Maggie Doyne bên “những đứa con” trong ngôi nhà thứ hai của cô ở Nepal - Ảnh: Blinknow.org

Một buổi sáng nọ, cô gái 18 tuổi vừa tốt nghiệp phổ thông Maggie Doyne thức dậy và cảm thấy mình chưa sẵn sàng vào ký túc xá đại học để sống cuộc đời sinh viên. Thay vào đó, cô muốn dành một năm để đi khắp nơi và khám phá bản thân. Quyết định đó đã thay đổi cuộc đời Doyne theo cách mà cô không thể tưởng tượng được.

Rời New Jersey, Doyne có mặt ở miền bắc Ấn Độ để giúp những đứa trẻ cơ nhỡ. Tại đây, cô tình cờ gặp một thiếu nữ di tản từ Nepal và quyết định đi ngược lên dãy Himalaya. Đó là một vùng đất xinh đẹp nhưng hoang tàn vì xung đột, ngay cả trẻ em cũng phải đi đập đá để đổi cơm sống qua ngày. Đứa trẻ đầu tiên mà Doyne gặp là Hemma, một bé gái thông minh nhưng phải bỏ học vì nghèo. “Tôi biết mình không thể làm gì cho 1 triệu đứa trẻ mồ côi, nhưng nếu tôi bắt đầu với bé gái này thì sao?” - cô tự hỏi. Vậy là Doyne trả 7 USD học phí cộng thêm 8 USD để Hemma đi học.

Nhưng việc giúp đỡ người khác bắt đầu làm Doyne “nghiện”, cô chia sẻ. Doyne muốn giúp thêm nhiều đứa trẻ nữa, và để làm vậy cô đã dùng toàn bộ 5.000 USD tiền làm thêm dành dụm được mua một mảnh đất và mở nhà trẻ ở thung lũng Kopila. Mẹ của Doyne nhớ lại bà đã mất ăn mất ngủ thế nào sau khi nhận được điện thoại của con gái báo rằng muốn mở trường tại một quốc gia bất ổn như Nepal. “Nhưng tôi biết rằng mình phải cắt đứt sợi dây và để con bé bay đi” - bà Nancy nói.

Để có thêm tiền, Doyne trở về Mỹ làm thêm và gây quỹ được 25.000 USD trong vài tháng. Ba năm sau đó Doyne mở thêm một trường học cho 300 trẻ em tại Surkhet và các vùng lân cận, và sáng lập tổ chức Blinknow Foundation. Cô dạy chúng các kỹ năng sống để tránh bị bóc lột và chăm lo sức khỏe cho mình. Những giáo viên của trường không sử dụng đòn roi và dạy bọn trẻ cách sáng tạo. “Tôi muốn cho những đứa trẻ một tuổi thơ hạnh phúc, khỏe mạnh và thay đổi mô hình chăm sóc trẻ mồ côi” - Doyne quả quyết.

Câu chuyện của Doyne lan truyền mạnh mẽ, đưa cô lên trang bìa tạp chí New York Times và giúp cô đoạt giải thưởng 100.000 USD của trang Dosomething.org. Một kỹ sư người Úc biết Doyne qua Facebook đã bay sang Nepal giúp cô xây trường. Trong khi đó, Doyne cho biết cô nhận lại được tình yêu từ bọn trẻ và niềm tin mạnh mẽ rằng cô có thể tiếp tục tạo ra nhiều sự thay đổi nữa trong cuộc đời mình. Trong một bài diễn thuyết, Doyne đã nói rằng chỉ cần có lý tưởng, sự lạc quan là đủ để làm những điều tưởng như không thể.

“Tôi sáng lập Blinknow Foundation như một phương tiện để chia sẻ các ý tưởng của mình đến với các thanh niên khác... Tôi tin rằng trong một cái nháy mắt, tất cả chúng ta đều có thể tạo ra một sự khác biệt” - Doyne viết trên trang web tổ chức của mình.

Theo Trần Phương (TTO)


Video đang được xem nhiều