Nhói lòng nhìn cháu bé mắc bệnh não úng thủy trong cơn nguy kịch

Nhìn hình hài nhỏ bé của em hàng ngày chiến đấu với những cơn đau, không ai cầm được nước mắt.

15.6126

Bé Nguyễn Lệ Thủy (sinh ngày 8/2/2013) từ khi ra đời đã mang một khi mắc căn bệnh não úng thủy. Hiện tại, gia đình bé đang rất cần những tấm lòng hảo tâm trợ giúp. Chúng tôi xin được trích đăng những dòng viết xúc động của bạn Trung Nghĩa – trưởng nhóm Người Hải Phòng về trường hợp đáng thương này.

Xót xa mảnh đời bất hạnh

Theo thông tin được cung cấp, nhóm Người Hải Phòng chúng tôi tìm đến phòng 261, khoa ngoại chấn thương, bệnh viện Nhi Đức – HP để tìm hiểu về trường hợp của một bé gái mắc chứng bệnh não úng thủy đang trong tình trạng hết sức nguy kịch

Con người gặp được nhau đúng là do chữ Duyên. Ơn trời! Chỉ chậm 5 phút là tôi đã không gặp được cháu bé. Gia đình đang chuẩn bị chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Trung ương – HN để tiến hành phẫu thuật gấp.

Bé Thủy mắc căn bệnh quái ác khi chỉ được vài tháng tuổi (ảnh: Trung Nghĩa)

Cháu là Nguyễn Lệ Thủy, sinh ngày 8/2/2013 tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng. Nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài, vài tháng sau cháu bỗng sốt cao liên tục, chân tay co giật, phản xạ chậm chạp và điều đặc biệt là đầu cháu to nhanh bất thường, thóp trước giãn căng, mắt trợn ngược, khó mở. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện Nhi Đức và chết lặng khi biết cháu bị mắc bệnh não úng thủy cần phải phẫu thuật gấp. Ngày 18/6, cháu được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương – HN tiến hành phẫu thuật đặt van thành công. Ngày 24/6 được xuất viện trở về nhà. Gia đình thở phào nhẹ nhõm.

Sổ khám bệnh kết luận về căn bệnh quái ác (ảnh: Trung Nghĩa)

Cháu Thủy bất hạnh, số phận đùa cợt không cho cháu và gia đình được ngơi nghỉ khi 1 tháng sau khi về nhà cháu bỗng sốt cao, liên tục kêu khóc, bụng chướng, không chịu ăn uống, vết mổ ở đầu sưng phồng. Ngày 24/7 cháu Thủy được chuyển lên bệnh viện Nhi Đức – Hải Phòng điều trị do nhiễm trùng vết mổ . Đến ngày 1/8, trước tình trạng hết sức nguy kịch, tiên lượng rất xấu về cháu, do vượt quá khả năng chuyên môn, ban giám đốc bệnh viện Nhi Đức quyết định chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Trung ương – HN để mổ lần nữa.

Ăn bánh mì qua bữa, dành tiền chữa bệnh cho con

Tâm sự với chúng tôi, chị Lê Thị Vân (sinh năm 1986) - mẹ của bé Thủy không nghẹn ngào nước mắt : “Gia đình tôi nghèo quá không biết phải làm sao nữa. Để duy trì sự sống cho cháu, trải qua những cuộc phẫu thuật rồi chi phí đi lại, thuốc men,… chúng tôi đã dùng tất cả số tiền dành dụm và vay mượn thêm từ họ hàng, bạn bè. Giờ nhìn con nằm đó mà lòng đau bất lực. Giá như tôi có thể thay cháu để gánh nỗi đau này”.

Chị Vân trông già hơn tuổi, dáng người nhỏ xíu như người suy dinh dưỡng. Sức khỏe chị kém, bệnh tật liên miên. Mỗi tháng chị được phòng thương binh xã hội huyện An Lão trợ cấp số tiền 180.000 đồng. Nhà làm nông nghiệp, có 4 sào ruộng, 1 năm có 2 vụ gặt, chị cùng chồng là anh Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1983) chỉ đủ ăn qua ngày.

Gia đình bé Thủy đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng (ảnh: Trung Nghĩa)

Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Thủy, mọi người trong bệnh viện cùng nhau quyên góp được 3 triệu đồng để giúp đỡ gia đình cháu. Chị Nguyễn Thị Yến, ở phòng bên cạnh chia sẻ: “Gia đình cháu Thủy thật đáng thương. Cái nghèo đói đã đeo bám mà giờ con cái họ còn mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi thấy bố mẹ cháu ăn không dám ăn, tằn tiện vài cái bánh mì qua loa một bữa nên mỗi người đóng góp dăm chục để hỗ trợ phần nào cho họ. Rảnh rỗi chúng tôi lại sang chuyện trò động viên, xem giúp được cái gì thì giúp”.

Bác sĩ Lê Đình Hanh, trưởng khoa ngoại chấn thương bệnh viện Nhi Đức cho biết: “Trường hợp của cháu Nguyễn Lệ Thủy là trường hợp vô cùng nguy kịch khi cháu bị tắc van và nhiễm trùng nặng nề. Cháu cần có phương pháp điều trị đặc biệt lâu dài, tuy nhiên, dẫu có may mắn được sống thì tỉ lệ phát triển như đứa trẻ khác không cao. Tiên lượng về cháu rất xấu”.

Câu nói của bác sĩ khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.

Khi các bạn đọc được bài viết này thì cháu Thủy đã ở phòng số 6, tầng 7, Khoa thần kinh bệnh viện Nhi Trung ương – HN.

Rất mong sự quan tâm của cộng đồng về trường hợp của cháu Thủy.

 

Mọi thông tin xin liên lạc với:

- Anh Nguyễn Văn Khanh hoặc chị Lê Thị Vân: 0163.6632.115

- Địa chỉ nhà: xóm 1 thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão – Hải Phòng.

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]