Phát hiện ung thư hiểm nhờ một cú đấm

(Kiến Thức) - Một cú đấm khi chơi cùng bạn bè đã cứu sống một cậu bé 7 tuổi ở Anh, giúp cậu phát hiện một khối u nguy hiểm quấn quanh cột sống.

15.5711
Cậu bé Ryan Savage đã phàn nàn với mẹ mình về vết thâm tím và cơn đau bụng quằn quại sau khi trở về từ trường mẫu giáo hồi năm 2009. Ở trường, cậu bé bị đấm vào bụng khi chơi và nô đùa với bạn bè

Nhờ đó, cậu bé đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và cơn đau của Ryan được xem là một dấu hiệu của u nguyên bào thần kinh. Nếu không được kiểm soát, có thể khối u sẽ trở nên không thể chữa được.  

Bà Savage - mẹ bé Ryan chia sẻ: “Nếu Ryan đánh lộn với các bạn ở trường thì có lẽ mọi thứ có thể đã rất khác. U nguyên bào thần kinh đôi khi có các triệu chứng giống như cúm nhưng Ryan đã không hề có dấu hiệu. May mắn, thằng bé đã được chẩn đoán sớm và còn có thể điều trị”.

  Ryan được điều ung thư miễn phí cho lần đầu tiên trong 4 năm nhưng cha mẹ của cậu bé được thông báo rằng căn bệnh này có thể tái phát trở lại bất cứ lúc nào. Hiện, Ryan vẫn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng.

Ryan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong tháng 10/2009 sau khi các bác sĩ phát hiện một khối u quấn quanh cột sống của bé.  

Ryan (ảnh chụp cùng mẹ) được điều trị khối u ở lưng trước khi các bác sĩ phát hiện khối u nữa trong lồng ngực. Sau đó, cậu bé phải phẫu thuật và hóa trị thêm nữa. 

 Ryan được các bác sĩ thông báo chỉ còn 2 tháng để sống khi cậu bé lần đầu tiên được chẩn đoán vào năm 2009. Bác sĩ cho rằng cậu bé chỉ có 5 % cơ hội hồi phục hoàn toàn.

 Năm 2011, bé trai này đã trải qua ca phẫu thuật lần hai để cắt bỏ những khối ung thư, trong đó có một khối bọc xung quanh một trong những xương sườn của Ryan. 

Việc điều trị đã khiến cơ thể của Ryan suy kiệt sức nhưng hiện, cậu bé đã hồi phục trở lại. Các khối u đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tuy nhiên, gia đình Ryan được thông báo bất cứ lúc nào nó cũng có thể tái phát trở lại. Ảnh cậu bé chơi đùa cùng chị gái là Shelia-Ann trong dịp Halloween 2010.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]