Gọi giấc mơ về

Ngôi trường cấp 3 ở vùng ven biển nghèo chỉ vỏn vẹn có 3 lớp: một lớp 10, một lớp 11 và một lớp 12, được sự lãnh đạo đầy tâm huyết của thầy hiệu trưởng Cường (Công Ninh). Các học sinh của thầy, mỗi em một nết: Phi Phụng (Minh Hằng) hồn nhiên, tốt bụng nhưng tính khí ngang tàng, không biết sợ ai ngoài cha mẹ và thầy hiệu trưởng; Quân (Huỳnh Đông) có cha là một kẻ nát rượu, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, có chị (Như Phúc) lấy phải người chồng cờ bạc nên Quân ngoài giờ học phải làm thêm công việc cứu hộ ngoài biển để mưu sinh, tính tình bặm trợn

15.5948
Minh (Tấn Phát) con nhà khá giả, chăm học nhưng lại sống khép kín; Vy (Ngân Khánh) là cô lớp trưởng xinh đẹp, mồ côi cha, mẹ làm gái bao nên mất lòng tin vào người khác, trở thành người ích kỷ,... Hoàn cảnh sống của từng gia đình tạo cho mỗi em một cách sống khác nhau, song nhờ được nuôi dưỡng bởi tình yêu quê hương nên khi lớn lên, những cô cậu cấp 3 ngày nào đã biết thương yêu, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, tốt nghiệp đại học để cùng trở về xây dựng quê hương, biến vùng đất khó nghèo trở thành một điểm du lịch độc đáo. Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Xuân Cường thực hiện theo công nghệ mới của Lasta. Anh cho biết, được nhà sản xuất trao cho hai - ba kịch bản nhưng cuối cùng anh chọn kịch bản Gọi giấc mơ về vì sự “sạch sẽ” của nó trong khâu biên kịch. Khác với loại phim sitcom thực hiện ở phim trường, Gọi giấc mơ về trực tiếp thu tiếng nhưng phần hình lại được thực hiện hoàn toàn bằng ngoại cảnh. Anh đặc biệt lý thú khi làm việc với dàn diễn viên trẻ, có nghề và nhiệt tình, bên cạnh sự tâm đắc với nội dung mang đề tài “sát sườn” về lứa tuổi mới lớn. Đó là những người trẻ biết thương yêu giúp đỡ nhau ở một huyện đảo nhỏ. Ở bất cứ đâu, nếu người trẻ có khát vọng, có tấm lòng đều có thể trở thành người thành đạt. Đó là ý tưởng mà bộ phim muốn nhắm đến.

Gọi giấc mơ về gồm 60 tập, phát sóng trong chương trình Phim Việt cuối tuần trên HTV7 vào các ngày thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật từ ngày 4-8.

Nh. L.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]