Hai mẹ con bị bệnh tim đã qua được nguy kịch

Dân trí Bà Quế mới xuất viện thì cậu con trai đầu lại phải nhập viện vì tràn dịch màng phổi. Giữa cảnh khốn cùng ấy, bạn đọc Dân trí đã giang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình họ. Đến nay hai mẹ con bà Quế đã may mắn qua được cơn nguy kịch.

15.5845

Biết mình mắc bệnh tim đã hơn 10 năm, nhưng đến miếng ăn từng bữa cũng phải chật vật mới lo được nên bà Tả Thị Quế chẳng dám nghĩ đến việc chữa trị bệnh. Suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy, thuốc men bữa có bữa không khiến chứng bệnh hở van hai lá chuyển sang suy tim nặng. Không chữa thì chết mà chữa thì đào đâu ra tiền, ông Thảo đành “nhắm mắt đánh liều” đưa vợ đến bệnh viện.


"Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đến nay tôi đã rửa được cái bát..."

Phải tốn 70 triệu mới có thể phẫu thuật được, nhưng gia đình chẳng có đồng nào dính túi, ông Thảo đã tính đến nước đưa vợ về lo hậu sự. Nhưng may mắn đã tìm đến với gia đình ông, sau khi bài viết “Người con có trái tim nằm lệch chỗ mong chết thay cho mẹ” được đăng trên Dân trí. Nhiều bạn đọc khắp nơi gọi điện động viên thăm hỏi và gửi tiền ủng hộ, chỉ trong thời gian ngắn nhờ số tiền lớn được quyên góp, bà Quế bước vào ca phẫu thuật.

Niềm vui của cả gia đình vừa nhen nhóm ít ngày sau khi ca mổ của bà Quế thành công, thì nỗi lo lại ập đến. Cậu con trai đầu của bà là Minh Tuấn phải chuyển đến BV Chợ Rẫy vì bị tràn dịch màng phổi. Cao 1,83m nhưng chỉ nặng 44kg, bình thường sức của Tuấn đã rất yếu. Những ngày bà Quế nằm viện, Tuấn phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho mẹ, vì thế em đã gục ngã.

Sau khi được bác sĩ đặt ống dẫn lưu thông dịch màng phổi, Tuấn đã qua được nguy kịch, nhưng quả tim nằm lệch chỗ của em cũng đang mang chứng hở hai lá giống mẹ.
 
Trung tuần tháng 4, cả hai mẹ con bà Quế đã được xuất viện về nhà. Sau 1 tháng điều trị tại nhà theo thuốc chỉ định của bác sĩ, ngày 24/5 bà cùng con trai trở lại Chợ Rẫy tái khám. Theo kết luận của bác sĩ, hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đang dần ổn định.

Bà Quế vui mừng cho biết: “Trước ca mổ, tôi còn không nâng nổi chén cơm để ăn, ngay cả việc đi lại cũng phải có người dìu dắt. Nhưng nay 10 phần sức khỏe đã lại được 7 phần, tôi bắt đầu rửa được cái bát, quét được cái nhà… Nếu không nhờ báo Dân trí giúp đỡ chẳng biết mẹ con tôi giờ này sẽ ra sao. Cảm ơn Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm!”

Nhân dịp này, đại diện Dân trí đã trao tới gia đình số tiền 6.300.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong 4 tuần (3, 4 của tháng 4 và tuần 1, 2 của tháng 5). Cầm khoản tiền trên, vợ chồng bà xúc động không nói nên lời.

Vân Sơn

Các bài mới
Các bài đã đăng

(Dân trí) - Bị tai nạn lao xuống vực khiến chồng chị chết ngay tại chỗ, khi đứa con đầu mới 2 tuổi, đứa thứ hai vừa tròn 3 tháng. Vì các con, chị gượng vượt qua nỗi đau mất chồng để tiếp tục sống nhưng nỗi bất hạnh vẫn cứ đeo bám khi chị được tin con trai thứ hai phát hiện căn bệnh ung thư máu.

Tiêu điểm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]