Kỹ sư nồi hơi tự làm thiết bị chữa bệnh tim cho chính mình

Là một kỹ sư nồi hơi, việc ông Tal Golesworthy hiểu rất rõ về việc lắp đặt các ống dẫn và hệ thống ống dẫn nước là một điều rất đỗi bình thường. Nhưng điều đặc biệt là ông đã áp dụng những hiểu biết đó để sửa chữa đường ống dẫn máu từ tim ra (động mạch chủ) của chính bản thân mình.

15.5981

Với căn bệnh giãn động mạch chủ do hội chứng Marfan, cuộc sống của ông trước đó luôn bị đe dọa. Sau đó ông tiến hành cuộc phẫu thuật chỉnh sửa ‘đường dẫn’ này, và 9 năm sau cuộc phẫu thuật, ông vẫn có một cuộc sống bình thường và giúp đỡ được hơn 30 người có hoàn cảnh tương tự.

Kỹ sư , nhà phát minh Tal Golesworthy sống khỏe mạnh bình thường sau 9 năm phẫu thuật.

Trong số đó có, Andrew Ellis, một cầu thủ bóng đá khá có tiếng ở Anh. Anh này cho biết, sau 5 năm phẫu thuật, anh vẫn khỏe mạnh và cảm giác như mình không hề có bệnh tim.

Golesworthy hiện đang kêu gọi các bác sĩ phẫu thuật trên khắp châu Âu bắt đầu thử nghiệm thiết bị sửa chữa trái tim của ông.

Căn bệnh hiểm nghèo

Cũng giống như Ellis, Tal Golesworthy bị hội chứng Marfan - một sự rối loạn trong đó các mô liên kết của cơ thể bị lỗi. Các mô liên kết đóng vai trò giữ cho các bộ phận, cơ quan trong cơ thể ở đúng vị trí và hình dạng. Do đó, khi bị hội chứng Marfan, mô liên kết của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng và không thực hiện được chức năng cần thiết của mình nữa. Do mô liên kết có ở khắp cơ thể nên hội chứng Marfan có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan bao gồm xương, mắt, mạch máu, hệ thần kinh, da và phổi, đặc biệt là tim.

Khi trái tim bơm máu đi khắp cơ thể, động mạch chủ, đường dẫn máu chính từ tim sẽ giãn ra để thích ứng với dòng máu. Đối với người bình thường, sau khi giãn ra nó sẽ quay trở lại kích thước bình thường, nhưng với những người bị hội chứng Marfan thì không như vậy, động mạch sẽ bị giãn dần theo thời gian.

Từ khi còn nhỏ, ông Golesworthy đã biết rõ, động mạch chủ của ông có thể sẽ bị vỡ trong một ngày nào đó. Đến năm 2000, tình trạng đã bắt đầu tồi tệ và ông được khuyên phải làm phẫu thuật.

Tuy nhiên, ông lại không muốn thực hiện cuộc phẫu thuật ‘phức tạp’ này khi nó sẽ phải kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Người ta sẽ cắt đoạn động mạch chủ bị giãn và thay thế nó bằng một cái van nhựa và một động mạch chủ bằng nhựa. Trong một số trường hợp, sẽ phải đặt van kim loại.

Nếu có kim loại, Golesworthy sẽ phải dùng liệu pháp chống đông máu suốt đời để đảm bảo máu được lưu thông thông suốt. Với loại thuốc này, bệnh nhân rất dễ bị chảy nhiều máu dù chỉ bị một vết xước nhẹ.

Là một người yêu thích vận động, Golesworthy cực kì ghét điều này.

Ông nói: "Tôi không muốn phải sống cả đời trong một cái kén bằng bông và tôi nghĩ rằng tôi có thể cho một cái gì đó ít phức tạp hơn vào tim mình mà vẫn giữ nguyên được các bộ phận trong cơ thể”.

Tự thiết kế thiết bị chữa tim

Vì vậy, ông đã tự thiết kế cho mình một giải pháp.

Suy nghĩ của ông đơn giản là: “Nếu cái ống phình lên, tôi phải lấy một đoạn băng keo và quấn bên ngoài cái ống đó để nó không bị phình lên nữa”.

Tal Golesworthy và thiết bị bao bọc động mạch chủ của mình.

Golesworthy đã thuyết phục Giáo sư Tom Treasure thuộc bệnh viện Guy London, và Giáo sư John Pepper, của Bệnh viện Hoàng gia Brompton, London về ý tưởng của mình.

Dự án này được hoàn thành trong vòng 3 năm với nhiều thành viên mới tham gia. Họ đã cho ra đời một thiết bị bao khít xung quanh động mạch bị giãn nở, hỗ trợ nó và giúp nó không giãn thêm được nữa.

Đặt ở bên ngoài động mạnh chủ thay vì bên trong sẽ khiến cho quy trình phẫu thuật trở lên đơn giản hơn, không cần thuốc chống đông máu và thời gian phẫu thuật cũng ngắn hơn.

Và 3 năm sau, Golesworthy là người đầu tiên được sử dụng thiết bị này. Ông cho biết dù rất tin tưởng vào thiết bị của mình nhưng đó là ngày ông cảm thấy sợ hãi nhất. Ông nói: “Tôi đã thực hiện rất nhiều dự án nhưng tất nhiên, dự án này hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên mỏm của một phiến đá”.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ được tiến hành tại Bệnh viện Hoàng gia Brompton. 9 năm sau đó, động mạch chủ của ông Golesworthy không bị giãn nở thêm nữa.

Ông nói: "Động mạch chủ của tôi giờ đã có kích cỡ bình thường, tôi đã hít thở được một cách dễ dàng, ngủ ngon và thực hiện các hoạt động giải trí theo cách mà tôi đã không thể làm được trước đây”.

Ông Golesworthy nói động cơ thực hiện dự án này ban đầu chỉ đơn thuần là dành cho ông, nhưng nhóm nghiên cứu giờ đã dùng thiết bị này cho hơn 30 bệnh nhân khác tại London, Bệnh viện John Radcliffe, Oxford và Bệnh viện Đại học Leuven ở Bỉ.

Andrew Ellis cho biết, đã sử dụng thiết bị của ông Golewsorthy từ năm 2007. Và đến nay, động mạch chủ của anh không bị giãn nở thêm nữa.

Ông Golesworthy cho biết gần đây đã liên hệ với Tạp chí European Heart để kêu gọi các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cùng thử nghiệm thiết bị của ông.

Phạm Khánh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]