6 - view
Nếu anh chỉ gia trưởng có lẽ tôi cũng cố chấp nhận vì đó cũng là bản tính ở nhiều người đàn ông khác. Ra ngoài anh tâm lý với mọi người bao...
46 - view
Trung thu sắp về lòng lại nao nao những nhưng kỉ niệm thời thơ ấu, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những món ăn đạm bạc nhưng đầy tình yêu thương. Nhớ nụ cười…
5 - view
Bạn nhớ nhất điều gì khi xa nhà, riêng tôi mỗi khi đi công tác gia nhà tôi nhớ nhất những bữa cơm có ba có mẹ, có những…
1 - view
Cuộc sống hiện đại ngày càng đầy đủ, chất lượng bữa ăn trong mỗi gia đình được nâng cao, thì không khí sum họp, đầm ấm lại có phần giảm đi….
37 - view
ANTĐ - Gia đình tôi sống trong một phòng trọ khoảng 15 mét vuông, bốn con người hai già, hai trẻ chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái quạt và 1 nỗi lo...
1 - view
19 - view
Vì mối quan hệ này gia đình họ mâu thuẫn cao độ trước bờ tan vỡ. Vợ cậu ấy thường xuyên gọi điện thoại cho tôi khóc, kể lể quan hệ của họ không bình thường...
1 - view
(ĐSPL) - "Hiện gia đình chồng sẽ có điều kiện nuôi bé Gia Phúc tốt hơn tôi" - Quỳnh Chi chia sẻ.
1 - view
2 - view
"Tất cả tiền bạc, tâm huyết của vợ chồng đều đổ vào công ty nên tôi buộc phải ép con trai theo nghiệp của gia đình", Tổng giám đốc Công ty May Thêu...
3 - view
Nữ MC tự nhận mình thiếu kìm chế cảm xúc trong cách xử lý khủng hoảng hôn nhân. Hiện cô và gia đình chồng đã ngồi lại bàn bạc, đưa ra cách...
1 - view
Một buổi sáng tôi nhận được nhắn tin của cháu gái gửi vào Yahoo Messenger, tôi thấy như nghẹt thở, ngồi chết lặng trên ghế mà không thể khóc nổi. Chồng...
1 - view
Tôi năm nay 25 tuổi, gần đây tôi hay chóng mặt, căng thẳng. Nghe nói như vậy là do bị rối loạn tiền đình. Xin hỏi bác sĩ vì sao lại dẫn đến hiện tượng này?
1 - view
Bà nội-người bà tuyệt vời của tôi. Bà ở có 1mình vì các bác đều đi làm ăn xa hết,chính vì vậy mà bà…
2 - view
Ai cũng bảo vợ chồng tôi là một cặp trời sinh. Vợ tôi rất tự hào về chồng và hết lòng vun vén cho gia đình. Tôi cũng rất yêu vợ, thương con nhưng mới đây,...
2 - view
Mười năm trước, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tàng tư nhân Đồng Đình (rộng gần 10.000 m2) tại khu vực suối Bụt...
0 - view
Chính vì quá ám ảnh về tuổi trẻ đã qua và ngày mai chưa đến, người lớn tuổi thường vướng vào tâm trạng lo âu, căng thẳng, sinh ra bệnh tật.
1 - view
Tôi rất quý trọng những giây phút được quây quần bên gia đình và đặc biệt là trong…
9 - view
Biết bao nhiêu lần định chia tay vì cảm thấy tội lỗi với gia đình, có lỗi với vợ người ta, nhưng người đó không chịu và chính bản thân tôi thấy việc rời...
6 - view
Sau mỗi giờ tan sở tôi lại muốn về thật nhanh với gia đình để quây quần cùng cả nhà bên mâm cơm…
2 - view
Đa số phụ nữ đều mong muốn có được một cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc. Với tôi cũng vậy, thế nhưng gia đình nhỏ của tôi đã và đang bị hủy hoại bởi người...
6 - view
Mẹ tôi sống trong gia đình bình thường nhưng lại sáng ý, thích chế biến những thức ăn ngon. Chất liệu nấu món không tìm đâu xa vì quê tôi...
2 - view
Hoàng Bách: Tôi được vợ dạy tốt Thứ Bảy, ngày 30/08/2014 09:15 AM (GMT+7)Sự kiện: Sao nói thật "Tôi là một người khá ngang nhưng được vợ dạy tốt. Vợ chồng tôi...
0 - view
Nhưng anh cố gắng chơi với cháu bao nhiêu thì dường như anh không thông cảm với tôi bấy nhiêu. Nhìn bề ngoài anh hiền lành, cục mịch lắm. Tôi không...
1 - view
(AloBacsi) - Chân tôi mặc dù đã vệ sinh sạch sẽ, nhưng mang giày vào một lát sau là có mùi hôi rất khó chịu.
4 - view
Tối nay (30/10), BS Cao Thị Lan Hương đã tư vấn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc AloBacsi từ 18-20h.
0 - view
Vì rượu nhiều nên giờ tính tình nó hung hăng hơn, nhiều lúc mắng chửi vợ con, rất khó khuyên bảo. Tôi lo vì rượu nhiều, bạn bè xấu lôi kéo...
1 - view
Nếu có đi xa để nhớ về tôi sẽ nhớ nhất những bữa cơm chiều sum họp. Sơn hào hải vị cũng không làm vơi đi nỗi nhớ về bữa cơm chiều bình dị, để hạnh…
5 - view
TriThứcSống.com - Bạn nghĩ bạn xinh hơn tôi ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ, bạn chỉ ăn may mà thôi!...
1 - view
(Bài dự thi) - Là người phụ nữ ai cũng muốn giữ gìn nhan sắc, để cái đẹp của hình thể kết hợp với vẻ đẹp của tâm hồn, từ đó hội tụ nên một người phụ nữ Công-Dung-Ngôn-Hạnh....