Tiếng khóc xé lòng của bé 3 tháng tuổi bị ung thư máu cấp tính

Dân trí Tiếng khóc ngằn ngặt như xé lòng, con cong người lên chống lại cơn đau, miệng liên tục bị xuất huyết, nên sưng vù khiến con không thể ti mẹ dù khát sữa. 2 bàn tay bé xíu chới với trong không trung vô định như cầu cứu…

15.6093
Nước mắt giàn giụa, ôm chặt đứa con trai chưa đầy 3 tháng tuổi đang khóc ngằn ngặt vì đau, vì khát sữa, những tiếng nựng con như cháy lòng của người mẹ trẻ: “Con yêu, mẹ biết con đau lắm, mẹ thương, mẹ thương…nín đi con..”… Cảnh tượng diễn ra trước mắt thảm thiết quá, trong giây lát tất cả chúng tôi đều xúc động lặng người đi không thể thốt nên lời.
 

Mới 3 tháng tuổi, bé Hoàng Nhật Long bị ung thư máu cấp tính thể L2. Con liên tục bị các cơn đau hành hạ.

Cùng cảm xúc xót thương, bác sĩ Trần Thu Thủy trực tiếp điều trị cho con, ái ngại chia sẻ: “Bé Hoàng Nhật Long nhập viện trong đêm 25 tết, con bị ung thư máu cấp tính thể L2, nguy cơ cao đang điều trị hóa chất đợt 1. Con còn nhỏ quá nên các y bác sĩ trong khoa ai cũng rất thương và cố gắng tạo điều kiện chữa trị tốt nhất cho con. Chị là bác sĩ điều trị nhưng cũng đã là mẹ nên khi thấy tình trạng của Long hiện tại, chị thấy đau xót lắm…”

 

Hiện bé đang được điều trị tích cực tại viện Huyết học và truyền máu TƯ.

Kìm nén nỗi đau đang giày xéo tâm can, người mẹ trẻ thổn thức kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Hơn 3 năm về trước, khi ấy cô gái dân tộc Nùng Hứa Thị Thu chưa đầy 18 tuổi, đem lòng yêu say đắm chàng thanh niên dân tộc Tày Hoàng Văn Gắn hơn em 7 tuổi. Những quan niệm và những tục lệ khác biệt khiến chuyện tình của đôi trẻ gặp muôn vàn trắc trở, có lúc tưởng chừng như không thể đến được với nhau. Nhưng rồi tình yêu đã chiến thắng tất cả…Và rồi cũng phải đến ngót 3 năm, sau khi chạy chữa khắp nơi, đứa con trai đầu lòng Hoàng Nhật Long ra đời, trong hạnh phúc vỡ òa của đôi trẻ và cả dòng họ.

 

Nhìn những mũi kim truyền cắm trên cơ thể non nớt của bé như thế này..

 …Không  ai có thể cầm lòng được..

 Trộm vía, tháng đầu tiên con ngoan hay ăn chóng lớn, nhìn con trai bụ bẫm đáng yêu, đôi vợ chồng trẻ tưởng chừng như đã đong đầy hạnh phúc. Nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã…Tháng thứ 2 tự dưng trên người con xuất hiện nhiều vết bầm tím dưới da, lợi bầm tím, máu mồm máu mũi liên tục trào ra, dù thương con đến quặn lòng thì đôi vợ chồng dân tộc thiểu số này cũng chỉ biết đi lấy lá thuốc về đắp cho con.

Đã đủ các loại thuốc lá, nhưng bệnh tình con không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, bị xuất huyết liên tục khiến miệng con sưng vù không thể ti mẹ, các cơn đau hành hạ và khát sữa khiến con khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm. Lo lắng cho tính mạng của con, đôi vợ chồng đưa con tới bệnh viện, từ bệnh viện huyện Ba Bể con tức tốc được chuyển viện tỉnh Bắc Kạn, rồi Viện huyết học truyền máu TW ngay trong đêm 25 tết. Nhận tin con bị ung thư máu cấp tính thể L2, người mẹ trẻ đã khụy ngã. Tết năm đầu tiên của con, cả nhà phải ăn tết ở ngay trong viện.

Được các y bác sĩ tận tình cứu chữa các vết bầm tím của con đã giảm dần, miệng và mũi đã không còn bị chảy máu nữa. Nhưng sau đợt hóa chất xạ trị lần đầu, cơ thể non nớt của con không chịu đựng được nên miệng bị lở loét không thể bú mớm được. Mẹ của con phải vắt sữa ra cốc rồi bón từng thìa nhỏ.

 

Ôm chặt con trong lòng, người mẹ trẻ lo sợ căn bệnh quái ác sẽ cướp đi yêu dấu của mình.

“Con yêu, mẹ biết con đau lắm, mẹ thương, mẹ thương…”

Để đưa con xuống viện, bố con đã phải bán đi con trâu duy nhất được vay từ vốn xóa đói giảm nghèo, và vay mượn thêm anh em trong bản được 17 triệu. Mặc dù bảo hiểm đã chi trả hết tiền viện phí, nhưng vẫn còn các chi phí khác…nên số tiền đem theo đã hết sạch sau nửa tháng. Để vợ ở lại viện trông con, anh Gắn lên đường về quê, định bụng xin với các bác đón bà nội sang ở cùng, và cho bán căn nhà đất lụp xụp mà vợ chồng anh đang ở cùng với bà nội để cứu con.

 

Những giọt nước mắt đau đớn, bất lực trên gương mặt người mẹ trẻ.

Cơn đau khiến con lại khóc ré lên ngằn ngặt. Mới có 3 tháng tuổi, con nào có tội tình gì mà phải gánh chịu nỗi bất hạnh quà lớn này? Con còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau mà các bậc sinh thành ra con đang phải gánh chịu ?!
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1721: Anh Hoàng Văn Gắn (bố bé Hoàng Nhật Long) thôn Cốc Kè, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

ĐT: 01656 600 023

Hiện bé Long đang được điều trị tại tầng 6 khoa nhi, Viện huyết học truyền máu TW, Hà Nội.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Hương Hồng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]