Gần 110 triệu đến với người mẹ mù chăm con thơ bệnh nặng

(Dân trí)- PV Dân trí đã trực tiếp trao số tiền 109.140.000 đồng đến chị Đặng Thị Xinh, nhân vật trong bài viết: “Mẹ mù chăm con thơ bệnh nặng” trước sự chứng kiến của đại diện gia đình chị tại cơ quan tòa soạn báo.

15.558

Không được may mắn như những người khác, sau một lần bị đau mắt chị Xinh đã hoàn toàn không nhìn thấy gì. Bố mẹ lần lượt qua đời, chị sống tá túc nhờ những người anh em nhưng tất thảy đều trong cảnh đói nghèo, dặt dẹo. Khao khát có được một đứa con để lấy chỗ tựa vào khi tuổi già, chị “đi kiếm” được bé Đặng Xuân Thương, nhưng ông trời trớ trêu bắt đứa nhỏ chịu đủ các thứ bệnh.

Chị Xinh có mặt ở cơ quan báo điện tử Dân trí chiều ngày 28/10.

10 tháng tuổi, bé Thương đi khắp các bệnh viện từ tuyến tỉnh lên đến bệnh viện Nhi TW vì viêm phổi nặng phải thở bằng oxy kèm theo tình trạng suy dinh dưỡng, phải điều trị lâu dài. Càng bất hạnh hơn nữa khi ở bệnh viện các bác sĩ cho em làm các xét nghiệm và phát hiện Thương có dấu hiệu của hội chứng Down và tim bẩm sinh.

Vì đôi mắt không nhìn thấy được nên người cháu ruột Đặng Xuân An đi cùng chị.

Không nhìn thấy để chăm được con trên bệnh viện nhưng chị Xinh không thể ngồi yên nên vẫn theo chị gái lên với con. Những lúc chị gái đi làm giấy tờ hay đi lấy cơm, chị Xinh lại ngồi giữ chiếc bình thở oxy cho con mà nước mắt lã chã rơi. Thương con đến thắt lòng, chị cho biết: “Tôi biết mình không được như người ta để có một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi khao khát có một đứa con nên mới sinh ra bé Thương. Vậy mà ông trời bắt tội con tôi, làm nó khổ quá”.

Giấy ủy quyền có sự chứng thực của địa phương về việc anh An nhận số tiền 109.140.000 đồng cùng chị Xinh.

Những ngày đầu lên bệnh viện, khó khăn đủ đường, cơm cho mẹ và sữa cho bé Thương chị đều được Phòng Công tác xã hội bệnh viện giúp đỡ. May mắn hơn nữa khi hai mẹ con được được bạn đọc Dân trí biết đến và giúp đỡ trực tiếp số tiền gần 30 triệu đồng để trang trải mọi khoản chi tiêu.

Chiều ngày 28/10, chị Xinh cùng đại diện phía gia đình là anh Đặng Xuân An (cháu ruột chị Xinh) đã có mặt ở cơ quan báo điện tử Dân trí để nhận số tiền 109.140.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong thời gian qua. Vì hoàn cảnh đặc biệt, được sự đồng ý của chị Xinh, số tiền sẽ được anh An trực tiếp quản lí và mở tài khoản mang tên chị Xinh trước sự chứng kiến của chính quyền xã.

Chị Xinh cùng đại diện gia đình nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong thời gian qua.

Nhận món quà của bạn đọc Dân trí, chị Xinh gửi lời cám ơn đến quý cơ quan cùng những nhà hảo tâm đã giúp đỡ, cưu mang hai mẹ con trong thời gian vừa qua. Hiện tại bé Thương vẫn đang điều trị ở bệnh viện nên trước mắt chị sẽ dùng một phần số tiền đó để trang trải tiền thuốc thang, còn lại sẽ để dành, tiết kiệm cho con sau này.  

Phạm Oanh

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]