Những công việc kỳ quặc nhất thế giới

Đó là những công việc tự do, không bó buộc và mang lại sự thú vị cho bất cứ ai.

0

Người kiểm tra giường

Roisin Madigan (22 tuổi), sinh viên ĐH Birmingham City đã kiếm được 1.000 bảng Anh từ việc ngủ trên những chiếc giường sang trọng để kiểm tra chúng. Đó là chương trình “khảo sát giấc ngủ” được thực hiện bởi các chuyên gia của Simon Horn Ltd. Tổng giám đốc công ty cho biết, Roisin sẽ cung cấp cái nhìn khách quan cho những chiếc giường được bày bán, cô sẽ nằm ngủ từ 22h-6h sáng trên những chiếc giường trong phòng trưng bày của công ty, sau đó sẽ viết về những trải nghiệm của mình.

Chỉ bằng việc kiểm tra giường, cô kiếm được 1000 bảng Anh mỗi tháng

Blogger thử rượu

Hãy tưởng tượng bạn đang ở Sonoma, California, nơi có hơn 450 nhà máy rượu vang, bạn hiểu về hệ thống sản xuất rượu phức tạp và hoàn hảo ở đây… chắc chắn bạn sẽ muốn chia sẻ chúng trên các trang mạng xã hội. Giờ đây, khi chia sẻ những thông tin đó bạn còn được nhận lượng 10.000 USD/tháng. Hardy Wallace là người đầu tiên nộp hồ sơ cho công việc này. Anh sẽ dùng Facebook, Twitter để cập nhật thông tin về nhà máy rượu tại Murphy-Goode Winery trong vòng 6 tháng.

Hardy Wallace hưởng mức lương 10.000 USD/tháng cho công việc thử rượu

Thử nghiệm trượt nước ở khu nghỉ dưỡng

Tommy Lynch (29 tuổi, Liverpool) có công việc rất thú vị là thử nghiệm trượt nước ở các khu nghỉ dưỡng. Tommy thường thử nghiệm để kiểm tra chiều cao, tốc độ, số lượng nước, khả năng hạ cánh cũng như những vấn đề an toàn khác trước khi du khách tiến hành trượt nước ở các khu nghỉ dưỡng. Tommy đã đi qua rất nhiều nước trên thế giới để làm công việc này như: Lanzarote, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Hoa Kỳ…

Tommy Lynch đang trượt nước ở khu nghĩ dưỡng

Người thử bao cao su

Durex - một nhà sản xuất bao cao su ở Úc đã thuê khoảng 200 người trên 18 tuổi để làm công việc thử nghiệm bao cao su. Những người làm việc ở vị trí này không được thanh toán tiền mà sẽ được lựa chọn miễn phí sản phẩm của Durex trị giá 60 USD và sẽ được yêu cầu để cung cấp thông tin phản hồi trung thực về hiệu suất của sản phẩm. Một trong số những người may mắn sẽ giành được phần thưởng trị giá 1.000 USD. Có thể số tiền thưởng không lớn, nhưng chắc chắn những người làm việc ở vị trí này sẽ có những kỷ niệm khó quên.

Giám đốc của niềm vui tại bảo tàng

Cậu bé Sam Pointon (6 tuổi) đã tự ứng cử mình cho vị trí giám đốc Bảo tàng đường sắt quốc gia. Khi giám đốc của bảo tàng về hưu, cậu bé đã viết một bức thư tay để ứng tuyển cho vị trí giám đốc và yêu cầu được phỏng vấn. “Tôi chỉ có 6 tuổi, nhưng tôi có thể làm tốt công việc này. Tôi là một người hoàn hảo trên đường ray xe lửa. Tôi có thể kiểm soát 2 tàu cùng một lúc”.

Các nhân viên của bảo tàng rất ấn tượng về cậu bé và họ đã quyết định bổ nhiệm Sam làm “Giám đốc của niềm vui”. Công việc của cậu bé là làm thế nào để bảo tàng trở thành nơi thú vị nhất đối với trẻ em.

Thư xin việc của cậu bé 6 tuổi

Đạp xe làm nhiếp ảnh gia cho Google Maps

Google đã thuê 2 thanh niên đạp xe đi vòng quanh nước Pháp bằng xe 3 gác để chụp các bức ảnh về những địa danh có thể tiếp cận được bằng xe hơi. Các tay đua này sẽ mặc áo Google tee-shirt, đội mũ bảo hiểm trắng và đi tới những nơi nổi tiếng của Pháp như Chateau de Versailles, Jardin du Luxembourg, các trung tâm sầm uất của thủ đô nước Pháp.

Người chăm sóc hòn đảo thiên đường

Ben Southall, 34 tuổi (Petersfiled, Anh) đã đánh bại gần 35.000 ứng viên trong nhiệm vụ quản lý và chăm sóc hòn đảo nhiệt đới của Úc-hòn đảo Hamilton. Hiện anh đang sống miễn phí trong một biệt thự lớn để hoàn thành hồ bơi. Trước khi nhận được công việc này, anh đã phải trải qua 4 ngày trên đảo cho quá trình phỏng vấn mở rộng.

Cuộc phỏng vấn diễn ra rất gay gắt, các ứng viên phải lặn trong băng giá, tự mình sống sót trên một bãi biển hoang vắng… Ben cũng phải chứng minh khả năng viết blog của mình, khả năng bơi lội và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn khác.

Anh Ben Southall quản lý và chăm sóc hòn đảo nhiệt đới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]