MC Quỳnh Trâm – Tự nhiên một cách chuyên nghiệp

Quỳnh Trâm là gương mặt quen thuộc của VTV Kết nối và nhiều chương trình khác của VTV. Những ai xem cô ấy dẫn thì đều có thiện cảm với cô ấy - vì sự dễ chịu và cách dẫn tự nhiên. Và chuyên nghiệp cũng là điều mà cô gái 23 tuổi này hướng tới.

15.5585
Cuộc phỏng vấn với Quỳnh Trâm diễn ra khá muộn, sau khi Trâm kết thúc buổi ghi hình tại trường quay sau 10 giờ đêm, nhưng cô gái 23 tuổi này vẫn tỏ ra không hề mệt mỏi, thậm chí còn có vẻ như vừa được tiếp thêm rất nhiều năng lượng (bạn sẽ biết lý do tại sao sau khi theo dõi cuộc trò chuyện với cô ấy trong bài viết này). Và cuộc trò chuyện được bắt đầu với câu chuyện Trâm đến với nghề dẫn chương trình như thế nào.
Dẫn chương trình là… một sở thích tự nhiên
Trâm bắt đầu lên hình từ năm thứ nhất Đại học, đó là một chương trình giải trí về âm nhạc trên Vietnamnet TV. Lý do vì bố Trâm quen một bác ở đấy và thế là Trâm đến thử. Tuy là quen nhưng Trâm cũng phải đến test và "cạnh tranh" với vài đối thủ khác…”.
Vậy lần dẫn chương trình đó diễn ra êm ả chứ?
- Với Trâm, có một điều lạ là đứng trước máy quay, ngay từ lần đầu tiên, đã hoàn toàn cảm thấy dễ chịu và thoải mái, chứ không hề căng thẳng.
Cho tới bây giờ Trâm đã dẫn chương trình được bao nhiêu năm rồi?
- Từ năm thứ nhất Đại học cho đến bây giờ là gần 5 năm rồi.
Vậy điều gì ở công việc này hấp dẫn Trâm nhất?
- Đôi khi Trâm cũng tự tìm lí do vì sao mình thích công việc này nhưng nói thật là hơi khó. Nó là một sở thích rất tự nhiên, Nhưng có lẽ là khi được trải nghiệm nhiều với công việc như được gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật (không phải cứ là người nổi tiếng)… là điều mang đến rất nhiều sự thú vị. Mình không làm Thời sự cũng không làm chuyên Thể thao và việc không giới hạn mình trong một lĩnh vực cụ thể khiến những điều Trâm góp nhặt được sau mỗi lần ghi hình trở nên phong phú, đa dạng và những điều nhỏ nhặt nhất đôi khi cũng làm mình ồ lên đầy ngạc nhiên.
Cụ thể là… ?
- Khi phỏng vấn hoặc nói chuyện mọi người cũng hay hỏi vì sao Trâm thích làm MC và Trâm thấy đây là câu hỏi quá khó để trả lời. Những điều hay ho khi làm công việc này không ít nhưng với Trâm, từ khi chưa đủ nhận thức hay trải nghiệm để nhận ra những thứ ấy thì đã thấy thực sự thích thú và muốn được làm công việc này rồi. Có thể là cảm giác "thỏa mãn" khi được lên hình chăng? Trâm không biết tại sao nhưng dù trong cuộc sống riêng có xảy ra chuyện gì thì cứ bắt đầu ghi hình là mình lại có thể say sưa và quên hết mọi mệt mỏi được.
Trâm vừa nói đến từ "thỏa mãn" khi được lên hình, vậy chính xác cảm giác đó là gì?
- Cảm giác khi lên hình là sự tổng hợp của nhiều cảm xúc và lên hình thì không lần nào giống lần nào. Dù vẫn là một chương trình đấy thôi nhưng nội dung thay đổi theo từng số nên mình có làm quen với nó đi nữa thì cảm giác háo hức vẫn còn. Cảm xúc mỗi khi thấy ê-kíp, đầu tiên là người make-up, sau là quay phim, kỹ thuật, đạo diễn, biên tập… tất bật chuẩn bị, kiểm tra trường quay, nội dung… và mình là bộ mặt của chương trình nào đó (như người ta hay nói) thực sự rất hân hoan và rộn rã. Có lẽ hiếm công việc nào mà nhiều con người khác nhau - với những công việc, vị trí, độ tuổi khác nhau, lại được tất bật và rộn rã trong một mối liên kết khăng khít với nhau như thế.
Một điều nữa khiến Trâm yêu thích công việc này là được làm việc với nhiều người, hiểu hơn về nhiều công việc khác nhau. Khi chương trình lên sóng thì nhận được những tin nhắn hỏi han, trêu đùa của bạn bè, cả những lời khen, lời góp ý… Tất cả những điều đó cho mình biết rằng, nói theo một cách nào đó, mình đang làm một công việc mang lại một điều gì đó cho mọi người. Đôi khi là một thông tin mới, đôi khi là những chia sẻ, hay đơn giản là phút giải lao, thư giãn và để biết là mình đang có rất nhiều những người bạn xung quanh - những người tưởng như xa cách, hoặc lâu không liên lạc lại bất ngờ nhắn cho mình một cái tin đầy yêu thương và khích lệ.
Sống theo cảm hứng
Trâm sống theo hứng và cảm xúc, đôi khi có nghĩ về điều đó nhưng đã thích là vẫn... nhích. Nên để giải thích cảm xúc bao giờ cũng khó”.
Vậy khi dẫn chương trình, sự sống theo cảm hứng và cảm xúc có ảnh hưởng theo?
- Trâm nghĩ là có. Vì dù có buồn, có lo nghĩ gì trước đó nhưng cứ trước khi lên hình được cả ekip cho "uống tăng lực" là mình lại mạnh mẽ và hớn hở ngay. Cảm giác "vô ưu".
Trâm theo học ngành gì ở trường Đại học?
- Trâm học tiếng Anh thương mại và tốt nghiệp mùa hè năm ngoái.
Bây giờ làm người dẫn chương trình là công việc chính hay là một công việc khác?
- Sau khi tốt nghiệp Trâm cũng có nhón chân vào một số nơi nhưng không đâu quá được 2 tuần.
Lý do?
- Có khi vì công việc không thấy hợp, công việc liên quan đến kinh tế hành chính nên thấy gò bó, có khi thì lại là vấn đề thời gian. Vì làm MC có khi lịch hẹn trước cả tháng nhưng cũng có khi chỉ được báo trước có 1-2 ngày, thậm chí là một buổi thôi. Một lí do nữa xuất phát từ suy nghĩ của bản thân. Trâm có quyết định sau khi tốt nghiệp 1-2 năm sẽ chỉ làm việc mình thích thôi, không tính toán thiệt hơn và suy nghĩ hay đặt kế hoạch quá xa. Công việc MC cho Trâm thời gian khá chủ động và thoải mãi để được làm những việc mình thích, học những gì mình chưa biết, đi du lịch dù không thường xuyên… nhưng rất dễ sắp xếp thời gian. Trâm coi đây là quãng thời gian để "thả lỏng", chuẩn bị cho một quãng thời gian sau mà mình biết mình cần trách nhiệm và kế hoạch hơn. Ý Trâm là nó yêu cầu mình phải suy nghĩ, đắn đo là hoạch định rõ ràng hơn với nhiều trách nhiệm hơn, như gia đình chẳng hạn.
Một người sống theo cảm hứng thì việc đặt kế hoạch là điều khá khó đấy. Mình cứ nghĩ cho mình 1-2 năm sau đó năm sau sẽ sống kế hoạch hơn, rồi năm sau lại lùi thời hạn, mình cứ luôn nói về kế hoạch của năm sau…
- Trâm nghĩ kế hoạch không phải là cái gì to tát như thời gian này tôi phải làm cái này, được cái kia mà là bây giờ mình đang đặt cái thích và cá nhân mình lên trên. Ví dụ làm nghề MC thì thích đấy nhưng không ổn định và không bền, vậy thì mình chỉ nghĩ mình sẽ phải sắp xếp để có một công việc nào đó bên cạnh đấy rồi cân đối gia đình ra sao nếu mình có công việc nữa. Còn bây giờ đúng nghĩa là Trâm chỉ làm gì mình thích, làm lúc nào mình thích, không nghĩ quá nhiều đến tiền bạc, chức danh… Nhưng chị biết cuộc sống không chỉ sống theo cái mình thích được hoặc là cái thích mỗi lúc một khác, sau này thích ở nhà chăm con thì sao?
Cách sống này thật ra không có vấn đề gì miễn sao mình thấy thoải mái với sự lựa chọn của mình và làm tốt công việc mình lựa chọn…
- Đúng là nếu mình sống theo cảm hứng thì khó mà ép mình làm điều mình không thích được lắm. Phải chăng là sắp xếp lại những thứ mình thích, cân đối, và thực hiện nó thôi.
VTV Kết nối là một buổi nói chuyện…
Dẫn những chương trình như VTV Kết nối Trâm không phải diễn gì cả, Trâm coi đó như
Quỳnh Trâm và Thái Dũng - 2 MC quen thuộc của VTV Kết nối
một buổi nói chuyện, gặp gỡ khán giả bình thường…”.
Vậy điều Trâm thích khi làm chương trình VTV Kết nối là gì?
- Khi dẫn chương trình Trâm quan tâm đến nội dung. Chương trình nghiêm túc quá thì Trâm không thích hoặc Trâm sẽ cố gắng để truyền đạt những nội dung nghiêm túc một cách tự nhiên nhất. Trâm muốn là sau khi xem chương trình của mình phải có một cái gì đó đọng lại trong người xem.
Trâm có nhận được những phản hồi từ sau khi dẫn chương trình Kết nối không?
- Có ạ, kiểu như “Trâm lên hình trông già thế”, “Trâm make up trông tối thế”. Hồi trước thì là “cười ít thôi không mắt bị tin hin lại đấy” (cười). Còn phản hồi về cách dẫn thì Trâm chưa được nghe, chủ yếu là mọi người nhận xét về những cái bề ngoài như thế thôi.
Vậy Trâm nhận xét về cách dẫn của mình ra sao?
- Trâm nghĩ mình dẫn khá tự nhiên. Trâm có một người bạn cũng là MC, có lần nói chuyện về công việc này thì bạn ấy có nói một ý là: “Anh thấy em dẫn như kiểu đang nói chuyện, không thấy khác khi nói chuyện với anh hay mọi người” và bạn ý bảo đó là một điều khiến Trâm khác những bạn dẫn trẻ khác. Còn Trâm thì muốn mình "tự nhiên một cách chuyên nghiệp" hơn, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, tay chân hợp lý, phong phú hơn.
Cảm ơn Quỳnh Trâm về cuộc trò chuyện!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]