Tận cùng nỗi đau của 2 mẹ con mắc bệnh ung thư quái ác

Dân trí Con mắc bệnh ung thư máu, người mẹ bán hết đất đai, nhà cửa cũng chỉ cầm cự được 3 năm. Nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai thì chính bà lại mắc căn bệnh ung thư quái ác rồi di căn sang phổi và thoi thóp từng ngày vì thiếu tiền điều trị.

15.6187

Không biết chữ, bà Lê Thị Bưởi, SN 1967 (ngụ ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) phải nhờ người thân viết đơn cầu cứu gửi đến PV Dân trí kể về nỗi bất hạnh của cuộc đời mình phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác trong sự khốn cùng của túng thiếu, đau khổ.

Hồ sơ bệnh án của bà Bưởi tại bệnh viện

Năm 1999, cháu Trần Hoàng Anh (SN 1993), con của bà mắc căn bệnh ung thư máu và từ đó tai hoạ liên tục ập xuống người đàn bà khốn khổ này. Gia đình bà phải bán 1 công đất kèm theo căn nhà để kiếm tiền lo chạy chữa cho con. Bà Bưởi kể trong nước mắt: “Khi đó cả gia đình thiếu thốn đủ bề nên buộc phải bán tất cả để mong cứu con. Cầm cự được 2 năm thì người chồng cũng bỏ ra đi tìm niềm vui mới để lại mình tôi gánh nặng lo cho con mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi cố hết sức lo được 1 năm nữa thì đứa con không qua khỏi. Ngày con mất tại Bệnh viện là ngày đau khổ nhất của đời tôi vì cô đơn, buồn tủi. Người cha cũng không lên nhìn mặt con lần cuối, không tiền bạc, nhà cửa và không đất chôn đứa con bé nhỏ nên tôi phải làm đơn cầu cứu bệnh viện cho con được hoả táng từ thiện để đem hài cốt về quê”.

Bà Bưởi đang từng ngày chống chọi với bệnh ung thư quái ái

Lo cho con xong, bà cùng đứa con út về quê xin tá túc nhà mẹ ruột ở quê. Gia đình nhà mẹ ruột cũng thuộc diện “nghèo có sổ” nên bà phải tiếp tục lên TP Hồ Chí Minh làm thuê và gửi đứa con nhỏ ở lại tiếp tục học hành. Làm thuê được mấy năm, nỗi buồn mất con chưa nguôi ngoai thì nỗi đau lại tiếp tục ập xuống khi bà đi khám phát hiện mình bị ung thư vú. Bà Bưởi cho biết: “Lúc đó vì buồn đau, vì túng thiếu nên tôi bỏ mặc bệnh tình suốt mấy năm liền, đến khi vú bên phải sưng to, đau nhức không còn cầm cự được nữa tôi mới lo mượn tiền vô bệnh viện chạy chữa”.  Do phải trị bệnh, nghỉ việc nhiều và không còn sức khoẻ nên bà buộc phải nghỉ làm thuê. Đứa con trai út tên Trần Hoàng Nam (SN 1995) cũng nghỉ học lên TP Hồ Chí Minh làm thuê để lo cho mẹ dù khi đó chỉ mới 15 tuổi.

Những lúc không còn hy vọng bà chỉ biết khóc cho số phận của mình

Hai mẹ con luôn sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau vì số tiền điều trị quá lớn. Bà Bưởi nói mà nước mắt tuôn trào: “Những lần ở xứ người đói khổ, hai mẹ con ôm nhau khóc nhiều không thể kể hết. Có những lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nghĩ lại đứa con nhỏ nên cố gắng chống chọi lại với bệnh tật. Những suất cơm chay, mỳ từ thiện ở bệnh viện đã giúp 2 mẹ con tôi vượt qua cơn đói, sống tiếp cho tới ngày hôm nay”. Theo bà Bưởi, dù có bảo hiểm y tế cấp cho hộ nghèo nhưng những lúc vô thuốc mà có một số loại nằm ngoài danh mục phải bỏ tiền ra chi trả, 2 mẹ con bà phải khốn khổ chạy mượn tiền khắp nơi. Giờ số nợ hơn 20 triệu đồng, 2 mẹ con không biết làm tới bao giờ mới trả xong. Ông Nguyễn Văn Ngoan, trưởng ấp Xóm Chòi cho biết: “Gia đình bà Bưởi thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Mấy năm trước đứa con bà bị bệnh ung thư máu qua đời giờ đến lược bà chống chọi lại căn bệnh ung thư vú mà gia cảnh lại quá khó khăn không có tiền để điều trị”

Gia đình nghèo khó nên không giúp được gì cho bà Bưởi trị bệnh

Mới đây khi tái khám các bác sĩ thông báo căn bệnh ung thư vú của bà đã di căn sang phổi phải tiếp tục điều trị trong thời gian dài ở bệnh viện. Bà như ngã quỵ, không còn sức để chống chọi lại căn bệnh ung thư di căn vì quá khốn khổ, túng thiếu. Bây giờ sự sống mong manh của bà rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời vốn có quá nhiều bất hạnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1572: Lê Thị Bưởi, ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 01629.804.324

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]