Phượng không nên đổi chỗ ở

Chị chỉ muốn nói với em một điều, việc quan trọng nhất của em bây giờ là chuyện học hành và sức khỏe, tất cả những lời dị nghị sẽ qua đi. Em không bao giờ được nghĩ đến chuyện bỏ học, đổi chỗ ở sẽ ảnh hưởng đến kết quả học hành và tương lai của em về sau.

0

From: N-Trans Group
To:
[email protected]
Sent: Thursday, March 06, 2003 4:38 PM
Subject: Phuong khong nen de y den nhung loi di nghi cua nhung nguoi xung quanh

Chào Phượng,

Chị cũng từng học tập ở nước ngoài, từng yêu khi còn đi học, hiện nay chị đã có gia đình, con cái và vẫn sống ở nước ngoài. Đọc những lời tâm sự của Phượng chị thấy khổ thân em quá. Đúng là những người xung quanh ta, nhất là ở trong những cộng đồng nhỏ, mọi người hay coi trọng chuyện của người khác, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong khi bản thân ta đã quên hoặc là rất muốn quên đi. Những lời bàn tán của người xung quanh không phải lúc nào cũng có tính xây dựng và đúng đắn, nhiều khi còn bị bóp méo một cách đáng kể.

Không phải ai cũng có may mắn gặp một người, yêu người ấy rồi có thể đi đến hôn nhân sống hạnh phúc với nhau. Đáng ra những người bạn xung quanh em phải biết cách an ủi, giúp em vượt qua những lúc khó khăn như tình cảnh của em bây giờ, như thế mới là bạn thực sự, nhất là những lúc xa nhà. Chị chỉ muốn nói với em một điều là việc quan trọng nhất của em bây giờ là chuyện học hành và sức khỏe, tất cả những lời dị nghị sẽ qua đi. Em không bao giờ được nghĩ đến chuyện bỏ học, đổi chỗ ở sẽ ảnh hưởng đến kết quả học hành và tương lai của em về sau.

Sau này, có lúc nghĩ lại những băn khoăn của em bây giờ, em sẽ bật cười và tự nghĩ "Tại sao mình lại buồn cười như thế nhỉ? Chuyện đó mới vô nghĩa làm sao?". Điều quan trọng nhất của một con người là thấy lương tâm mình trong sạch.

Chúc em chóng vượt qua được những băn khoăn trong lòng và sớm gặp được người bạn đời xứng đáng.

Chị Thanh.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
15.5831--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]