Làm sao để được trọn vẹn cả đôi đường?

Gửi chuyên mục hạnh phúc gia đình. Em rất đau khổ vì trái tim và lý trí của mình luôn không cùng chí hướng nó đã làm cho em rất mệt mỏi và chán cuộc đời này quá.

15.5939

Chuyện đã khá lâu rồi từ khi em là một cô gái mới 20 tuổi, còn anh đã là người có vợ 02 con. Anh là bí thư đoàn thanh niên, còn em là một đoàn viên, anh luôn ân cần hỏi thăm, ánh mắt anh trìu mến lúc nhìn em. Lúc đó chỉ nghĩ anh như là một người anh và em cũng rất thích anh, nhưng không muốn để trái tim mình yêu anh vì biết anh đã có vợ. Nhiều lần đi phong trào, cắm trại anh thường để ý và chăm sóc em nhưng em không hề biết anh yêu em.

Khi em đã có chồng và con gái em được 7 tuổi, trong một lần đi công tác tình cờ gặp anh và anh bảo để anh đưa đi vì đường xa, nên có chút ngần ngại khi đi một mình nhưng em cũng quyết định để anh đưa đi. Trên đường đi lúc đó anh đã tâm sự hết nổi lòng mình kể từ khi đó đến giờ em vô cùng bất ngờ và thương cho nổi khổ tâm của anh. Từ đó em và anh luôn tâm sự nhắn tin cho nhau, có vài lần vì quá hiểu nhau và yêu nhau anh đã hẹn gặp em và em cũng đã gặp, chúng em ân ái rất mặn nồng.

Vì làm cùng một cơ quan nên anh thường quan tâm đến em

Đối với chồng em không có cảm giác như ở bên anh. Nhưng mỗi lần anh hẹn gặp em không dám gặp vì sợ khi lúc anh và em ân ái sẽ bị phát hiện thì mọi việc sẽ đổ vỡ hết. Em nói với anh là em chỉ muốn tâm sự với anh những lúc buồn và gửi tin nhắn cho anh lúc đến cơ quan làm việc mà thôi. Anh cũng đồng ý và anh cũng thường xuyên gửi tin hỏi thăm lúc em buồn. Nhưng sao em thấy buồn và đau khổ khi anh bận công việc 3, 4 ngày liền không gửi tin cho em. Em biết mình không thể làm vậy vì em còn có chồng con bên mình. Em luôn cố suy nghĩ về chồng con và làm mọi việc lo cho gia đình để không nghĩ đến anh nhưng chồng em không hề biết, không quan tâm.

Chồng em cũng có tính trăng hoa, không hề quan tâm đến em, có khi đi làm cả ngày không một cuộc gọi cho em báo là có về nhà hay không, lúc em gọi điện cho chồng thì không trả lời. Cứ nhiều lần như vậy em lại nghĩ đến người thứ 3 là anh, dần em đã yêu anh lúc nào không hay nhưng em đã cố để không gần gũi anh. Em biết đã lâu rồi anh cũng dần quên em nhưng tại sao em không thể quên anh được, còn gặp anh thì còn nhớ đến anh.

Em rất yêu công việc hiện giờ của em, anh và em cứ đến cơ quan là gặp nhau, lúc gặp nhau cứ vờ như không thân thiết nhưng khi nhắn tin cho nhau đôi lúc anh nói rất ngọt ngào. Anh là cấp trên của em, anh rất mạnh mẽ cứng rắn nhưng khi tâm sự với em anh là người rất yếu đuối. Mặc dầu em biết mình rất đáng tránh nhưng không biết làm sao để quên được anh và không yêu anh nữa.

Mong các anh chị tư vấn giúp bây giờ em phải làm gì để không yêu, không nghĩ về anh nhiều như vậy, có thể vẫn giữ gìn hạnh phúc gia đình 2 bên mà chỉ tâm sự với anh những lúc vui buồn như vậy có được không?. Có ảnh hưởng gì không?, làm sao để anh trở lại như lúc ban đầu vui vẻ và gần gũi?. Tại sao lúc này anh hay tránh mặt em và không muốn gặp em khi đến cơ quan làm việc, hầu như ngoài những lúc anh bận việc họp hội ra, còn giờ rảnh anh đi nhậu hoặc đi chơi không muốn ở cơ quan.

Trước đây thì không như vậy lúc nào anh cũng muốn gần, muốn tâm sự với em. Những lúc anh làm vậy em thấy trái tim mình rất đau và tâm trí rất mệt mỏi. Vậy em phải làm sao để chấm dứt tình trạng này?, mong cứu em với em đã bế tắc rồi không có lối thoát. Em biết nếu nghĩ làm việc thì em sẽ quên anh vì một tuần nghỉ mấy ngày liền không gặp anh thì em không nhớ đến anh. Nhưng em không muốn mất công việc hiện giờ và cũng không thể xin đổi công tác nơi khác được.

Vậy em phải làm sao đây? cứu em với… mong những người ngoài cuộc giúp em tháo gỡ những vướng mắc này sớm có hồi âm.

Thúy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]