Mẹ già gần 80 tuổi còng lưng chăm con ốm bệnh

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Đoàn Thị Nên còn phải đau đớn chứng kiến những tai họa cứ ập đến gia đình mình.

31.1822

TIN BÀI KHÁC:











Chúng tôi tìm đến thôn Nam Hà 2, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hỏi nhà bà Đoàn Thị Nên (77 tuổi), ai cũng xót xa cho hoàn cảnh bi đát của gia đình bà.

Bà Đoàn Thị Nên và ông Lê Văn Lâm đều sinh ra và lớn lên trên miền quê thuần nông nghèo khó. Hai ông bà nên duyên vợ chồng với nhau bằng tình yêu thương. Ông bà sinh được 8 người con. Cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng ông bà vẫn nuôi dạy các con khôn lớn và giờ 7 người con đã lập gia đình.

Thấy các con có thể tự lo cho gia đình chúng nó có cuộc sống no ấm là ông bà mừng, chứ ông bà cũng không mong có một ngày được các con đền đáp ơn sinh thành.

Năm 2007, ông Lâm bị bệnh hiểm nghèo nên người con trai út là anh Lê Văn Dũng đành phải bỏ học giữa chừng vào T.P Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tháng 7/2009, một hôm trên đường đi làm về, anh Dũng không may bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy anh Dũng điều khiển bị chiếc xe tải đi ẩu va quẹt phải. Tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn chạy trốn, còn anh Dũng thì bị gãy hai đốt sống lưng, liệt 2 chi dưới dẫn đến tê liệt toàn thân.

Ở cái tuổi gần đất xa trời bà Nên một mình chăm con ốm bệnh
Một tháng sau, ông Lâm đang bị bệnh hiểm nghèo, cộng thêm tin con út bị tai nạn nghiêm trọng, vì quá đau buồn và hết sức chống chọi với bệnh tật nên ông đã qua đời. Cay đắng cho số phận gia đình mình, bà Nên khóc ròng và đổ bệnh nằm liệt giường suốt mấy tháng liền.

Gia đình bà vốn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của thôn nay càng bi đát hơn. Từ ngày anh Dũng bị tai nạn, tất cả của cải đáng giá trong nhà đều bán hết để lấy tiền chạy chữa cho anh. Nhưng vì bệnh tình của anh Dũng quá nặng, phải điều trị lâu dài mà muốn chữa được thì cần một số tiền rất lớn. Trong khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ, các anh chị thì cũng quá nghèo khó nên không thể giúp được nữa. Anh Dũng đành phải chấp nhận ở nhà cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức của vết thương lở loét đã bị nhiễm trùng nặng.

“Đêm đến là khắp cơ thể nó đau nhức, rồi lên cơn sốt tới 40, 41 độ. Những lúc nhìn nó chịu đựng như vậy, tôi cũng đau đớn lắm, khóc mà không dám để nó thấy. Sao cái số gia đình tôi nó khốn khổ thế này chú ơi?” Bà Nên vừa nói, vừa đưa tay lau hai dòng nước mắt.

Nhìn anh Dũng ngồi trên chiếc xe lăn mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Vì ít vận động sau tai nạn, ăn uống thì lại không đầy đủ, cộng với không có tiền uống thuốc nên cơ thể anh gầy gò, ốm yếu, tay chân thì teo tóp lại.

Ông Phạm Phú Thành, trưởng thôn Nam Hà 2 cho biết: “Gia đình bà Đoàn Thị Nên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Mấy năm nay lại còn chịu nhiều tai họa, bà Nên nay đã gần 80 tuổi, mắt đã mờ, không còn sức lao động mà còn phải chăm con bị liệt. Tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình bà Nên.”

Nguyễn Dương

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp Gia đình bà Đoàn Thị Nên, trú tại thôn Nam Hà 2, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. SĐT anh Lê Văn Dũng: 0938.384.873
2. Qua VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình bà Đoàn Thị Nên ở Quảng Nam)
Qua TK ngân hàng Vietcombank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]


 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]