Người đàn ông tự thiêu trong nhà vệ sinh?

Dân trí Sau khi uống rượu, anh C. cầm theo chiếc áo ấm cùng bật lửa ra nhà vệ sinh. Một lát sau, thấy khói bốc lên, mọi người chạy ra thì thấy anh C. chết cháy từ lúc nào.

0

Anh C. chết cháy trong nhà vệ sinh khi vẫn còn sót lại chiếc bật lửa và một vài mảnh áo.
 
Vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 13giờ 30, chiều ngày 03/3/2012, tại gia đình ông Trương Hải Nam, ở bản Nhang, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Trước đó, ngày 2/3, anh Hoàng Văn C. quê ở Bắc Kạn đưa vợ con về thăm ông Nam (ông ngoại - PV) ở xã Châu Cường. Tại gia đình nhà ngoại, anh C. và vợ con được mọi người đón tiếp nồng hậu và “mở tiệc” ăn mừng.
 
Ngay từ sáng sớm (3/3), anh C. được anh em trong dòng tộc nhà ngoại đến chúc mừng, chia sẻ và rồi ăn uống cho đến tận 12 giờ trưa mới tan cuộc. Sau khi ăn uống xong, anh C. xin phép mọi người đi vệ sinh. Khi đi ra nhà vệ sinh, anh C. cầm thêm chiếc áo khoác treo trên tường cùng chiếc bật lửa.
Nhà vệ sinh nơi anh C. đi vệ sinh và tự thiêu.
 
Anh C. đi ra một lúc, mọi người thấy khói bốc lên từ nhà vệ sinh, nhưng không ai nghi ngờ. Một lúc sau thấy khói lên nhiều hơn vợ anh C. kêu thì không thấy chồng mình lên tiếng. Nghi có chuyện chẳng lành, chị cùng mọi người trong nhà chạy ra nhà vệ sinh, đẩy cửa vào thì thấy anh C. đã bị cháy, chỉ còn sót lại ít vải dính trên người.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Lô Văn Mậu - Chủ tịch UBND xã Châu Cường nói: "Hiện nguyên nhân thì chưa biết được, nhưng đó là một vụ tự thiêu. Nhưng tôi cũng có nghe nói trong lúc uống rượu có bức xúc gì đó. Chiều ngày 3/3, CA huyện Quỳ Hợp, CA tỉnh Nghệ An và đại diện VKSND đã về gia đình ông Nam để điều tra nguyên nhân cái chết của anh C.".
 
Hiện nguyên nhân vụ tự thiêu nói trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Nguyễn Duy
15.5991--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]