Vân Dung: Không sợ xa mặt cách lòng

"Tôi quan niệm lấy nhau rồi, người ta còn có cái nghĩa chứ không phải chỉ là tình yêu đơn thuần".

15.6042

Buổi phỏng vấn diễn ra tại nhà bố mẹ đẻ của Vân Dung. Lúc tôi đến, Vân Dung mặt mộc ra mở cửa trong khi cậu con trai Long Vũ 9 tuổi, biệt danh là cu Nhím, đang dán mặt vào chiếc Ipad để chơi game. Tôi thắc mắc sao Vân Dung vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, chị trả lời: “Chồng tôi bận chuyện kinh doanh trong Sài Gòn nên bây giờ vẫn chồng Nam vợ Bắc”.

Tôi hỏi thêm: “Chị có buồn không?”. Vân Dung cười xòa: “Tối nào không đi diễn, tôi cùng học, cùng chơi bài với Nhím rồi hai mẹ con đi trung tâm thương mại, vui lắm”. Có vẻ, Vân Dung đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại…
 
Bằng lòng với những gì mình đang có

Nói về chuyện gia đình và tình yêu, Vân Dung cũng khá cởi mở, chỉ trừ chuyện không được đưa ảnh ông xã chị lên báo. Chị bảo: “Anh ấy khó tính lắm, không thích chường mặt lên báo đâu nhé. Thế mà vì cái khó tính ấy, chúng tôi cảm nhau mới lạ. Hồi xưa, khi mới biết nhau, chẳng ai thèm nhìn tới ai. Ai cũng kiêu hết nên “thi” xem ai kiêu hơn, cuối cùng thì anh ấy đổ”. Chị cười giòn khi kể về anh.

Bây giờ, dù anh bận kinh doanh trong Sài Gòn, chị mải miết với những vai diễn ở Hà Nội, Vân Dung vẫn không phàn nàn gì mà tìm niềm vui nơi gia đình. Chị bảo: “Càng xa anh ấy lại càng thấy nhớ. Những lúc như thế, có cu Nhím nên đỡ lắm. Hai mẹ con bận thì học bài, rảnh thì lấy chăn làm nhà, đánh bài, đi công viên…”.

Hỏi chị có lo sợ chuyện xa mặt cách lòng, chị trả lời bình thản: “Tôi quan niệm lấy nhau rồi, người ta còn có cái nghĩa chứ không phải chỉ là tình yêu đơn thuần. Thử nghĩ một năm, hai năm hay mười năm thì chuyện tình yêu cũng phải bớt đi một tí, thay vào đó là chuyện công việc, gia đình, trách nhiệm, kiếm tiền…”.

“Vậy chị có nghĩ mình là người hạnh phúc?”- Tôi tiếp luôn với câu hỏi cuối. Không hề đắn đo, chị trả lời ngay: “Với những nỗ lực, giờ đây, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Còn nếu hỏi tôi có phải là người hạnh phúc, tôi nghĩ, một người phụ nữ hạnh phúc trọn vẹn trên đời này hiếm lắm. Người không bận chồng thì bận con, không bận con thì bận chuyện bố mẹ, gia đình, anh em, chuyện công việc không thuận lợi… Mình cảm thấy ổn, tức là mình hạnh phúc rồi”.
 
Vân Dung trong một vai diễn
 

Đối phó với tai tiếng

Nổi tiếng và tai tiếng vốn là đặc trưng của giới nghệ sĩ. Với cá tính mạnh mẽ, Vân Dung sẽ đối phó thế nào với tin đồn? Chị có gặp tai tiếng như nhiều nghệ sĩ khác không?

- Thực ra tai tiếng cũng do nhiều vấn đề. Có người thích thế nhưng có người lại do tai nạn nghề nghiệp. Danh hài chúng tôi không ai bảo ai, luôn xác định phương châm “tránh xa điều tiếng, làm việc hết mình”. Tốt nhất là sống khép kín, có thể cười hềnh hệch trên sâu khấu, ngoài đời cũng có thể chia sẻ với báo chí nhưng không nên bộc bạch hết những bí mật riêng tư.

Vậy nếu là người trong cuộc, chị sẽ đối phó như thế nào?

- Không trả lời, phát biểu gì cả. Ai muốn nghĩ, muốn nói gì tùy, miễn là mình cảm thấy thanh thản, người thân và bạn bè hiểu được mình là được rồi. Ngày xưa, lúc tôi 16 tuổi, người ta đồn tôi và chị gái Vân Trang bị siđa. Chị gái tôi khóc suốt ngày, còn tôi vẫn bình chân như vại.

Vân Dung và những bí mật chưa ai biết

Ngoài chuyện nghề, chuyện gia đình, bạn bè, Vân Dung cũng bật mí rất nhiều về bí quyết, sở thích. Cùng khám phá nhé.

Sở thích về ăn uống: Thích nhất ăn cá kho, thịt kho tàu. Sợ nhất các món gỏi sống, trừ cá hồi. Ăn nhiều nhưng không hiểu sao vẫn gầy.

Bí quyết trang điểm cho vai diễn: Không học hóa trang ngày nào, chỉ xem qua một lần rồi bắt chước người ta để tự hóa trang. “Hóa trang cho xinh đẹp thì mất tới cả giờ vẫn như… con ma, nhưng hóa trang để xấu như chàng hề thì chỉ mất có hai phút”.

Bí quyết để có vai diễn hay: Cầm kịch bản, chui vào chăn và nghiên cứu hai ngày liền.

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình: Đàn bà nói chung ở nhà hay nói nhiều, dễ xung đột với chồng, bị chồng đánh. Bí quyết rút ra là tất cả những gì muốn nói thì lên sân khấu nói hết ra, còn về nhà cố gắng làm nhiều, nói ít…
 
 

Vân Dung kể “xấu” đồng nghiệp

Làm việc với các đồng nghiệp trong đội hài đã nhiều năm, kỷ niệm buồn vui cũng nhiều, Vân Dung có nhiều chuyện để kể. Sau khi kể tốt, chị chuyển sang kể xấu.

Quang Thắng ngáy như bò rống. Nhắc đến Quang Thắng, bạn diễn, cũng là bạn thân nhiều năm, Vân Dung nhận xét Quang Thắng rất hiền, tốt tính, nói gì cũng nghe, có mỗi tội ngáy như bò rống.

“Độ ngáy của Quang Thắng rất khiếp. Khi đi lưu diễn ở nước ngoài. Để tiết kiệm tiền phòng, bầu show thường phân ghép ba người một phòng ba giường. Thế nhưng chẳng lẽ đội hài lại ở cùng đội hát, đội múa… cho nên có lần tôi và một bạn nữa nữa “may mắn” được chung phòng với ông Thắng.
 
Bọn tôi ngủ thì ít, chơi thì nhiều và quy định ông Thắng sau 3 giờ mới được về phòng. Quang Thắng ngáy như bò rống, bọn tôi chỉ còn cách đứa ra bịt mồm, đứa ra bịt mũi van xin: “Thắng ơi, em lạy anh đừng ngáy nữa!”.
 
Chị cười sằng sặc rồi tiếp luôn: “Không chỉ riêng tôi mà cả đoàn ai cũng sợ ông Thắng ngủ ngáy. Nhiều đêm Quang Thắng bị đuổi đến nỗi than thân kêu khổ: “Tôi như ca-ve bị đuổi hết phòng nọ sang phòng kia…”.

Ngoài chuyện sợ Quang Thắng ngáy, Vân Dung còn một nỗi sợ khác là anh đùa cũng rất tai quái. Vì quá thân thiết, Quang Thắng hay đến nhà chị chơi với cu Nhím. Có hôm, anh bày thằng nhóc chui vào cái vỏ chăn rồi khóa dây kéo lại, khiến Vân Dung hì hà hì hục mãi mới đưa được cu Nhím ra ngoài. Ám ảnh mấy trò đùa của anh bạn thân, mỗi khi Thắng đến chơi nhà, Vân Dung phải căng mắt ra “cảnh giới”.

Xuân Bắc tinh nghịch và đùa dai. Đến lượt Xuân Bắc, mắt Vân Dung trợn ngược: “Ông ấy đùa dai lắm. Suốt ngày chỉ thích tốc ngược chân tôi lên. Hôm nào mặc váy thì… chết với ông ấy đấy!”.

Hiệp “gà” chịu khó cày tiền: Với trường hợp của Hiệp “gà”, dường như Vân Dung kể xấu lại ra tốt. Chị bảo, báo chí đã dập anh tơi tả nên chị cũng không muốn nói nhiều, sợ mang tiếng “người nhà” bảo vệ nhau. Tuy nhiên, chị vẫn không kiệm lời về người bạn này: “Với chúng tôi, Hiệp là người tốt, chịu khó kiếm tiền và rất thương con. Chuyện anh lấy vợ hai, chúng tôi rất thông cảm. Cuộc sống của Hiệp không giàu nhưng cũng đủ sống đàng hoàng. Anh em bạn bè cũng luôn tạo điều kiện giúp đỡ Hiệp trong công việc…”.
 
Chỉ cần kiếm đủ 

Nhanh chóng nổi tiếng từ sau những vai diễn trong Đời cười 1 và tiếp đến là Gặp nhau cuối tuần, Vân Dung tự nhận mình là người may mắn. Chị cho biết mình luôn gặp suôn sẻ trong công việc, nhận được sự thương yêu, ủng hộ của khán giả và cả đồng nghiệp. Điều này có vẻ trái ngược với tính cách hiếu thắng của Vân Dung.

Hỏi chị đang ở đâu trên con đường sự nghiệp, Vân Dung cười: “Gần tới đỉnh”. Tuy nhiên, chị hài lòng với vị trí đó nếu “lên đỉnh thì chắc phải xuống”. Hiện nay, ngoài vai diễn trong chương trình Thư giãn cuối tuần phiên bản mới của Gặp nhau cuối tuần dự kiến phát sóng trên VTV3 vào tháng Bảy, chị còn tham gia serie phim về tình trạng khan hiếm ô sin.

Nhiều người cho rằng sự nổi tiếng đi kèm với giàu có nhưng với chị, mức thu nhập nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng công sức mình bỏ ra. “Mình có nổi tiếng như thế hoặc hơn nữa, cũng không thể giàu được nếu không đổ mồ hôi, công sức, trí tuệ và đánh đổi rất lớn chứ không hề nhỏ. Nói kiếm được nhiều tiền hay không cũng vô chừng lắm. Nhiều phải là hàng chục tỷ đồng nhưng với mình không thể đạt đến mức ấy. Chỉ cần kiếm đủ để duy trì một cuộc sống bình thường, không phải khó khăn bon chen, như vậy là đủ” - Chị chia sẻ.
 
Vân Dung và con trai
 
Từng lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”
 
Gần 15 năm hoạt động nghệ thuật, Vân Dung đã nghiệm ra một điều: Làm bất kể công việc gì cũng phải hết mình, phải lăn lộn, cố gắng bươn chải… đến mức tốt nhất, nếu không thì hãy về nhà… đắp chăn ngủ. Còn khi đã “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mà vẫn không thành công thì đó là do... ý trời.
 
Bản thân chị cũng rất nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thường là khi diễn các chương trình lớn như Gala cười hay Táo quân nhưng vẫn phải cắn răng mà diễn.
 
“Có lần tôi ốm đến nỗi phải ngồi trong nhà vệ sinh cắm mặt vào bồn để nôn thốc nôn tháo, đến khi lên sân khấu đầu quay như chong chóng, đứng không vững, tôi vẫn phải diễn Táo quân cười hỉ hả. Cũng có lần cu Nhím sốt rất cao, nhiều người nói với tôi con cái là trên hết, liệu hy sinh như vậy có đáng không?
 
Tôi cho rằng sự hy sinh phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người. Nếu lúc đó, tôi lao về ngay với con thì liệu có làm được gì không? Con cái là quan trọng trong cuộc sống nhưng có rất nhiều điều chi phối mình. Tôi không thể nào bỏ về khi hàng nghìn khán giả bỏ tiền mua vé, ngồi chờ đợi  mình diễn với lý do cá nhân được. Đây cũng là trách nhiệm nghề nghiệp” - Chị kể với giọng quả quyết.

Hết mình vì công việc, Vân Dung cũng không tránh khỏi những lần thất bại. Chị đón nhận nó rất thản nhiên, như thể đó là điều tất nhiên: “Thất bại do nhiều nguyên nhân, có thể vì kịch bản, diễn xuất, khung cảnh nên mình không thể kiểm soát được… Những lần đó tôi cũng buồn, nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó lại nỗ lực khỏa lấp nó đi bằng một công việc khác”.

 Theo TGVH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]