Cảm thương cậu học trò mồ côi nuôi mẹ bị bệnh nặng

(ĐSPL) - Sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại không có bố trụ cột, từ nhỏ, Phú đã tự lập để giúp đỡ mẹ. Nhưng, từ ngày mẹ bị bệnh, khó khăn như chồng chất lên, một mình em vừa học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền nuôi mẹ. Những chuỗi ngày buồn của hai mẹ con cũng bắt đầu từ đó...

15.5753

Đó là hoàn cảnh thương tâm của em Phan Ngọc Phú, học sinh lớp 12, con trai bà Phan Thị Lãnh, trú tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

Phóng to

Nỗi buồn của hai mẹ con cậu học trò mồ côi Phan Ngọc Phú

Ngày trước, hai mẹ con Phú được chính quyền sở tại cấp cho giấy chứng nhận hộ nghèo. Cùng với đó, được hỗ trợ thêm số tiền 7 triệu đồng, hai mẹ con đã vay ngân hàng chính sách thêm 8 triệu đồng để xây nhà ở. Lúc này, cuộc sống tuy vất vả và thiếu thốn về kinh tế nhưng hai mẹ con vẫn ngập niềm vui, mẹ Phú vẫn còn có thể lao động, làm những công việc nhẹ để kiếm tiền dành dụm nuôi Phú ăn học.

Những chuỗi ngày ấy kéo dài không được lâu, khi ngày Phú vào lớp 10, bà Lãnh lâm bệnh tai biến mạch máu não, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cuộc sống khó khăn của hai mẹ con chồng chất từ đó.  

Từ ngày lâm bệnh, mẹ Phú không còn đủ sức khỏe để lao động cũng như không thể kiếm tiền nuôi em ăn học. Cùng thời điểm này, gia cảnh hai mẹ con lại bị xóa khỏi danh sách hộ nghèo.

Thương mẹ và hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sau những giờ lên lớp, Phú lại tranh thủ đi làm thêm, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và lo cho bản thân. Từ những công việc đơn giản như chặt củi, làm chổi… để đem ra chợ bán đến những công việc nặng nhọc như phụ hồ, đẩy đất… Phú đều có mặt. Ai thuê gì thì em làm nấy, miễn là kiếm được tiền lo cho mẹ. Ba tháng nghỉ hè, thời gian những bạn cùng trang lứa nghỉ ngơi, vui chơi thì cũng chính là lúc Phú phải vất vả làm thêm để lo cho mẹ và kiếm tiền đóng học phí cho năm học mới.

Phóng to

Tìm được một việc làm thêm đối với Phú là một niềm vui lớn

Để giành dụm tiền, mỗi sáng Phú đều rất ít khi ăn, thậm chí có hôm em còn nhịn đói để đến trường. Từ hơn 3 năm nay, một mình em thay mẹ lo toan mọi việc trong nhà, từ dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc cho mẹ.

Chị Truyền, hàng xóm của Phú chia sẻ: “Nhìn thằng Phú mà thương, nhà nó nghèo lắm. Mẹ thì bị bệnh, cực khổ, ăn không đủ ăn, bữa ăn của nó có 5 – 10.000 đồng thôi.Nó học thì giỏi nhưng không có tiền, thấy năm ni lớp 12 rồi không biết răng…”

 “Nhiều lúc em muốn bỏ học để bớt đi gánh nặng, có thời gian đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mẹ luôn động viên em, bạn bè và mọi người cũng khuyên em cố gắng học. Nên em càng có động lực hơn và không muốn bỏ học nữa”, Phú chia sẻ.

Phú hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Thừa Lưu, huyện Phú Lộc. Năm nay đã là năm cuối cấp và em đang rất nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục bước đi. Biết được hoàn cảnh của Phú, thầy cô và bạn bè trong trường luôn động viên,giúp đỡ em.

Được biết, ở lớp Phú là một học sinh gương mẫu có học lực khá và rất chăm chỉ. Dù khó khăn nhưng Phú vẫn giành thời gian cho các hoạt động ngọai khóa và là một những học sinh hoạt động Đoàn năng nỗ nhất của trường.

Khi được hỏi về ước mơ tương lai, Phú nghẹn ngào chia sẻ: “Em muốn trở thành một bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho mẹ em…”. Câu nói bị bỏ dỡ khi dòng nước mắt đã lăn dài trên má, bởi em biết rằng đó là một mơ ước quá xa vời. Cho dù có đậu đại học, em cũng không có tiền để học và hơn tất cả, em cần có mẹ.

Năm nay, hai mẹ con đã được chính quyền cấp lại giấy chứng nhận “hộ cận nghèo” và Phú đã đưa mẹ đi làm thẻ bảo hiểm y tế để được giảm chi phí và đỡ tiền thuốc thang. Thương cho hoàn cảnh hai mẹ con cực khổ, khó khăn, các thầy cô trong trường cũng đến giúp đỡ, chính quyền địa phương, bà con lối xóm xung quanh cũng đến động viên, chia sẻ, khi cho tiền cho gạo. Nhưng ở xóm nghèo, ai cũng vất vả mưu sinh nên dù rất thương cảm, mọi người cũng chỉ giúp đỡ được phần nào.

Tết Ất Mùi vừa qua, khi nhà nhà đoàn tụ, sum vầy thì với Phú, nó cũng như bao ngày thường khi nỗi lo cho mẹ vẫn còn đó. Căn nhà mà hiện hai mẹ con Phú đang sống chỉ là ngôi nhà tạm bợ, đủ che mưa che nắng.

Khi căn bệnh cũ vẫn còn dai dẳng chưa dứt thì mới đây, trong một lần thăm khám, các bác sĩ phát hiện, bà Lãnh bị mắc thêm bệnh tim hay mất trí và mắt mờ.

Phóng to

Bà Lãnh năm nay đã 58 tuổi, bệnh tình nặng khiến bà không còn sức lao động nữa 

Khuôn mặt thẫn thờ đến tuyệt vọng, bà Lãnh nói trong nước mắt: “Từ ngày ốm đau, bệnh tật, dì không làm được việc gì. Lúc khỏe thì có thể đi lui đi tới nhưng lúc lâm bệnh thì chỉ ngồi một chỗ, mà bệnh nó luôn tái phát. Bây giờ, một mình thằng Phú lo hết cho dì, thương nó lắm nhưng không biết làm sao”.

Với một đứa trẻ mới lớn như Phú, lo miếng ăn cho hai mẹ con còn chưa đủ thì việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ là một điều quá lớn mà em không thể thực hiện được. Lúc chia tay hai mẹ con ra về, Phú nói giọng run run: “Em vừa mới đi đào đất về, tuy mệt, nhưng dù là ngày nào, kể cả tết, ai kêu em làm gì thì em sẽ làm để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Chứ mẹ ngày càng yếu, em lo mẹ không qua khỏi anh ơi”.

Hơn lúc nào hết, Phú cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, để em có thể ở bên mẹ và tiếp tục với ước mơ đến trường của mình.

Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về:

Em Phan Ngọc Phú

Thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

SĐT: 01214587427

Báo Đời sống và Pháp luật tại Miền Trung

Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;

Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống& Pháp luật tại Miền Trung.

VĂN DINH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]