăn như hoàn cảnh của chị nên cũng chẳng ai có thể chia sẻ gánh vác khó khăn với chị.

Theo bác sĩ điều trị trực tiếp cho Điểu Nam cho biết: Bệnh của Điểu Nam là căn bệnh cơ tim giãn nở, suy tim. Hiện tại đang phải điều trị nội khoa tích cực cho sức khỏe ổn định rồi mới tính bước tiếp theo. Hiện tình trạng sức khỏe của Điểu Nam cũng đã khá hơn khi mới vào. Tuy nhiên cũng còn phải theo dõi điều trị tiếp tục, nếu bỏ về giữa chừng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàn cảnh gia đình này rất khó khăn, lên đây tiền ăn cũng không có, tiền chữa bệnh cũng không, hy vọng sống có lẽ nhờ vào những mạnh thường quân thôi.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp bạn đọc có thể đóng tiền tạm ứng viện phí tại phòng Tài chính kế toán BV Nhi Đồng 2 TP.Hồ Chí Minh cho Điểu Nam Khoa Tim mạch để em có tiền điều trị. (hiện Nam ở phòng 5 Khoa Tim Mạch BV Nhi Đồng 2)

2. Qua Báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ Điểu Nam con chị Thị Nghĩa)
Qua TK ngân hàng Vietcombank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

Qua TK ngân hàng Viettinbank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]