14 tháng tuổi, Keeleigh đã được chẩn đoán mắc bệnh xơ
gan bẩm sinh và
bệnh thận đa nang nhiễm sắc thể lặn, cứ 10.000 trẻ thì
chỉ có duy nhất một bé mắc.
Keeleigh cần sớm được ghép cả thận và gan Cũng vì thế, cô bé phải đi xét nghiệm máu định kỳ. Đợt
xét nghiệm tiếp theo sẽ là 3 tháng nữa. Tuy nhiên, gần đây khi cô bé
đến Bệnh viện Musgrove để nhổ răng sâu, chị Tracy, mẹ bé đã yêu cầu bác
sĩ kiểm tra máu của con trong khi gây mê.
Điều chị Tracy không bao giờ ngờ tới là nhờ xét nghiệm
máu lần này chị mới biết tình trạng của con đã rất nặng. Keeleigh cần
được ghép ngay lập tức cả thận và gan. Hiện cô bé được kê những loại
thuốc mạnh để cầm cự và đăng ký danh sách chờ được ghép tạng.
"Tôi nghĩ việc đi khám nha sĩ đã cứu mạng sống của con
bé. Nếu phát hiện muộn hơn thì có lẽ cuộc sống của cháu sẽ rất ngắn
ngủi. Tất cả là nhờ cái răng bị sâu", chị Tracy cho biết.
"Việc phải xếp hàng trong danh sách chờ ghép tạng khá
là đáng sợ nhưng cũng thú vị bởi vì em biết rằng cuộc sống của mình rồi
sẽ tốt đẹp hơn", Keeleigh nói.
Theo Phương Trang - Dân trí