Những việc cần làm để tận hưởng trọn vẹn ngày thu se lạnh

(VietQ.vn) - Sau những ngày hè nóng nực, thời tiết bắt đầu chuyển mình sang những ngày gió lạnh. Vậy nên, mọi người nên vui chơi để tận hưởng điều thú vị ngày thu se lạnh này.

15.5576

Tuần qua, người dân miền Bắc thích thú với những ngày gió mùa Đông Bắc đầu tiên trong năm. Giữa cái nắng hè oi ả, bất chợt có những ngày nổi gió khiến ai cũng muốn lao ngay ra đường để tận hưởng cái lạnh se se mùa thu và để vui chơi cuối tuần.

Nhâm nhi tách cà phê

Nhâm nhi tách cà phê cũng là cách vui chơi cuối tuần ngày se lạnh

Cà phê thì mùa nào uống cũng được, và cứ miễn là cà phê ngon thì ngày nào cũng ngấm. Dù vậy, có lẽ thưởng thức cà phê tuyệt nhất là những ngày mới chớm lạnh, khi nhiệt độ chỉ vừa đủ để cảm thấy man mát, đôi khi khẽ run khi có cơn gió thổi qua. Cốc cà phê ấm ấm, thơm thơm, nhấp qua đầu lưỡi là vị ngòn ngọt rồi đăng đắng, cảm giác đó thích thú vô cùng mà chỉ những ngày chớm lạnh mới cảm nhận hết được.

Ngắm đường phố buổi sớm

Ở Hà Nội, dân sành rủ nhau đi cà phê, đồng nghĩa với việc là cà phê vỉa hè hoặc những quán có ban công để ngắm phố xá, dòng người qua lại. Trong những ngày lạnh, dường như ai ai cũng muốn ngủ nướng thêm đôi chút, nên phố xá ban sớm tĩnh lặng và vắng vẻ hơn ngày thường.

Những con phố cà phê vỉa hè nổi tiếng ở Hà Nội thường tụ tập đông khách là Nguyễn Hữu Huân, Triệu Việt Vương, Nguyễn Du… Trong đó, cà phê ven hồ Thiền Quang ở phố Nguyễn Du là hợp tình hợp cảnh nhất trong những ngày này.

Lượn hồ Tây cùng người ấy ngắm hoàng hôn buông

Có một nơi mà nhiệt độ luôn lạnh nhất Hà Nội, nhưng lại luôn được hâm nóng bởi những đôi tình nhân, thì nơi đó nhất định phải hồ Tây. Từ khi tất cả các cung đường xung quanh hồ được xây dựng và hoàn thiện để người dân đi trọn một vòng thì nơi đây trở nên đông đúc hơn trước, nhưng không phải do vậy mà mất đi sự lãng mạn vốn có.

Hồ Tây luôn là địa điểm lý tưởng để đi dạo

Trong ngày lạnh đầu tiên, hãy ngồi sau xe người ấy đi "lượn" một vòng hồ để cảm nhận thời khắc trời đất giao mùa. Hoàng hôn vẫn được coi là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, những ngày hoàng hôn cuối thu đầu đông màu trời không còn gắt gỏng, mang màu hồng cam dịu dàng ấm áp. Ngắm cùng người ấy thì chẳng còn gì bình yên đến vậy.

Ngủ dậy muộn 

Chẳng còn cảm giác nào tuyệt vời hơn ngoài cảm giác lúc này đây, khi vừa mở mắt dậy, xung quanh vẫn đang lạnh cóng cả đi và mọi người đang vùi mình trong chăn ấm, trong đầu biết chắc rằng mình có thể nhắm mắt ngủ thêm ít nhất là 2-3 tiếng nữa.

Bích Phượng (T/h)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]