Những ca bệnh sống sót thần kỳ mà khoa học chưa thể giải thích

Chìm 30 phút dưới nước, bị bệnh ung thư... nhưng vượt qua cái chết để trở về là những điều thần kỳ mà con người đã tạo ra.

0

Cụ bà 91 tuổi đã sống lại trong nhà xác đông lạnh

Câu chuyện đầu tiên xoay quanh bà cụ Janina Kolkiewicz, 91 tuổi khiến người thân và các bác sĩ của bệnh viện vô cùng sửng sốt.

Sau 11 giờ đồng hồ nằm trong nhà xác đông lạnh, cụ bà cao tuổi vẫn may mắn sống sót́t và được cứu sống kịp thời.

Cụ bà vẫn may mắn sống sót dù nằm trong nhà xác đông lạnh suốt 11 tiếng đồng hồ (Ảnh minh họa)

Cụ bà Janina Kolkiewicz sống tại thị trấn Ostrow Lubelski, Ba Lan. Sau khi bà nhập viện tại bệnh viện thành phố, các bác sĩ đã đưa ra kết luận: “tim cụ đã ngững đập và không còn dấu hiệu thở”.

Trả lời phỏng vấn trên kênh TVP, bác sĩ Wieslawa Czyzt khẳng định có thể chắc chắn rằng cụ Janina đã chết vào thời điểm khám xét.

Các nhân viên nhà xác phát hiện ra cụ Janina vẫn động đậy trong lúc đang vận chuyển thi thể cụ vào trong túi. Sau khi điều trị phục hồi, điều thần kỳ!, cụ Janina đã được ngay về nhà để sưởi ấm cơ thể bằng 1 bát súp và 2 cái bánh pancakes.

Dù phải nằm 11 tiếng trong nhà xác, cụ bà vẫn cảm thấy bình thường và khỏe mạnh. Ngoài ra, bà chỉ cảm thấy một chút lạnh vì nhiệt độ nhà xác.

Hiện giới chức Ba Lan đang bắt tay vào điều tra nguyên nhân vì sao bệnh viện có thể tiếp nhận trường hợp người còn sống vào nhà xác như vậy.

Sống sót sau 30 phút chìm trong nước

Mary Neal là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Mỹ. Ngày 14/1/1999, Mary cùng với chồng mình và một số người bạn cùng chèo thuyền ở khu vực Los Rios, Chile.

Chân dung bác sĩ Mary Neal

Một tai nạn bất ngờ đã xảy tới với Mary khi cô cùng người bạn chèo thuyền gần một thác nước cao khoảng 4m.

Không may, dưới chân thác nước có một xoáy nước sâu không đáy khiến thuyền của Marry đập vào đá và cô lập tức bị chìm vào dòng nước siết.

Khi đó, Mary cảm nhận thấy xương sườn mình bị gãy, mô và dây chằng rách ra ngay bên trong cơ thể. Cô đã cảm giác thấy cái chết cận kề trong khoảnh khắc quá nhanh. Bạn bè và người thân hết sức hoảng sợ, họ la hét, tìm kiếm cô.

Mary đang kể lại câu chuyện của mình

Điều bất ngờ đã xảy ra, mặc dù chìm trong nước 30 phút với tình trạng không có oxy nhưng Mary vẫn sống sót và được mọi người tìm thấy.

Sau vài tháng điều trị tích cực, dù chấn thương khá nặng nhưng sức khỏe cô đã dần bình phục hoàn toàn. Hiện y học vẫn chưa có lời giải thích chính xác cho việc sống sót sau 30p nhịn thở dưới nước của Marry.

Dùng ý nghĩ loại bỏ căn bệnh “tử thần”

Câu chuyện tiếp theo xảy ra với cô gái Anita Moorjani - một bệnh nhân ung thư đang tuyệt vọng.

Vào thời điểm 2/2/2006, các bác sĩ điều trị ung thư cho Anita đã tuyên bố cô không thể sống thêm quá 36 tiếng nữa.

Anita rơi vào trạng thái hôn mê sâu mặc dù tim vẫn đập. Trong giây phút ấy, không hiểu sao cô vẫn nghe thấy được câu chuyện mà bác sĩ nói với chồng mình.

Sau đó, Anita rơi vào trạng thái mà cô kể lại là "sống và chết không xác định". Cô nhìn thấy những người quá cố thân thuộc, người cha đã chết vì bệnh tim, người bạn qua đời vì ung thư…

Vào thời khắc ấy, trong một cơ thể đau đớn của bệnh tật, Anita đã từng không muốn quay lại sự sống. Thế nhưng, có thứ gì đó vô hình níu kéo Anita lại, cô thấy rằng thực sự muốn tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống.

Sự kiện Anita làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. (Ảnh từ anitamoorjani.com)

Sau 30 giờ từ khi nhập viện, Anita tỉnh dậy. Những ngày sau đó, các bác sĩ không còn tìm ra thứ gì liên quan đến bệnh ung thư trong cơ thể cô. Cho tới nay, Anita vẫn sống khỏe mạnh như người bình thường.

Hiện tượng chết đi sống lại là không có thật. Nhưng có người tin rằng, Anita đã trở về từ cõi chết và bình phục hoàn toàn là thứ thượng đế ban tặng cho cô để một lần nữa được tận hưởng sự sống.

Theo Quang Thạch - Trí thức trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]