Hành khách tốt bụng nhường giày cho người đàn ông đi chân trần trên xe buýt

Hành động nhường giày của 1 vị khách tốt bụng trên chuyến xe buýt ở Canada đang khiến người dân thế giới vô cùng xúc động.

15.5962
Ông Surjit Singh Virk - một hành khách trên chuyến xe buýt ở Vancouver, Canada đã vô cùng xúc động khi chứng kiến hình ảnh 1 hành khách tốt bụng tự nguyện nhường đôi giày của mình cho người lạ khi thấy người đàn ông này đi chân trần trên xe buýt. 
 
Chứng kiến hành động tốt đẹp đó, ông Virk đã dùng điện thoại để chụp lại hình ảnh này và đăng tải lên Internet.
 

Người đàn ông nhường giày cho vị khách đi chân trần trên xe buýt (ảnh trái) và ra về (ảnh phải).
 
Ông nói "Cảnh tượng đó đã khiến trái tim tôi tan chảy. Ông ấy đã cởi giày và tất rồi nói với 1 hành khách đang đi chân trần rằng "Ông có thể dùng chúng, đừng bận tâm đến tôi. Tôi sống ngay gần đây và tôi có thể đi bộ được".
 
"Mọi người thường không mấy khi để ý đến những người xung quanh, kể cả là những người ngồi gần họ nhất," ông Virk nói thêm.
 

Hình ảnh cao đẹp này đã được truyền đi chóng mặt trên các trang mạng xã hội.
 
Hành động người đàn ông tốt bụng nhường giày cho người đàn ông chân trần đã được mọi người chụp ảnh rất nhiều. Nhưng danh tính của vị khách tốt bụng này chưa được tìm ra.
 
Theo trang QMI, vị khách tốt bụng đến từ Surrey cho biết "Tôi thấy ông ấy thật đáng thương. Ông ấy chỉ đi chân đất, trong khi đó, tôi đi bộ về nhà chỉ mất có 2 phút nên tôi đã nhường giày lại cho ông ấy".
 
Ông Surjit Singh Virk - người đã chụp lại những bức ảnh này cho biết sau khi nhận được giày, vị khách đáng thương đã vô cùng bất ngờ.
 
Trước đó, vào ngày 13/12/2013, viên cảnh sát Carlos Ramos, 29 tuổi, đến từ New York cũng đã nhường lại chiếc áo len của mình cho 1 người đàn ông vô gia cư giữa trời lạnh giá. Hay câu chuyện "tặng giày" của viên cảnh sát Larry DePrimo (cũng đến từ New York) dành cho một người đàn ông vô gia cư vào tháng 11/2012 cũng từng được cư dân mạng hết sức khen ngợi và ngưỡng mộ.




Viên cảnh sát Carlos Ramos, 29 tuổi, đến từ New York cũng đã nhường lại chiếc áo len của mình cho 1 người đàn ông vô gia cư.
 

Viên cảnh sát Larry DePrimo (cũng đến từ New York) đã tặng giày cho người đàn ông vô gia cư.
 
Theo Dailymail
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]