Anh Phú không nên để gia đình vợ lợi dụng

Người Việt trong nước mình nghèo. Chuyện giúp đỡ gia đình là tất yếu. Có điều, khi cảm thấy bị lợi dụng thì phải biết xử trí, ví dụ cho vợ đi làm để biết kiếm được một đồng đôla phải vất vả như thế nào. Đưa vợ đến chơi nhà người bạn có mức sống trung bình để cô ta thấy mình thua kém về mức sống như thế nào.

15.5977

From: luu tieu xuan
To:
[email protected]
Sent: Monday, October 27, 2003 7:24 PM
Subject: y kien chia se cung anh Phu tu muc doi song-tam su

Anh Phú thân mến!

Đọc bài viết của anh trong mục Tâm sự, tôi thấy hoàn cảnh của anh sao giống nhiều người quá. Thật khổ cho đám đàn ông Việt Nam hải ngoại. Gái Tây thì chê mình nhỏ con, xấu xí. Còn con gái Việt Nam thì ít quá. Bởi vậy, các anh Việt kiều mới "ta về ta tắm ao ta". Khổ nỗi, các anh lại thích lấy vợ trẻ (cả tôi cũng thích), nên đành phải nghiến răng vậy thôi.

Người Việt trong nước mình nghèo. Chuyện giúp đỡ gia đình là tất yếu. Có điều, khi cảm thấy bị lợi dụng thì phải biết xử trí, ví dụ nên cho vợ đi làm để cô ta biết kiếm được một đồng đôla phải vất vả như thế nào. Đồng thời, đưa vợ đến chơi những nhà người bạn có mức sống trung bình để cô ta thấy mình thua kém về mức sống như thế nào. Lúc đó, cô ta sẽ hiểu được rằng, tiền vất vả làm ra cũng phải để vun vén cho gia đình, giúp đỡ người ở Việt Nam chỉ ở mức độ khả năng và lương tâm cho phép.

Tôi cũng biết rằng, nhiều anh lấy vợ trẻ rồi thì không muốn cho vợ đi làm hoặc quan hệ rộng, sợ vợ bị người ta "kều" mất. Nếu đã sợ thế thì đành phải bấm bụng! Mà tốt nhất là đừng có lấy vợ trẻ hơn tuổi nhiều quá thì khỏi lo cái gì cả. Chúc anh may mắn trong cuộc sống.

Một bạn đọc VnExpress.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]