Ông bệnh tật nuôi cháu mồ côi

Bố em bị bệnh ung thư thận qua đời khi em vừa tròn 2 tuổi. Năm lên 8, mẹ bỏ em đi vì căn bệnh tâm thần. Em được gửi cho dì ruột nuôi. Cuộc sống của dì quá khó khăn, em về ở với ông nội đã ngoài 70 tuổi lại bị bệnh thần kinh.

0

Đó là hoàn cảnh của cháu Nguyễn Hữu Huy (11 tuổi) thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai (Hà Nội).

Theo sự chỉ dẫn của anh Nguyễn Hữu Đoàn, cán bộ thôn, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Hữu Cốc (ông nội cháu Huy) khi trời đã quá trưa. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, chắp vá, hai ông cháu Huy đang ăn trưa. Thấy có khách đến, hai ông cháu dừng bữa. Cháu bé nhanh nhẹn buông bát cơm đang ăn dở, lấy nước mời khách. Anh Đoàn cho chúng tôi biết: “Đó là cháu Huy, thằng bé ngoan và học chăm lắm”.

Căn nhà của hai ông cháu tuyềnh toàng, chỉ có duy nhất hai chiếc bàn thờ là giá trị. Ông Cốc năm nay đã 73 tuổi, vốn bị bệnh thần kinh nhưng ngày ngày ông vẫn phải nhặt từng bó lá đem bán để nuôi cháu.

Ông kể lại: “Năm 1995 anh Nguyễn Hữu Phương, (con trai ông) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thắm người cùng quê. Rồi sinh được hai cháu Tuấn (1996); Huy (1999). Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, nên cuối năm 1999 cả gia đình phải bỏ quê vào Bình Phước kiếm sống. Những tưởng cuộc sống mới sẽ giúp gia đình bớt cơ cực nhưng được hai năm thì anh Phương lại mắc phải căn bệnh ung thư thận giai đoạn cuối. Anh ra đi vì căn bệnh quái ác để lại người vợ trẻ và 2 đứa con nhỏ bơ vơ. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn lại càng trở nên túng quẫn. Từ ngày chồng mất chị Thắm tự nhiên đổ bệnh tâm thần, bỏ lại hai đứa con cho dì chúng nuôi rồi bỏ đi biệt tích. Nhưng hoàn cảnh của dì không thể nuôi nổi hai cháu cùng lúc nên ông nội phải đón Tuấn về nuôi. Éo le thay, năm 2007, cháu Tuấn lại mất vì bị ngã cầu thang”.

Nói đến đây, ông Cốc lại nhìn lên tấm ảnh của con trai và đứa cháu nội. Đôi mắt ông đẫm lệ, lòng ngậm ngùi. 

Sau khi cháu Tuấn mất, cháu Huy phải về ở với ông vì dì ốm nặng.  Ông Cốc vốn bị bệnh thần kinh, tuổi lại cao nên cuộc sống của hai ông cháu hết sức kham khổ, phụ thuộc chủ yếu vào hai sào ruộng cấy. “Nhưng sức khoẻ của tôi ngày một yếu, có lẽ sắp tới tôi phải bán ruộng đi để cho cháu ăn học” - ông Cốc giãi bày.

Còn Huy, khi được hỏi về ước mơ sau này, cháu chỉ cúi đầu, dè dặt trả lời:  “Cháu  muốn học thật giỏi. Sau này cháu sẽ làm bác sỹ để chữa bệnh cho ông”. Ước mơ ấy đang cháy bỏng trong tâm hồn của cậu bé chưa đầy 11 tuổi. Nhưng em lại đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì gia cảnh em quá khó khăn. Trong căn nhà xiêu vẹo, lạnh lẽo ấy, một ước mơ nhỏ bé đang cần được thắp sáng. Rất mong những tấm lòng từ thiện sẽ giúp em tiếp tục được đến trường.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về địa chỉ:

Ông Nguyễn Hữu Cốc xóm 5, Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội)./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]