Làm sao con có thể làm được Mẹ ơi

"Con xin lỗi" nhưng nó khó lắm Mẹ ơi, làm sao con có thể chứng kiến Mẹ khóc trước mặt con được, con không muốn, thực sự không muốn Mẹ ạ...

15.5762


ảnh minh họa

Viết ra câu chuyện muốn nói với Bố với Mẹ nhưng con chưa dám thực hiện. Đơn giản vì con có những lý do riêng – đó là con không muốn thấy những giọt nước mắt của Mẹ.

Ai cũng có những lỗi lầm nhất định trong cuộc sống, và con cũng đã vậy, thật buồn đúng không Mẹ? Nhưng Mẹ à, nhất định con sẽ sửa, con sẽ thay đổi bản thân không làm bố mẹ phải buồn nữa, phải tức giận vì con nữa. Con đã hiểu, con đã biết sự ngu dốt nơi con, con biết sự vất vả của Bố, một nắng hai sương nuôi con khôn lớn thế nào?

Bố có biết hôm nay con trai của bố muốn đi trong trời mưa bão, không phải là con không nghe lời Bố mà nghỉ học đâu. Con muốn đi trong mưa gió để biết thế nào, để biết những lúc Bố đã vất vả vì con, để biết những hôm Bố phải đi trong mưa gió kiếm tiền nuôi anh em con ăn học và để con biết tình thương của Mẹ lớn như nào?

Con biết con đã làm Mẹ khóc, mẹ khóc vì thương con, xót xa cho con vì lắm lúc không nghe lời mẹ. Con đã đứng bên ngoài phòng và nghe tiếng khóc trong đêm của Mẹ, quả thực Mẹ rất buồn đúng không? Vậy mà con vẫn cố cãi lý rằng nó đã lớn khôn, đủ tuổi quyết định Mẹ à. Nhưng thật ra đâu phải vậy, đó chỉ là sự bao biện nơi con, sự ngu ngốc của thằng con trai Mẹ à? Con chỉ muốn nói thật lớn rằng “Con xin lỗi” nhưng nó khó lắm Mẹ ơi, làm sao con có thể chứng kiến Mẹ khóc trước mặt con được, con không muốn, thực sự không muốn Mẹ ạ…

Chắc con sẽ khóc và giận dỗi chạy đi mất thôi! Làm sao con có thể làm được Mẹ ơi…

Con hứa sẽ thay đổi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]