Hãi hùng mẹ ăn thịt con gái 2 tuổi

Mới đây, một bà nghiện rượu tại Ấn Độ vừa bị bắt khẩn cấp vì tội ăn thịt con của mình.

15.6009
Chú của cô bé – ông Dablu Mondal (41 tuổi) nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ trong nhà vọng ra, khi chạy sang ông bàng hoàng chứng kiến cảnh cô bé Bharati Mondal (2 tuổi) đang bị chính mẹ ruột của mình là bà Pramila cầm dao xẻo thịt trên đầu cô bé để ăn.


Cô bé Bharati Mondal (2 tuổi) đang bị chính mẹ ruột của mình ăn thịt.

Ngay lập tức, ông đã đưa cháu đến bệnh viện Cao đẳng y tế Malda để cấp cứu. Cô bé sẽ được chuyển tới một bệnh viện hiện đại hơn ở Kolkata để điều trị tiếp. Hiện cô bé vẫn còn đang trong tình trạng hoảng loạn vì quá sợ. 


Chân dung người mẹ dã man ăn thịt con mình.

Sự việc xảy ra tại Gopalpur, bang Tây Bengal hôm 24/6 vừa qua. Ông Dablu kể lại: “Trưa 24-6, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng hét của Bharati. Khi chạy đến, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Con bé chảy máu đầm đìa còn mẹ nó đang ăn thịt trên da đầu của nó”.


Cô bé sẽ được chuyển tới một bệnh viện hiện đại hơn ở Kolkata để điều trị tiếp.

Rất nhiều người dân đã đổ xô đến sau khi nghe tiếng thét, họ rất tức giận xông đến trói bà mẹ và xông vào đánh đập người mẹ dã man này. Em dâu của bà, cô Mamta Mandal (36 tuổi) buộc phải gọi điện cho cảnh sát tới giải cứu. Họ đã phải chuyển người mẹ này tới bệnh viện chữa trị vết thương. 


Cảnh sát cho biết, họ đang tiến hành làm thủ tục để khởi tố bà Pramila.

Được biết, bố của cô bé là ông Habu Mondal hiện vẫn đang làm việc tại thủ đô New Delhi và vẫn chưa biết gì về vụ việc này, còn bà Pramila – mẹ của cô bé là một người nghiện rượu nặng. 

Thẩm vấn tại đồn cảnh sát, chính bà cũng không thể giải thích được vì sao mình lại hành động như vậy. Cảnh sát cho biết, họ đang tiến hành làm thủ tục để khởi tố bà Pramila.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]