Các mẹ bầu nhà mình không biết có ai là chủ sở hữu của cái ti bị
tụt đầu vào trong như mình ngày trước không nhỉ? Nói ra thì thật là xấu hổ nhưng nghĩ đến những mẹ
có cùng hoàn cảnh với mình mà chưa có cách xử trí cũng khổ tâm lắm nên mình "giấu" cái xấu hổ đó đi
để chia sẻ kinh nghiệm "kéo đầu ti" với các mẹ.
Ngày còn con gái mình cũng biết là cái ti của mình nó không được
bình thường cho lắm vì đầu ti bị tụt vào bên trong chỉ nhìn thấy một quầng đen lõm ở giữa bầu ngực
thôi. Mình không hài lòng nhưng cũng chẳng can thiệp gì vì nghĩ đó là "trời sinh" rồi, chắc không
thay đổi được. Giá ngày đó mình hiểu biết hơn 1 chút tìm hiểu cách cải thiện nó thì đến khi bầu bí
mình cũng không phải vất vả thế này. (Sau này tìm hiểu thông tin mình mới biết nắn chỉnh đầu ti thì
tốt nhất là nên nắn chỉnh từ thời con gái).
Đến khi lấy chồng, quả thật lúc đầu mình cũng hơi mặc cảm và ngại
ngùng với ông xã về cái ti bất thường của mình nhưng ông chồng mình lại rất biết thông cảm với vợ
nên mình quên dần cảm giác ngại ngùng đó và cũng nghĩ là không sao cả.
Chỉ đến khi mình có bầu mình
mới giật mình lo lắng vì không biết sau khi sinh con mình sẽ ti làm sao. Ngại ngùng lắm nhưng rồi
mình cũng phải đem chuyện tỉ tê hỏi kinh nghiệm mấy chị làm cùng cơ quan, các chị bảo mình là mỗi
khi tắm thì nên massage cái đầu ti, dúng tay kéo nhẹ dần ra và dặn là không làm quá 10 phút vì nếu
kéo mạnh quá sẽ kích thích co thắt dạ con, gây sảy thai.
Nên chữa triệu chứng tụt đầu ti sớm để không gây rắc rối sau khi
bé chào đời. (ảnh minh họa)
Có chị còn nói hồi con gái chị cũng bị như mình nhưng ngày đó mỗi
lần tắm chị đều kéo ra nên giờ cải thiện đáng kể rồi. Mình về cũng cố gắng làm nhưng hiệu quả hơi
chậm, em bé thì chỉ còn mấy tháng nữa ra đời rồi, nếu không nhanh thì không kịp mà cố gắng thì lại
sợ ảnh hưởng đến em bé (có lẽ cách làm này chỉ hợp với những bạn gái chưa bầu bí).
Đúng lúc mình
đang rất lo lắng thì bà nội gọi điện hỏi thăm về tình trạng bầu bí của mình, mình chợt nhớ ra bà
nội là kho tàng những kinh nghiệm quý, mình chia sẻ những băn khoăn với bà. Không để mình phải đợi
lâu, bà đã có ngay cho mình một bí kíp kéo đầu ti bị tụt với rượu khoảng 40 độ.
Bà cẩn thận dặn mình từng thao tác tỉ mỉ đó là: Trước khi đi ngủ
hoặc sau khi tắm mình cần dùng một tay nâng núi đôi lên, tay kia dùng ba đầu ngón tay cái, trỏ và
giữa cầm vào phần quầng nhũ hoa, kéo núm vú ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng hướng núm vú kéo lên
trên, xuống dưới, sang phải, sang trái trong vài phút, sau khi kéo núm vú ra cũng có thể nhẹ nhàng
dùng ngón tay vê tròn, sau đó dùng rượu khoảng 40 độ lau, mỗi ngày 2 - 3 lần, mỗi lần khoảng 10
phút, khi da săn chắc rồi thì núm vú sẽ không tụt vào trong nữa. Bà còn nói nếu đầu núi đôi bị ẩn
sâu vào bên trong có thể dùng cốc rượu nhỏ làm ống giác hút ra, mỗi lần khoảng 20 phút, mỗi ngày 2
lần.
Mình đã thực hiện đúng theo lời bà dạy và chỉ 2 tuần sau đầu ti của
mình đã nhú lên. Đến bây giờ, sau 2 tháng cái ti của mình đã hoàn toàn bình thường và sẵn sàng chờ
ngày bé chào đời.
AloBacsi.vn
Theo Khám phá