18 giờ ngày 26-11, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Nguyễn Hoàng Phi Long (anh) và Nguyễn Hoàng Phi Phụng (em) hoàn tất. Hai bé được đưa về phòng hồi sức. Cha mẹ hai bé đã được vào thăm. Người mẹ tuôn nước mắt, xúc động bộc bạch với hai con: “Cố lên hai con, cố lên để sớm về nhà với ba mẹ. dù khổ cực ba mẹ cũng gắng làm nuôi các con”.

Ca mổ hoàn hảo

Hơn 6 giờ sáng 26-11, êkíp dụng cụ và gây mê chia ra làm hai nhóm khác nhau, một êkíp dán chữ màu xanh ghi L - Phi Long, một êkíp chữ đỏ ghi chữ P - Phi Phụng. Còn bác sĩ cũng chia làm ba êkíp: phẫu thuật gan, tim và ngoại tổng quát.

9 giờ 20, BS Nguyễn Minh Trí Viên, Trưởng khoa điều trị Ngoại AB, Viện Tim TP.HCM, cầm dao chính thức thực hiện ca mổ. Lưỡi dao nhỏ bắt đầu đi vào phần giữa cơ thể hai bệnh nhi (phần dính đường kính 9,5 cm) và dần dần bộc lộ toàn bộ nội tạng. 10 giờ, êkíp bác sĩ phẫu thuật gan bắt tay vào tách gan.

Bỏ găng tay sau khi hoàn thành, TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, trưởng ca mổ, cho biết gan trái của Phi Long dính gan trái Phi Phụng, diện rộng khoảng 8 cm. Hai gan nối với nhau bằng nhiều mạch máu bất thường nên tách khá khó khăn. Các bác sĩ đã mất hơn 90 phút mới tách được.



Đường dao cuối cùng lúc 12 giờ 50 phút ngày 26-11 tách lìa hai bé Long - Phụng. Ảnh: TÙNG SƠN





Bé phi Phụng (em) và Phi Long (anh). Ảnh: TÙNG SƠN

BS Trí Viên chia sẻ: “Trước khi mổ, chúng tôi sợ hai bé dính tim, tuy nhiên khi mổ ra, chỉ có màng tim dính với nhau, tĩnh mạch chủ trên bên trái của Phi Phụng đi vào nhĩ phải của bé Phi Long nên các bác sĩ chỉ cắt da và khâu lại mà không cần chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Riêng phần tim dính thì được tách ra... “Khó khăn nhất là tách ngực vì vị trí tim che đường ngực một bé nên phải vén tim, thả ra liên tục để tim không bị ngừng thì mới cắt được thành ngực. Mất một giờ tách tim và một giờ tách thành ngực”.

Đến phần tạo hình xương ngực bụng cho Phi Phụng, TS-BS Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình, BV Chấn thương, cho biết thêm do phần bụng, ngực của cháu Phi Phụng hở nhiều (hơn 10 cm), nên phải dùng tấm che bằng vật liệu sinh học (da nhân tạo) để tim, ruột… không hở ra ngoài. Sau đó đóng thành bụng từ từ, rồi dùng một cái khung kéo dãn da để che lại. Nếu sau vài tuần, da không đủ che phần hở này sẽ tiến hành ghép da cho bệnh nhi.

Khó khăn còn ở phía trước

Người bắt đầu và cũng hoàn thành đến giai đoạn cuối là các bác sĩ gây mê. BS Phan Thị Minh Tâm, Trưởng khoa Gây mê, BV Nhi đồng 2, kể lại: Hai bé dính nhau, nằm sấp nên việc đặt nội khí quản, tìm ven rất khó. Hơn nữa, hai bé nằm bệnh viện 14 tháng qua, Phi Long viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần, ven bị tiêm liên tục, đường ven không còn nên khi thực hiện truyền dịch, thuốc rất khó khăn. Các bác sĩ phải mất hai tiếng mới gây mê xong. “Trước nay tôi gây mê được bốn ca song sinh dính nhau. Ở ca này, cái khó càng tăng vì tính chất dính ngực bụng và nội tạng. Tuy nhiên, ca phẫu thuật mất rất ít máu” - BS Tâm cho biết thêm.

Còn BS Định nhận xét ca mổ dù bước đầu thành công nhưng khó khăn vẫn phải còn phía trước. Phải hồi sức để đảm bảo thông khí tốt cho hai bé. Phi Phụng còn chờ da phủ phần nội tạng hở ra. Ngoài ra, một thời gian dài hai bé không biết bú nên phải tập. Một nguy cơ cao là khả năng bị nhiễm trùng do phần hở của bé Phi Phụng khá lớn, bệnh viện sẽ có những biện pháp điều trị tối ưu cho hai bé.

Mong cho Long - Phụng sum vầy

Trưa 26-11, hay tin hai cháu Long-Phụng được các bác sĩ TP.HCM tiến hành mổ, tách, rất nhiều người dân tập trung tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng Thu (40 tuổi, mẹ của chị Lam) ở thôn Thủy Lợi (xã Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) theo dõi thông tin ca mổ qua tivi. Đúng 13 giờ cùng ngày, đang cho gà ăn ở ngoài hiên, nhận được điện thoại của con gái báo tin hai cháu ngoại đã được tách rời thành công, không kìm nổi cảm xúc, bà Thu quăng rổ thức ăn, chạy bổ vào nhà la lớn: “Long-Phụng thành công rồi”.

Bà Thu kể 14 tháng qua, bà liên tục vào TP.HCM để cùng con gái lo cho Long-Phụng. Vì thời gian hai cháu nằm bệnh viện khá dài nên con gái, con rể và cả vợ chồng bà cũng phải kiếm việc làm thuê để kiếm tiền, thay nhau lo cho hai cháu. “Nghe tin Long-Phụng được mổ, tách sáng nay nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền để vào với hai cháu” - bà Thu nghẹn ngào nói.

Cùng thời điểm này, PV báo tin mừng cho ông Sang (ông nội hai cháu Long-Phụng). Ông Sang hỏi lớn: “Có thật vậy không?” rồi lớn tiếng với vợ rằng: “Hai cháu nội mình được bác sĩ cứu sống rồi bà ơi. Mừng quá đi!”. Rồi ông Sang nói: “Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, gia đình tôi vô cùng cảm kích các y, bác sĩ kíp mổ tách hai cháu. Không gì hơn, cầu chúc các y, bác sĩ nhiều điều tốt lành”.

Nhận được tin báo, BS Trần Ngọc Liễn, Trưởng khoa Sản - BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, người mổ sinh cho chị Lam, mừng rỡ không nói nên lời. BS Liễn cho biết sau khi mổ sinh cho sản phụ Lam, thấy đây là trường hợp song sinh dính liền nhau rất hi hữu nên ngay ngày hôm sau, ban giám đốc bệnh viện quyết định hỗ trợ miễn phí các chi phí, phương tiện, cả bác sĩ cùng đưa chị Lam và hai cháu vào bệnh viện ở TP.HCM để có các biện pháp mổ, tách cho hai cháu.

 

Phép màu hồi sinh

13 giờ (26-11), khi đọc được dòng tin trên báo Pháp Luật TP.HCM Online hai bé Long và Phụng đã được các bác sĩ tách rời thành công, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên, cha mẹ của hai bé Long và Phụng, mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau 14 tháng sinh con, chút niềm vui và hy vọng mới đến với hai vợ chồng nghèo quê Ninh Thuận.

Trước đó, chị Lam ngồi co ro trong góc hành lang bệnh viện để cầu nguyện và chờ đợi tin từ phòng mổ. Mỗi lần cánh cửa phòng mổ mở ra là chị chạy ngay đến để hỏi thăm hai con. Có lúc ca mổ được các bác sĩ tiên lượng không tốt, chị đổ sập người xuống, khóc nức nở. Lúc đó chồng chị lại chạy đến vỗ về, thì thầm: “Con mình không sao đâu em à! Sẽ qua khỏi mà!”. Trong câu nói dường như anh Phiên tin rằng có một phép màu vô hình níu giữ Long và Phụng với gia đình. Ngay cả khi tưởng chừng hai con đã mất (trong lần di chuyển vào TP.HCM, bé Phi Phụng đã hai lần ngưng thở) nhưng rồi gia đình anh vẫn tròn vẹn.

Cách đây không lâu, khi Long và Phụng bị viêm phổi nặng, sức khỏe yếu dần, da tím tái, các bác sĩ đã gọi anh lên phòng, thông báo gia đình chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng hai con cũng không rời bỏ vợ chồng anh. Anh kể: “Thằng Long là anh nên lanh lợi hơn, còn Phụng yếu và ít hoạt động. Các hộ lý, y tá thấy hoàn cảnh hai đứa nên thương lắm! Ngày nào cũng thông báo tình hình sức khỏe cho vợ chồng tôi. Mỗi ngày vô thăm con chỉ được 5-10 phút nhưng cả hai đứa đều nhớ khuôn mặt ba mẹ. Khi ra khỏi phòng nó khóc thét lên”.

Hai tuần trước, bác sĩ thông báo chuẩn bị mổ tách rời cho hai anh em. Anh mừng khôn xiết nhưng lại lo lắng vì không tìm đâu ra tiền để lo viện phí cho con. Từ khi hai con nhập viện, vợ chồng anh bỏ mọi việc ở quê để vào Sài Gòn chăm con. Suốt 14 tháng ở bệnh viện để trông con, anh Phiên xin phụ hồ, giữ xe để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Hiện anh đang giữ xe cho một quán phở, tháng được 3 triệu đồng. Số tiền chỉ vừa đủ mua tã và sữa cho con. Tối, hai vợ chồng lại về bệnh viện ngủ và ăn cơm từ thiện. Vợ anh cũng xin giúp việc nhà cho một gia đình nhưng bận chăm con nên chỉ làm được một tháng thì nghỉ. Hai vợ chồng trẻ, tài sản cũng không có gì thì lấy đâu ra tiền để lo phẫu thuật cho con. Thế rồi BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, thông báo toàn bộ chi phí cho ca mổ đã có mạnh thường quân giúp đỡ. Anh vui mừng không nói nên lời…

Phép màu hồi sinh ấy đã đến từ chính các bác sĩ Việt Nam. Và một lần nữa, tay nghề của các bác sĩ đã mang niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ với gia đình anh Phiên mà còn cho cả nền y học Việt Nam.

HUYỀN VI

 

70 người tham gia ca phẫu thuật, gồm các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tại BV Nhi đồng 2, Viện Tim TP.HCM, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Chi phí điều trị, mổ được một công ty tài trợ 250 triệu đồng.

Hai bé Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng là cặp song sinh hiếm gặp khi dính nhau phần ngực và bụng. Hai bé được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức BV Nhi đồng 2 suốt 14 tháng qua.

Dù dính liền nhưng mỗi bé có một cột sống riêng. Phi Long khỏe mạnh, ăn uống bình thường, ngược lại Phi Phụng bị co gồng vì di chứng xuất huyết não lúc sơ sinh, viêm phổi và bị vẹo cột sống.

DUY TÍNH

 


Video đang được xem nhiều