Giáp mặt "thần y” trị bệnh bằng lời phán “coi chừng gặp hạn”

(ĐSPL) - Thời gian gần đây dư luận xôn xao, bàn tán việc xuất hiện một nhóm phụ nữ Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận tự xưng là "thần y" có thể xem bói, chữa bách bệnh bằng những phương thuốc gia truyền.

15.5906

Bằng hình thức bán thuốc rong, nhóm người này tự động lân la, mời gọi khách hàng bằng cách xem bói rồi giới thiệu các phương thuốc được cho là thuốc nam gia truyền trị bách bệnh. Tuy nhiên, thuốc không ghi rõ địa chỉ, thành phần. Khi được hỏi, nhóm người này đều lẩn tránh khiến nhiều người hoang mang.

"Thần y" coi bói, bán rong "thuốc gia truyền"

Sáng 28/5, khi đang trên đường đi tác nghiệp, PV báo Đời sống và Pháp luật tình cờ phát hiện một nhóm phụ nữ bán thuốc nam dạo. Số phụ nữ này chia thành từng tốp khoảng chục người, vừa đi vừa tìm người rao bán thuốc. Trên đường "hành nghề", gặp bất cứ ai, nhóm này đều lại kéo vào giới thiệu về các phương thuốc nam được giới thiệu là thuốc gia truyền, trị bách bệnh.

Anh Nguyễn Quốc Hoàng (30 tuổi) làm nghề sửa xe gắn máy trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết: "Sáng sớm, vừa mới mở cửa tiệm chuẩn bị làm việc, tôi đã thấy từ đâu xuất hiện khoảng chục người phụ nữ đi bán thuốc nam, bói dạo. Tiếp xúc một hồi, tôi được biết một trong số đó có cô tên Dung tự xưng là "thần y" ở Ninh Thuận lên, hiện đang sống ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Họ nói tôi là người may mắn vì gặp được họ và được giúp đỡ. Mặc dù tôi không chủ động tiếp xúc nhưng họ xúm lại mời gọi coi bói rồi nói tôi bị bệnh này bệnh kia. Vừa nói, họ vừa luôn tay giới thiệu các thang thuốc nam chất đầy trong giỏ bảo mua về nhà sắc uống đều sẽ hết bệnh".

Để tìm hiểu thực hư chuyện về những vị "thần y" trên, theo sự giới thiệu của anh Hoàng, PV có cuộc tiếp xúc nhóm người này ngay trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp. Tại đây, vừa thấy PV xuất hiện, nhóm người này đã xúm lại. Lấy cớ hỏi đường, nhóm này bắt đầu "phán" về tương lai, hậu vận của người viết. Không để PV kịp giải thích, một phụ nữ trong nhóm yêu cầu tôi đưa tay cho bà ta xem và tiên đoán hậu vận.

Tỏ ý nghi ngờ, PV cố dò hỏi quê quán, nghề nghiệp thì được biết nhóm người trên đến từ Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Một bà tên Dung tự xưng là người thuộc dòng họ có truyền thống làm nghề bốc thuốc lâu đời ở Phan Rang cho biết: "Tụi cô ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận lên đây bán thuốc làm phước. Đây toàn là những phương thuốc gia truyền của dòng họ. Vì không có tiền để mở cửa hàng, cuộc sống khó khăn nên mới cố gắng đem thuốc đi bán khắp nơi như vậy. Đây là thuốc tốt nhưng giá rẻ lắm chỉ có 20.000 đồng/thang thôi. Con có phúc tướng, cứ mua về uống hoặc giới thiệu cho bạn bè, nếu thấy tốt thì cứ gọi điện cho cô theo số này, cô sẽ gửi lên".

Ghi nhận tại đây, trong khi người phụ nữ tên D. đang cố nài nỉ người viết xem bói chỉ tay với giá 20.000 đồng, số người còn lại trong nhóm vẫn trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc. Mỗi khi có người đi đường, các thành viên của nhóm lại ùa ra lôi kéo, chào mời xem bói, giới thiệu thuốc. Để tìm hiểu sâu hơn những thang thuốc được gói sơ sài bằng giấy báo, không tên tuổi, địa chỉ, xuất xứ... PV quyết định vào vai con bệnh, thử thuốc.

Phóng to

Nhóm “thần y” trong một buổi xem bói, giới thiệu thuốc trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM. (Ảnh: Hà Nguyễn)

PV vào vai người bệnh tiếp cận "thần y"

Trong vai một người bị bệnh đến xin thuốc với các "thần y" bán rong, PV cố dò hỏi về thành phần, chức năng, công dụng của loại thuốc được quảng bá là có thể chữa bách bệnh. Vừa tiếp xúc, một phụ nữ trong nhóm tự xưng tên là N. cầm tay PV bắt mạch, nói: "Bệnh của con cũng nặng đó, coi chừng năm nay gặp hạn". Tuy nhiên, khi được hỏi là bị bệnh gì thì người này lại không nói gì hết. Mặc dù không đưa ra bệnh, người này vẫn cầm thuốc lên mời gọi: "Thôi đã đến rồi thì mua lấy một thang thuốc về uống cho hết bệnh. Thuốc này tốt lắm, là thuốc gia truyền mấy đời nhà cô có thể chữa vô sinh, viêm gan B, tiểu đường, huyết trắng,...". Vừa lấy thuốc, ngay lập tức bà này rút trong người một tờ giấy rồi châm lửa đốt một cách bí ẩn.

Quan sát tại đây, PV thấy, các thang thuốc được chia thành những gói nhỏ, mỏng, gói bằng giấy báo. Trên mỗi thang thuốc đều không ghi bất cứ một thông tin gì. Khi PV liên tục thắc mắc, tò mò về thành phần, chức năng, nguồn gốc của thuốc, những người này mới lấy từ trong giỏ ra một mẩu giấy nhỏ ghi vắn tắt: "Hội Đông y Việt Nam, hội Đông y tỉnh Bình Thuận, lương y: Cô P. tổ đông y dân tộc Chăm". Dưới những hàng thông tin đơn sơ trên là công dụng của thang thuốc, liệt kê những chứng nan y như vô sinh, tiểu đường...

Phóng to

Các thang thuốc được cho là gia truyền đều không có nhãn mác, xuất xứ, gói tạm bợ trong giấy báo. (Ảnh: Hà Nguyễn)

Các thang thuốc đều được nhóm này bảo quản trong giỏ xách, không nhãn mác, không có hướng dẫn sử dụng, không ghi thành phần thuốc. Nguồn gốc, địa chỉ của thuốc cũng chỉ được ghi một cách chung chung là Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận kèm theo một số thoại di động. Ghi nhận thực tế, mỗi người trong nhóm này khi bán thuốc nếu được yêu cầu cung cấp địa chỉ, họ chỉ đưa ra một mảnh giấy như trên với tên và số điện thoại riêng của mình. Khi được PV gặng hỏi thành phần thuốc thì đều tìm cách lảng tránh không nói gì thêm.

Qua trò chuyện, họ tự khẳng định mình đã cứu chữa cho nhiều bệnh nhân mắc các chứng nan y trên nhiều địa phương. Người tên Dung cho biết: "Tụi cô đi như vậy lâu lắm rồi và chữa cho nhiều người khỏi bệnh nan y ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương,... Tụi cô không nói bậy đâu, con cứ mua về uống, một thang như vậy cứ cho ba bát nước sắc lấy một bát uống là được. Cần thuốc thì cứ gọi điện cho cô, cô gửi cho". Tuy nhiên, khi được PV hỏi chức năng một số vị thuốc trong các thang thuốc đang bày bán thì cô này tỏ ra ậm ờ không biết.

Sự mập mờ về nguồn gốc, thành phần của các loại thuốc Nam được nhóm phụ nữ trên rao bán dưới hình thức bán hàng rong khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, rất nhiều người đi đường bị lôi kéo, chào mời mua thuốc cho biết họ không dám tin vào chức năng của các loại thuốc trên. Đáng ngại hơn, việc nhóm người này mời gọi mua thuốc bằng hình thức bói toán, xem tướng đoán bệnh càng khiến người dân hoang mang. Khi được tư vấn, các bác sỹ đông y đều khẳng định, việc sử dụng thuốc phải tuân thủ theo y lệnh của bác sỹ và phải được bác sỹ có kinh nghiệm bắt mạch, kê đơn. Mỗi người có cơ địa khác nhau, việc sử dụng thuốc một cách bừa bãi có thể dẫn đến "tiền mất tật mang".

Anh Lương Nhữ Ngọc, ngụ đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp cho biết: "Tôi ở đây đã lâu, trước kia cũng có nhiều người đến giới thiệu, bán thuốc theo kiểu hàng rong như thế. Có người uống cũng khỏi, có người uống vào thì bệnh lại càng thêm nặng hơn. Những thứ thuốc như thế này thì ở ngoài ngã tư kia thiếu gì, quan trọng là có khỏi hay không. Mình có bệnh thì đến gặp bác sỹ chứ đừng gặp những người như thế này, nhỡ có sao biết tìm ai".

Hầu hết những người đến mua thuốc của các "thần y" này là người già và phụ nữ. Đa phần là mắc bệnh đau nhức chân tay, đau đầu, gan... Thậm chí có người còn đến mua tới hàng chục thang trong khi không biết thuốc chữa bệnh gì, có khỏi không. Khi bốc thuốc, những người này liên tục nói “Hãy bình tâm xem như không có gì mọi chuyện sẽ qua hết”. Hoạt động trên khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ và lo ngại.

Đừng vì mê tín mà tiền mất tật mang

Ông Nguyễn Uyên, Phó chi hội Trung tâm thuốc Đông y Hai Nguyên (TP.HCM) cho biết: "Việc này rất khó tin. Tôi làm nghề thuốc đã bao nhiêu năm nay cũng chưa hề thấy có loại thuốc có thể chữa bách bệnh. Hơn nữa việc buôn thuốc theo kiểu hàng rong, bói toán không rõ xuất xứ, thành phần là không đáng tin. Đừng vì mê tín mà để tiền mất tật mang. Nếu có bệnh mọi người nên tới các trung tâm khám chữa bệnh để được điều trị chứ đừng nghe theo người ngoài kẻo bị lợi dụng rồi đến lúc có chuyện gì không biết tìm ai, lại thêm tiền mất tật mang".

HÀ NGUYỄN - ĐỨC VƯỢNG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]