Nguyên Vũ: 'Sự nổi tiếng làm tôi khắt khe với mình hơn'

"Đã là người nổi tiếng thì hầu như mọi công việc, phát biểu, phong cách ứng xử và cả đời riêng của mình cũng gắn với công chúng. Do đó, mình phải rất thận trọng. Tôi sợ sự nổi tiếng, nhưng cũng nhờ đó mà tôi khắt khe với mình và không đi lệch hướng", Nguyên Vũ tâm sự.

15.9139

Ca sĩ Nguyên Vũ.

 - Một số người cho rằng Nguyên Vũ rất "chảnh", khó gần. Anh nghĩ sao?

- Tính tôi không xởi lởi, vồ vập. Nhưng khi bạn bè hoạn nạn hoặc đang có chuyện buồn, tuyệt vọng thì lúc đó tôi luôn có mặt bên cạnh. Nhiều người ban đầu ghét tôi nhưng sau này đã hiểu khác.

- Anh quan niệm thế nào về sự thất bại?

- Tôi không có thói quen gặm nhấm thất bại. Mỗi khi thất bại, tôi sẽ tìm công việc mới, niềm vui mới để lao tới.

- Giới nghệ sĩ thường hay ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Còn anh?

- Tôi không sợ bị cạnh tranh. Và tôi tự hào vì điều đó. Bởi có cạnh tranh thì mới có phấn đấu. Còn ở hậu trường văn nghệ, chuyện không ưa nhau, phán cho nhau những tin đồn là bình thường.

- Phim "Lục Vân Tiên" hiện đã hoàn thành phần quay hình. Đóng vai Vương Tử Trực, anh đúc kết cho mình bí quyết gì?

- Lúc được mời thử vai, nhiều người bảo tôi khó lòng mà lọt vào mắt đạo diễn, vì dáng dấp thư sinh, gương mặt không góc cạnh. Khi đạo diễn bảo về đi, sẽ liên hệ sau, tôi lo lắm, cứ nghĩ là "đi" rồi. Lần đi thử vai thứ hai, biết mình sẽ vào vai Vương Tử Trực, tôi rất vui và muốn dành hết niềm vui đó cho mẹ vì bà còn thấp thỏm, lo âu hơn cả tôi. Để đóng vai này, tôi phải đọc đi đọc lại kịch bản, nghiềm ngẫm những phân đoạn mình sẽ diễn để tìm hiểu trạng thái tâm lý. Kinh nghiệm của tôi là đóng phim cần sự chân thật, tránh cường điệu.

- Anh có thể kể một vài kỷ niệm khi vào vai diễn này?

- Lúc quay phân đoạn tôi rượt đuổi tướng giặc Ô Qua ở Phan Thiết, diễn viên quần chúng là người địa phương rất nhiệt tình. Giáo mác, cung kiếm đều là chất liệu thật. Khi đánh, các diễn viên quần chúng hăng hái hết mình. Thế là chàng Vương Tử Trực mang cái thẹo ở tay trái, máu phun như suối. Bản thân tôi khi diễn đoạn bắt tướng giặc Ô Qua cũng làm cho nhân vật này chảy máu mũi. Cảnh quay Vương Tử Trực bị tướng giặc bắt, cho ngựa kéo đi trên bãi cát, đạo diễn đề nghị cho người đóng thế, nhưng tôi từ chối. Thế là sau mỗi lần quay, cát đầy miệng và đầy tai, đau nhức toàn thân.

- Anh đánh giá thế nào về các bạn diễn?

- Anh K'lin, người quay phim của đoàn, dù bị gãy chân nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm với công việc. Chi Bảo, Quyền Linh là hai người anh có nhiều kinh nghiệm đã hướng dẫn tôi các nguyên tắc diễn xuất cơ bản. Hồng Ánh đóng vai Kiều Nguyệt Nga rất ngọt. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ những diễn viên chuyên nghiệp đó.

- Sau album "Dòng sông tình yêu", bao giờ CD thứ tư của anh sẽ ra mắt khán giả?

- Phần thu đã hoàn thành, có thể CD sẽ ra mắt trong tháng 8 này. Chủ đề là Tình chợt đến... những ngày bên nhau. So với 3 album trước Hát cho tình yêu đầu, Hãy yêu người đến sau, Dòng sông tình yêu..., CD này có nhiều ca khúc mới, trong đó có sự thay đổi phong cách với một số bài mang âm hưởng dân ca. Tôi luôn muốn khán giả nhìn thấy mình mới lạ hơn.

- Công việc mà anh quan tâm nhất hiện nay?

- Đó là làm công tác từ thiện với diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Chúng tôi đã đi nhiều nơi từ Bình Phước, Tây Ninh đến Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, Long An... Tôi đã nhìn thấy cảnh Việt Trinh tắm cho các em mồ côi bị ghẻ lở. Và tôi học ở công việc này nhiều bài học tốt đẹp về cuộc sống. Mẹ tôi bảo đó là cách nhìn xuống để đi lên.

(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]