‘Trót’ cảm thầy, có nên không?

Tiin.vn - Teen sẽ được gì và mất gì khi có tình cảm với Thầy?

0

Cố gắng phấn đấu vì… người đặc biệt

Teen bị "say nắng" thầy cô giáo vì phong cách, tâm lý, tận tâm với nghề, tận tụy với trò, chuyện đấy không còn lạ nữa. Quan tâm một thầy/cô nào đó một cách âm thầm, cố gắng phấn đấu vì… đã trót quý mến thầy, xem thầy làm tấm gương… là những suy nghĩ của rất nhiều bạn học sinh. Thực sự, những suy nghĩ đó khá tích cực và giúp các teen “đi lên”.

Thu Hà (ĐH Sư phạm HN) đã từng “rung rinh” thầy giáo dạy Văn. Hà quyết tâm “cày” để vào Đội tuyển Quốc gia và thi đỗ ĐH Sư phạm. “Đã yêu nghề giáo từ nhỏ, lại thêm tình cảm với thầy, nên mình cực kỳ cố gắng. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó hơi trẻ con, nhưng cũng vì thế mà mình đã gần đạt được mơ ước”, Hà chia sẻ.

Ấp ủ tình cảm với thầy giúp teen có động lực để phấn đấu (Ảnh minh họa)

“Thầy tâm lý và… người lớn”

Đó là câu trả lời của nhiều teen girl khi nhắc đến người thầy mà mình "say nắng". Có bạn nữ sinh mạnh bạo thể hiện tình cảm với thầy bằng việc quan tâm, tặng hoa, viết thư… Thế nhưng, các thầy thường nhẹ nhàng “chỉnh” các bạn về với tuổi ô mai, về học tập và tương lai.

Đan khăn tặng cho thầy giáo thực tập trẻ, hát hay, D.Linh (lớp 12, THPT Đ.Đ, Hà Nội) nhận lại bộ đề cương ôn thi ĐH môn Toán với lời nhắn: “Cố gắng học tập thật tốt, thi đỗ ĐH, và mãi là niềm tự hào của bố mẹ, em nhé. Thầy chúc em sẽ đạt được ước mơ của mình!” Vậy là thầy từ chối khéo, nhưng Linh chỉ buồn một chút thôi, vì Thầy đã giúp Linh nhận thức lại vấn đề của năm cuối cấp quan trọng này.

Thầy cô tâm lý sẽ giúp teen hiểu hơn về tình cảm của mình (Ảnh minh họa)

Không vững vàng, teen sẽ sa sút

Nhiều teen có tình cảm với thầy cô liền có suy nghĩ: Chỉ cần nhìn thấy người ta là mình vui rồi và bám sát "đối tượng” ở mọi lúc mọi nơi, học hành chểnh mảng. Hay việc thần tượng hóa thầy mình, và sống theo kiểu ăn, ngủ, mơ đều có thầy thì đúng là đáng báo động. Cuộc sống, học tập bị xáo trộn, lơ đãng và lại cũng quấy phiền đến thầy, như ngại với đồng nghiệp, người thân…

Một trong những rắc rối đó là khi bố mẹ biết được chuyện “tày trời” này nữa thì teen sẽ “được” đưa vào vòng kiểm soát cực kỳ nghiêm khắc, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo. Tức là sẽ không được tụ tập với lũ quỷ sứ, không tập văn nghệ, không hoạt động tình nguyện…

Những tình cảm của thời áo trắng rất đẹp, rất hồn nhiên! Trót say nắng thầy giáo, các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt, giữ cho riêng mình một chút, chỉ một chút thôi nhé, tình cảm vu vơ, đáng yêu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]