Vô tình giết vợ khi đang mộng du
Anh Brian Thomas và vợ, chị Christine
Tháng 11 năm 2009, một đôi vợ chồng người Anh đã đi dã ngoại. Nửa đêm trong lúc mộng du, anh chồng đã giết chết người vợ chung sống 40 năm của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người chồng đã báo cảnh sát. Được biết anh Brian Thomas và vợ, chị Christine là thanh mai trúc mã, họ đã có với nhau hai cô con gái.
Các con của anh Brian Thomas nói tình cảm của bố mẹ họ rất tốt và cho biết cha mình từng mắc bệnh mộng du. Trong thời gian điều tra vụ án, cảnh sát đã mời các chuyên gia nghiên cứu về mộng du đến. Cuối cùng, các chuyên gia đã kết luận anh Brian Thomas lúc đó bị mộng du và hành động giết vợ là vô thức. Luật sư đại diện cho anh Brian Thomas nhận xét đây là vụ án rất khác thường, là trường hợp duy nhất tại Anh và trên thế giới cũng chỉ có chừng 50 vụ tương tự đến nay ghi nhận được. Sau đó, anh Brian Thomas đã được tòa xử vô tội.