Trớ trêu cảnh vừa mang bầu thì mắc ung thư tử cung

(Kiến Thức) - Diane Mullineux (Wirral, Anh) từng phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt khi vừa có bầu thì nhận được hung tin mình mắc ung thư cổ tử cung.

0

Tháng 8 năm 2013, bà mẹ 30 tuổi cùng người bạn đời của mình rất đỗi vui mừng khi biết gia đình nhỏ sắp được đón thành viên mới. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau Diane nhận được kết quả dương tính với căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Tại thời điểm đó, các bác sĩ cho biết cách duy nhất để cứu sống Diane là phẫu thuật loại bỏ các tế bào ung thư. Để đảm bảo ca điều trị thành công, cô nên bỏ cái thai trong bụng.


Trong khoảnh khắc khó khăn, Jonathan Herod, bác sĩ phẫu thuật đến từ Bệnh viện Sản Liverpool (The Liverpool Women’s Hospital) cho biết có thể giữ tính mạng cho hai mẹ con bằng một phương pháp phẫu thuật tiên tiến lần đầu tiên đầu tiên được thực hiện trên thế giới.

Chính tình mẫu tử đã truyền cảm hứng cho Diane quyết định đánh cược sự sống của mình. Cô đề nghị được điều trị bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Thông qua phương pháp trên, toàn bộ khối u và các tế bào tiền ung thư đều được loại bỏ vào tuần thai thứ 11 của thai kỳ. Thật may mắn, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Khi đứa trẻ được 33 tuần, người mẹ chuyển dạ và bé gái được sinh ra bằng cách mổ đẻ.

Khi bé Nancie cất tiếng khóc chào đời, bà mẹ một con hạnh phúc quá đỗi đến mức không tin vào sự thật. Cô từng phải véo nhẹ vào cơ thể để chắc chắn mình không nằm mơ. Đến nay, con gái Diane đã được bốn tuần tuổi và cô cũng điều trị dứt điểm ung thư cổ tử cung.

Chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng khi được làm mẹ, Diane cho biết cô cảm thấy mình và con gái thực sự may mắn vì thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Kể từ thời điểm trải qua biến cố trên, Diane thực sự trân trọng giá trị của sự sống. Đồng thời, cô cũng hy vọng phụ nữ nên quan tâm đến sức khỏe của mình bằng việc thực hiện tầm soát ung thư thường xuyên.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]