Những cơn đau tim dày vò cháu bé hơn 2 tuổi

(Dân trí)-Mới hơn tuổi mà cháu đang phải chống chọi với những cơn đau tim hành hạ. Nếu không được mổ thì căn bệnh sẽ đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng cháu trong khi gia đình đi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ số tiền để nộp viện phí.

15.5958

Mới đây, trong lần chúng tôi về xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lúc đang bàn với chính quyền địa phương cùng đi trao quà nhân ái thì tình cờ thấy một phụ nữ trẻ, dáng người phờ phạc lo âu bế một cháu bé chừng hơn 2 tuổi có nước da xanh xao, đôi mắt đờ đẫn đến UBND xã để xin xác nhận của địa phương vay tiền chữa bệnh cho con.

Ông Nguyễn Hữu Lệ, Phó chủ tịch UBND Phú Lộc cho chúng tôi biết: “Đây là chị Nguyễn Thị Nguyệt ở xóm Cống 19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị cưới nhau năm 2006, ông bà cho ở riêng với căn nhà tạm bợ, sinh con ra lại bị bệnh tim bẩm sinh nên cuộc sống gia đình hiện nay rất bế tắc”.

Cháu Đậu Hoàng Tiến đang gánh chịu những cơn đau tim hành hạ

Tiện thể chị kể cho chúng tôi nghe: “Cháu nhà em tên là Đậu Hoàng Tiến, mới hơn 2 tuổi vậy mà không may mắn như những đứa trẻ khác. Khi được 4 tháng tuổi thấy cháu có những biểu hiện không bình thường như ho nhiều, khó thở… vợ chồng đã lo đưa cháu đi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Khi đó vợ chồng em như chết đứng. Thương con nhưng không biết phải làm gì bởi chi phí phẫu thuật cho việc mổ tim cũng lên đến hàng chục triệu đồng, mà hai vợ chồng trẻ quanh năm chỉ với 2 sào ruộng không đủ để ăn làm sao dám nghĩ đến một khoản tiền lớn như vậy.

Nhưng rồi mỗi lần thấy con đau quằn quại là hai vợ chồng ruột gan lại rối bời. Tài sản trong nhà duy nhất chỉ có một con bò khi ra riêng ông bà cho làm vốn để cày bừa nhưng chúng em cũng đành bán đi để đưa con lên Hà Nội khám bệnh. Với số tiền ít ỏi đó không được bao lâu lại hết sạch mà các bác sỹ bảo nếu không mổ gấp thì tính mạng của cháu sẽ rất nguy kịch. Thế là vợ chồng đành ngậm ngùi ôm con về quê trong nỗi xót xa cùng cực”.

Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh của gia đình chị Nguyệt
 
Chị Nguyệt đưa bàn tay lên quệt hai hàng nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ rồi nói không nên lời: “Gia đinh em hiện nay không có tiền để mổ cho con. Cứ 3 tháng là phải đưa cháu đi bệnh viện Hà Nội một lần để khám và mua thuốc uống cầm cự. Nhưng nợ nần cứ tăng lên mà bệnh tình thì không thuyên giảm”.

Chị cho biết thêm: “Vừa rồi cháu bị đau nặng, có ngày không ăn uống được gì, gia đình hốt hoảng đưa ra bệnh viện Việt Đức - Hà Nội để khám. Ở đây các bác sỹ thấy tình trạng bệnh của cháu quá nặng nên đã nói với gia đình cần phải mổ gấp với chi phí 35 triệu đồng. Nhưng cùng cực quá, hiện nay gia đình không biết xoay xở đâu ra”. 

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cháu Tiến bỗng chúng tôi day dứt như người có lỗi và ước sao có ngay phép nhiệm màu giúp cháu Tiến qua cơn bệnh quái ác đang hành hạ cháu và để gia đình chị Nguyệt có được một cuộc sống bình yên như mọi người.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Cống 19, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0978 024 559 
 
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:

 Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm 

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội 
 
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 
 
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Cao Cường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]